Yeah1

Châu Bùi, Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy lần đầu công khai bố mẹ trên sóng truyền hình.

“Dấu chân tình thân” với sự tham gia của 3 gia đình nghệ sĩ trẻ Châu Bùi, Hậu Hoàng, Võ Điền Gia Huy hứa hẹn sẽ chạm tới trái tim khán giả qua từng thước phim cảm xúc của hai chữ “tình thân”.

Bỏ qua những công thức kịch bản gay cấn, "Dấu chân tình thân" chọn cho mình hướng đi dịu dàng khi đưa các nhân vật vào một hành trình khám phá văn hóa thực địa ở các địa danh khác nhau. Trong chuyến du lịch đầu tiên chỉ có hai người, sẽ có những quy tắc bắt buộc phải thực hiện: Nấu ăn cho bố mẹ; làm bố mẹ cười mỗi ngày, thực hiện một yêu cầu bất kỳ của bố/mẹ…   

Những người con - từ người được chăm, trở thành người chăm sóc bố mẹ, biết và hiểu bố mẹ thật sự cần gì. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng thấy được sự nỗ lực, thấu hiểu tâm tư và áp lực của con cái, để thấy được những đứa con của mình thật sự đã trưởng thành.DCTT - 5.jpgHành trình của Châu Bùi và bố (bác Bùi Mạnh Cường) tại bản Mường (Xóm Khanh - Cúc Phương) mang lại cơ hội để người con nhìn thấy một phiên bản rất khác của bố mình. 

Bố Châu Bùi từng là một chiến sĩ đặc công, có vốn sống phong phú và kỹ năng đi rừng dạn dĩ. Khi cùng con gái trải nghiệm cuộc sống tại núi rừng, hình ảnh người cha nghiêm khắc, ít chia sẻ cảm xúc, người Châu Bùi “sợ nhất trên đời” đã biến mất, nhường chỗ cho một “tiền bối” am hiểu thiên nhiên cùng một bờ vai vững chãi. 

“Quãng thời gian tuyệt vời này đã giúp mình và bố có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với nhau và hiểu nhau hơn. Mình đã không còn sợ bố sau… 29 năm có mặt trên cõi đời này” - Châu Bùi chia sẻ.

DCTT - 9.jpg

Trong khi đó, chuyến đi của Hậu Hoàng và mẹ (cô Nguyễn Thị Thu Hằng) lại mang màu sắc "ngược dòng ký ức" về nơi tuổi thơ của mẹ bắt đầu - xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ. 

Hành trình giúp Hậu Hoàng giải đáp một tò mò rất sâu lắng mà bất kỳ ai khi trưởng thành cũng từng thoáng nghĩ qua, rằng trước khi trở thành mẹ của mình, mẹ từng là một cô gái như thế nào.

Nữ ca sĩ cho hay: “Bình thường giữa hai mẹ con mình gần như không có khoảng cách, nhưng hành trình này đã giúp mình hiểu mẹ đã từng vất vả như nào để chị em mình có cuộc sống như hiện tại”. 

DCTT - 2.jpg

Còn với Võ Điền Gia Huy và mẹ (cô Bùi Thị Quí) ở làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình, điều lắng đọng ở chuyến đi là triết lý đơn giản: tình thân đôi khi chỉ cần là "sự hiện diện".

Xuất phát từ mong muốn rất giản dị của mẹ là có thêm thời gian ở bên con, hai mẹ con đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn mới cách xa nhà hàng nghìn kilomet. 

Không ai là người dẫn đường, cả hai trở thành những "người bạn đồng hành" đúng nghĩa, cùng học cách làm quen với nhịp sống ngư dân và nhận ra rằng món quà lớn nhất dành cho bố mẹ đôi khi chỉ là sự hiện diện trọn vẹn của con cái.

Nam diễn viên không khỏi xúc động: “Mình nhận ra rằng, mẹ luôn mong muốn được ở bên mình nhưng mình lại không có thời gian để ở bên mẹ. “Dấu chân tình thân” sẽ là những thước phim tuyệt vời nhất mà mẹ con mình có từ trước đến giờ”.



CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:140 Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.