Đại diện thế hệ nhạc sĩ Gen Z, Đỗ Hoàng Long (2000) thành viên ban nhạc Hoài Sa vừa giới thiệu dự án album đầu tay “HÃY NÓI”, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc Việt, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2025.
Chiều 7/10, nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông, công bố dự án âm nhạc đầu tay mang tên “HÃY NÓI” cùng ca khúc chủ đề do Hà Trần và Thùy Chi thể hiện.

Trong bức tranh âm nhạc Việt đang chuyển mình mạnh mẽ cùng thế hệ trẻ, album “HÃY NÓI” của Đỗ Hoàng Long được xem như một điểm nhấn riêng, nơi tiếng nói nội tâm hòa cùng nhịp sống xã hội. Dự án gồm 8 ca khúc với chủ đề “Từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm”, mỗi bài mang một lát cắt về cảm xúc và mâu thuẫn của con người hiện đại.
Từng đảm nhận vai trò Music Producer tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và là tác giả các ca khúc “Ảo Ảnh” cho divo Tùng Dương và “Angle” - chủ đề Mr. World Vietnam 2024, Đỗ Hoàng Long đang định hình phong cách riêng: không chạy theo thị trường, mà tập trung vào chiều sâu thông điệp và cấu trúc âm nhạc.

“Album được viết ra từ những vết xước - không phải để than vãn, mà để ánh sáng có chỗ đi vào. Với tôi, âm nhạc không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể lay động và chữa lành từng con người. "HÃY NÓI" ra đời với niềm tin đó.” Long chia sẻ.
“HÃY NÓI” đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa thế hệ trẻ và các giọng ca hàng đầu: Hà Trần, Tùng Dương, Thùy Chi, cùng sự tham gia của Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng. Họ đại diện cho những màu sắc khác nhau, cùng gặp nhau ở tinh thần “dám nói - dám đối diện - dám sẻ chia”.
Phần sản xuất do nhạc sĩ Hoài Sa và Hoài Sa Band đảm nhiệm, cùng sự cố vấn của Nguyễn Hoàng Duy và Quân Nguyễn Band, mang lại chiều sâu hòa âm và chất lượng âm thanh chuẩn quốc tế. Hình ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh và cảm xúc chân thực.
Với dự án “HÃY NÓI”, nhạc sĩ trẻ Gen Z Đỗ Hoàng Long khẳng định khát vọng tạo nên “tiếng nói của thế hệ mình”: nơi âm nhạc trở thành cầu nối của sự đồng cảm, khơi gợi tinh thần đối thoại trong xã hội hôm nay, nơi mọi người được “nói ra”, được lắng nghe, và được thấu hiểu.