Đức Phúc xuất sắc giành Quán quân Intervision 2025 tại Nga, nhận cúp pha lê và phần thưởng 9 tỷ đồng, mang vinh quang về cho Việt Nam.
Tối 20/9, Đức Phúc tham gia đêm thi ở Live Arena, điểm diễn có sức chứa 11.000 người tại Moskva. Anh thể hiện ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” (Hồ Hoài Anh sáng tác), lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.
Trên sân khấu, Đức Phúc mang đến nhiều hình ảnh quen thuộc như cây tre, chiếu cói, biểu diễn vũ đạo kết hợp rap cùng vũ công. Tiết mục dẫn đầu đêm thi với tổng 422 điểm, vượt 21 thí sinh quốc tế để xuất sắc giành ngôi Quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở Nga.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ đến từ 23 quốc gia với quy mô hoành tráng, thu hút khoảng 6.000 khán giả trực tiếp tham dự. Đức Phúc đã có màn trình diễn bùng nổ, xuất sắc vượt xa Á quân với khoảng cách gần 50 điểm, để rồi vỡ òa trong khoảnh khắc được xướng tên cho chiếc Cúp pha lê danh giá. Chiến thắng này mang về cho Đức Phúc chiếc cúp pha lê danh giá cùng phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương gần 9,5 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những thành tích quốc tế nổi bật nhất của nghệ sĩ Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc.

Khoảnh khắc đăng quang càng thêm ý nghĩa khi có sự góp mặt của hai người bạn thân thiết – Hòa Minzy và Erik – trực tiếp sang Nga cổ vũ. Cả hai không giấu nổi niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến người em thân thiết tỏa sáng.

Đặc biệt, chiến thắng tại Intervision 2025 diễn ra đúng ngày kỷ niệm 10 năm Đức Phúc đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2015 – bệ phóng quan trọng đưa anh đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ một giọng ca trẻ bước ra từ cuộc thi trong nước, Đức Phúc nay đã ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế, trở thành niềm tự hào của khán giả Việt.

Ca sĩ Đức Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, sinh năm 1996, từng học kiến trúc trước khi theo đuổi ca hát. Anh được biết đến từ The Voice 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm và trở thành quán quân nam đầu tiên của chương trình. Anh có các bản hit như “Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay”.