24h
Yeah1 News

Bà xã Jimmii Nguyễn ra mắt tình khúc được kết nối từ tên gần 30 tác phẩm của chồng

Thứ sáu, 18/11/2022 | 10:29 (GMT+7)

Mỗi khi cất tiếng hát với “Tình Ca Jimmii”, hình ảnh thanh xuân thuở mới yêu cùng những lần hẹn tuổi đôi mươi của Ngọc Phạm và Jimmii Nguyễn lại hiện về trong ký ức.

Ngoài sự nghiệp với hàng trăm ca khúc vượt thời gian và tạo sức ảnh hưởng với nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn còn được khán giả ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 2 thập kỷ với bà xã Ngọc Phạm. Mỗi lần nhắc về vợ, anh luôn xúc động bởi người nghệ sĩ tài hoa này biết rằng sự thành công trong âm nhạc của mình hiện tại có một phần đóng góp quan trọng của “bạn đời”. Với anh, vợ không chỉ là tri kỷ trong âm nhạc, hậu phương vững chắc để chồng tự do sáng tạo với nghệ thuật, là mẹ của các con, Ngọc Phạm còn là người hát những bản tình ca của Jimmmii Nguyễn “ngọt nhất”.

Bà xã Jimmii Nguyễn ra mắt tình khúc được kết nối từ tên gần 30 tác phẩm của chồng - ảnh 1

Trước thềm Live In Concert kỷ niệm 30 năm chặng đường nghệ thuật của chồng, ca sĩ Ngọc Phạm chính thức ra mắt MV “Tình ca Jimmii”, một ca khúc rất đặc biệt gợi nhớ những cột mốc sáng tác âm nhạc của nam danh ca. Điều thú vị của bài hát này là phần lời là kết hợp từ tựa những bài hát từng được Jimmii Nguyễn sáng tác trong suốt 3 thập kỷ làm nghệ thuật, khi được ghép lại vô tình tạo nên một tổng thể thú vị đầy cảm xúc. 

Bà xã Jimmii Nguyễn ra mắt tình khúc được kết nối từ tên gần 30 tác phẩm của chồng - ảnh 2

Theo Ngọc Phạm chia sẻ, “Tình ca Jimmii” ra đời trong dịp tình cờ cô đọc được một bài thơ do người bạn tri âm của chồng là Lãnh Ngọc Tâm sáng tác. Trong bài thơ, những tác phẩm của Jimmii Nguyễn được sắp đặt tài tình để trở thành những đoạn có ý nghĩa. Vì quá xúc động trước tình cảm của Lãnh Ngọc Tâm dành cho chồng mình, cô ngỏ lời nhờ nhạc sĩ Lê Phương (hiện cũng là trưởng ban nhạc Jimmii band) phổ nhạc, sau đó đưa cho ông xã chuốt lại ca từ để làm thành bài hát “Tình Ca Jimmii”. Khi nghe bài hát, khán giả sẽ có dịp được nhìn lại kho tài đồ sộ trong âm nhạc của Jimmii Nguyễn mà đâu đó họ có thể từng nghe nhưng chưa biết tác giả là ai.

Bà xã Jimmii Nguyễn ra mắt tình khúc được kết nối từ tên gần 30 tác phẩm của chồng - ảnh 3

Là người trực tiếp đưa ra ý tưởng thổi hồn nhạc vào thơ, ca sĩ Ngọc Phạm muốn được hát ca khúc này như một cách thể hiện tình cảm với ông xã Jimmii Nguyễn. Hơn hết, cô tâm sự, mỗi khi giai điệu “Tình Ca Jimmii” cất lên, hình ảnh thời thanh xuân thưở 14-15 tuổi hiện về, với hình ảnh một cô bé ngồi trước hiên nhà mỗi buổi chiều hát vu vơ ca khúc “Tình Như Lá Bay Xa”. 

Ngọc Phạm kể lại: “Lúc ấy, tôi chỉ mới là cô bé lớp 7-8 mơ mộng, chẳng biết Jimmii Nguyễn là ai nhưng lại nghe rất nhiều ca khúc anh ấy sáng tác, rồi dần dần giai điệu cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Hình ảnh đó cứ xuất hiện khi tôi hát “Tình Ca Jimmii”, có lẽ vì giai điệu và phần hòa âm gợi nhớ những thập niên 90.

Tôi còn nhớ lúc ấy, cô bé Ngọc Phạm vẫn còn mơ mộng về một người đàn ông của đời mình sau này phải đẹp trai, tinh tế, giỏi giang, thông minh, vui tính… Ngày tôi gặp anh ở tuổi 21, tôi đã xao xuyến vì anh có đến 70% những điều mình muốn. Anh khi ấy còn “bắt nạt” được tôi. Từ lúc đi học, tôi là một đứa rất cá tính, dù có nhiều anh theo đuổi nhiều nhưng hầu như đều bị tôi bắt nạt. Riêng Jimmii Nguyễn là người đàn ông duy nhất làm điều ngược lại, đủ khiến tôi phải “rung rinh”. Anh có gần như đầy đủ hình mẫu một người bạn trai tuyệt vời mà bất kể cô gái nào cũng muốn hẹn hò, 30% còn lại có lẽ là sự kỹ tính và khó tính mà mình chưa thích nghi được. Đến giờ, khi đã là vợ chồng thì tôi vẫn hay đùa: Sống với anh còn khó hơn với mẹ chồng! (cười)”.

Bà xã Jimmii Nguyễn ra mắt tình khúc được kết nối từ tên gần 30 tác phẩm của chồng - ảnh 4

Trở lại dòng thời gian hơn 30 năm trước, Ngọc Phạm kể về khoảng thanh xuân ở tuổi 21, giữa lúc cô gặp Jimmii Nguyễn ở quê hương Hải Phòng. Thời điểm đó, hình ảnh chàng ca sĩ điển trai xuất hiện ở phòng trà, mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản đã gây chú ý. Lúc ấy, những đứa em của Ngọc Phạm là người thần tượng Jimmii Nguyễn, riêng cô chẳng có chút tình cảm nào nhưng lại bị “xúi” đi xin chữ ký hộ. Và cuộc chạm mặt định mệnh lúc ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt kéo dài đến tận bây. 

Ngọc Phạm kể: “4 ngày sau lần gặp nhau ở phòng trà, anh Jimmii Nguyễn chủ động nhắn tin và hẹn tôi tại một nơi rất đẹp ở Hải Phòng, khung cảnh là buổi chiều hè. Chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm nhau và sau đó đi chơi cùng nhóm bạn của anh Jimmii. 

Lần thứ 2 gặp là lúc anh Jimmii chuẩn bị trở lại Hà Nội để bay về Mỹ. Tôi biết anh ấy thích người con gái Việt Nam mặc áo dài nên ngày tiễn anh, tôi đã mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh. Trong mắt anh, khoảnh khắc đó rất đẹp. Có lẽ vì thế mà anh đã có rất nhiều cảm hứng để khi trở về Mỹ, anh hoàn thiện ca khúc “Cuộc Tình Ở Lại” đang còn dang dở.

Có giai đoạn, mối quan hệ này xém dừng lại. Vì tôi biết một người nghệ sĩ tài giỏi, điển trai thì luôn có nhiều bóng hồng theo đuổi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp hay khéo léo, cũng chẳng phải là người showbiz. Dù có tình cảm rất nhiều nhưng tôi vẫn chủ động viết email “đòi” chia tay, một phần để bản thân sau này tránh tổn thương. 

Sau 2 tháng im lặng, anh bất chợt về Việt Nam, chỉ nhắn 1 dòng tin: “Anh đã về” và muốn gặp mình. Tôi lưỡng lự vì biết nếu gặp, mình sẽ mềm lòng quay lại. Nhưng anh vẫn cố thuyết phục. Ngày gặp nhau, tôi thấy anh vừa trải qua tai nạn, gương mặt bị thương nhưng vẫn muốn quay về Việt Nam gặp mình. Từ lúc ấy, chúng tôi “dính” nhau đến bây giờ đã 20 năm".

Đó là những khoảng thời gian đẹp và tuyệt vời nhất mà Ngọc Phạm gợi nhớ lại mỗi khi cất giọng hát “Tình Ca Jimmii”. Sau 2 thập kỷ “chung chăn gối”, cô hiểu rằng sự lựa chọn quay lại lúc ấy là đúng đắn, ít nhất bản thân đã có một “bến đỗ” yêu thương và có trách nhiệm. 

Được biết, sau khi ra mắt MV ca khúc “Tình Ca Jimmii”, bài hát sẽ được xuất hiện trong Live In Concert “Triệu Lời Tri Ân” của Jimmii Nguyễn. Tại đây, khán giả sẽ trực tiếp được thưởng thức Ngọc Phạm tâm sự bằng âm nhạc và hiểu nhiều hơn những sáng tác của Jimmii Nguyễn trong 30 năm cống hiến. Đêm diễn đặc biệt tại TP HCM sẽ được tổ chức vào ngày 2/12, tại Nhà hát Hòa Bình.

Bên cạnh việc sẽ xuất hiện trong Live In Concert “Triệu Lời Tri Ân” để hát một số ca khúc của chồng, ít ai biết Ngọc Phạm còn là người trực tiếp chuẩn bị, đứng phía sau trong vai trò nhà sản xuất để làm nên một đêm cống hiến âm nhạc cho ông xã. 

Cô tâm sự: “Điều tôi lo nhất lúc này chính là anh Jimmii. Anh ấy là một người nghệ sĩ đúng nghĩa, hát hay sáng tác đều bằng cảm xúc và cả trái tim. Với tính nghệ sĩ và sự ngẫu hứng luôn có thì anh phải tiết chế rất nhiều trong một chương trình đòi hỏi có sự dàn dựng, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngay cả từ biên đạo, dàn dựng cũng phải tính toán để “ăn khớp” với nhau, cách tương tác với khán giả cũng phải gọn gàng để đảm bảo thời lượng chương trình. Tôi chỉ lo anh sẽ không có cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, tôi an tâm phần nào vì anh cũng là người cầu toàn và muốn mọi thứ sẽ tốt nhất”. Hiện tại, ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn đang trong quá trình tập luyện với ban nhạc để cống hiến cho khán giả một đêm “mãn nhãn, mãn nhĩ” nhất".

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục