Những Tranh cãi về “bài hát hay nhất” và ai xứng đáng trình diễn trong đại lễ Việt Nam vẫn tiếp tục gây chú ý vào dịp cuối năm.
Cuối năm luôn là thời điểm diễn ra hàng loạt giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam nhằm tôn vinh những cá nhân và sản phẩm nổi bật trong suốt một năm qua. Cũng vì vậy, các cuộc tranh luận xoay quanh “bài hát hay nhất”, “nghệ sĩ có đóng góp nổi bật nhất” hay “hiện tượng âm nhạc gây ảnh hưởng lớn nhất” trở nên sôi nổi trên mạng xã hội.
Đặc biệt, năm nay ghi dấu bằng hai dịp lễ lớn 30/4 và 2/9 – những cột mốc quan trọng của đất nước, kéo theo sự xuất hiện của nhiều ca khúc và nghệ sĩ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Những sản phẩm âm nhạc gây sốt trong thời gian dài trở thành tâm điểm được cư dân mạng đưa lên bàn cân so sánh, tranh luận không ngừng trước thềm mùa giải thưởng.
Bài hát nào hay nhất trong dịp đại lễ Việt Nam?
Trong năm qua, Hòa Minzy liên tục tạo dấu ấn trên bản đồ âm nhạc Việt với hai ca khúc nổi bật: “Bắc Bling” và “Nỗi đau giữa hòa bình” – OST của bộ phim Mưa đỏ, tác phẩm nhanh chóng lập kỷ lục phòng vé chỉ sau ít ngày công chiếu. “Bắc Bling” trở thành hiện tượng khi đạt 200 triệu lượt xem chỉ sau 81 ngày, xác lập kỷ lục mới của Vpop. Trong khi đó, bản OST do Hòa Minzy thể hiện không chỉ tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ mà còn vươn lên Top 1 thịnh hành toàn cầu trên YouTube, khẳng định sức lan tỏa vượt trội.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận bắt đầu bùng nổ khi nhiều khán giả đặt hai ca khúc này cạnh “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng – một sáng tác cũng lấy cảm hứng từ Mưa đỏ và “phủ sóng” trên diện rộng cùng thời điểm. Ca khúc của Nguyễn Hùng được ví như “bài hát quốc dân”, xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội lẫn những chương trình, sự kiện lớn dịp Quốc khánh 2/9. Đến đầu tháng 11, bài hát ghi nhận gần 290.000 video trên TikTok, hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube, và 8,5 triệu lượt nghe trên Spotify.
Sự nổi bật song song của cả hai nghệ sĩ đã khiến cộng đồng mạng liên tục đặt lên bàn cân so sánh, tranh luận đâu mới là ca khúc hay hơn và xứng đáng trở thành Bài hát của năm. Cả Hòa Minzy và Nguyễn Hùng đều có những thành tích ấn tượng, khiến đường đua bình chọn trở nên kịch tính trong thời điểm tổng kết nhạc Việt cuối năm.
Vào ngày 29/11 vừa qua, chủ nhân những ca khúc gây sốt đại lễ A80 năm nay, Hòa Minzy và Nguyễn Hùng, vừa cùng thắng lớn tại Vietnam iContent 2025 ở hạng mục Sản phẩm số – Âm nhạc truyền cảm hứng. Ca khúc “Bắc Bling” của Hòa Minzy và “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng đồng hạng, vượt qua nhiều đề cử đáng gờm khác.
Dù vậy ến thời điểm hiện tại, tranh cãi giữa hai ca khúc vẫn chưa hạ nhiệt. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tiếp tục để lại bình luận với quan điểm trái chiều. Một bộ phận cho rằng: “Về ảnh hưởng sâu rộng và ý nghĩa thì ‘Còn gì đẹp hơn’ xứng đáng là bài hát truyền cảm hứng nhất”, “‘Còn gì đẹp hơn’ hay và ý nghĩa hơn”.
Ngược lại, không ít ý kiến nghiêng về sức lan tỏa mạnh mẽ các ca khúc của Hoà Minzy: “Thực sự thì Bắc Bling bùng nổ hơn nhiều. Con tôi mỗi bữa ăn không mở Bắc Bling còn không chịu ăn”, “Cháu tôi không có Bắc Bling là không chịu ngủ”. Một số khán giả nhận xét thêm: “Bắc Bling hát hay nhưng khó hát theo, còn bài kia thì gần gũi hơn”.
Trong lúc mạng xã hội “dậy sóng” vì so sánh các ca khúc hot, Hòa Minzy và Nguyễn Hùng vẫn giữ thái độ vui vẻ, tôn trọng nhau. Cả hai còn có màn nhắn tin hài hước khi Nguyễn Hùng chủ động kết bạn và Hòa Minzy đáp lại bằng một câu “Ê”. Họ dành lời khen cho nhau, cho thấy sự thân thiện dù ở giữa tâm điểm tranh luận. Hòa Minzy cũng khẳng định nếu “Còn gì đẹp hơn” trở thành bài hát của năm thì hoàn toàn xứng đáng nhờ chất lượng và sức ảnh hưởng.
Ai thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” tốt hơn?
Cũng tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” vinh dự nhận giải Bài hát đặc biệt của năm. Bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút, đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong dịp lễ 30/4 nhờ thông điệp ý nghĩa, ca từ sâu sắc và giai điệu lan tỏa. Trên sân khấu nhận giải, Duyên Quỳnh được mời lên sân khấu để cùng nam nhạc sĩ nhận giải thưởng. Nguyễn Văn Chung đã trao chiếc cúp cho nữ ca sĩ thể hiện sự ghi nhận sự đóng góp của cô khiến cô bật khóc.
Được biết, Duyên Quỳnh là ca sĩ đầu tiên thể hiện, góp phần đưa ca khúc lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên tranh cãi nổ ra khi trong dịp lễ 30/4, ban tổ chức mời Võ Hạ Trâm trình diễn ca khúc, dẫn đến nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ được lựa chọn vì sở hữu kỹ thuật thanh nhạc nổi bật hơn.
Từ đây xuất hiện tin đồn Duyên Quỳnh không hài lòng, đặc biệt khi cô liên tục đăng video hát lại ca khúc trên TikTok. Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định không có mâu thuẫn, cho biết mỗi ca sĩ đảm nhiệm một vai trò riêng. Anh cũng giải thích việc Duyên Quỳnh đăng nhiều clip chỉ ghi lại các hoạt động cộng đồng, không mang ý so sánh. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn Võ Hạ Trâm và Đông Hùng vì màn trình diễn tại đại lễ.
Trên mạng xã hội, Duyên Quỳnh thường xuyên tương tác thân thiết, chia sẻ hậu trường cùng Võ Hạ Trâm, cho thấy quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp. Võ Hạ Trâm cho biết những thông tin từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là đầy đủ và khách quan nên không phản hồi thêm.
Đến thời điểm hiện tại, tranh luận xoay quanh việc ai là người góp phần đưa ca khúc trở nên phổ biến vẫn chưa lắng xuống. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm: “Bài hát chạm đến trái tim tôi đầu tiên là qua giọng hát Duyên Quỳnh”, “Duyên Quỳnh là người đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng”, “Nếu không có Võ Hạ Trâm, bài hát khó mà được biết đến rộng rãi”, hay “Tôi ít nghe nhạc nhưng biết đến ca khúc này nhờ Võ Hạ Trâm”. Một số ý kiến khác cho rằng: “Mỗi nghệ sĩ đều có đóng góp và vị trí riêng, không thể chỉ vì tên tuổi mà đánh giá cao thấp.”




















