24h
Yeah1 News

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng

Thứ bảy, 02/01/2021 | 14:27 (GMT+7)

Tập 9 “Cơ hội cho ai? – Whose chance?” vừa lên sóng trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam lúc 12h00 trưa thứ bảy, ngày 02/01/2021.

Cặp đôi ứng viên đối đầu với nhau trong vòng Đối mặt là Phan Thanh Tùng, 29 tuổi, cử nhân Khoa học Môi trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và Trần Duy Sơn, 26 tuổi, từng học ngành Xã hội học, luật Dân sự tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ở vị trí quản lý đội ngũ bán hàng kiêm chuyên viên tư vấn. 

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 1

Đây là cặp đôi ứng viên được MC Thành Trung nhận xét là “sắc vóc ngời ngời, cân tài cân sức”. Trong đó, Duy Sơn là chàng trai với niềm đam mê với âm nhạc. Năm 22 tuổi, khi vừa rời ghế nhà trường, anh chàng quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, nhưng sau gần 2 năm ròng rã đàn hát, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, nam ứng viên nhận ra mọi thứ chỉ là “nửa vời”. Với những gánh nặng trên vai, Duy Sơn từ bỏ đam mê để bắt đầu đi làm trở lại, tiếp xúc với lĩnh vực bán hàng. Duy Sơn có 3 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, “chốt sale”, quản lý đội nhóm bán hàng. Ở 2 công ty gần nhất, nam ứng viên từng thành công mang lại doanh thu “khủng” lần lượt là 26 tỷ và 34 tỷ, 7 tháng liên tục là best-seller. 

“Nói hơi hài hước một chút, em đến đây với mục đích được bóc lột với thanh xuân, tuổi trẻ và bất cứ thứ gì mà em đang có. Vì điều đó đánh giá được giá trị của bản thân em. Và đương nhiên em sẽ nhận lại được những gì tương đương từ 1 công ty có tầm nhìn” – Duy Sơn chia sẻ trước 6 sếp quyền lực. 

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 2

Tình huống được đặt ra để 2 ứng viên tranh luận tại vòng Đối mặt là “Yêu cầu của sếp bị trưởng phòng của bạn diễn giải không đúng gây ra hậu quả về công việc. Bạn có nên trực tiếp gặp sếp hay không?”. 

Là người đưa ra quan điểm trước, Duy Sơn cho rằng không nên trực tiếp gặp sếp trên trong tình huống này. Bởi vì đa phần các doanh nghiệp tại Việt Nam đều tổ chức theo cơ cấu phân cấp, trưởng phòng rồi mới đến giám đốc. Nam ứng viên khẳng định việc vượt cấp sẽ ảnh hưởng đến quy trình và tạo ra tiền lệ xấu. Ngoài ra, những sự vụ chi tiết chưa chắc sếp trên sẽ tường tận để giải quyết ngay và việc thông tin vượt cấp là không tôn trọng đối với quản lý trực tiếp. Trừ khi có vấn đề gì đó ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, thì mời cần gặp trực tiếp sếp trên. 

Đưa ra một góc nhìn khác với đối thủ, Thanh Tùng cho rằng cần quan tâm đến vấn đề quy trình và đào tạo. Nhân viên và trưởng phòng phải trao đổi với nhau để xem ai đúng ai sai. Và sau khi xác định được giới hạn đúng sai, nếu cần thiết thì có thể lên gặp sếp trên để phân xử. 

Nhận xét về ý kiến cá nhân có phần trái chiều của 2 ứng viên, sếp Lưu Nga (Nhà sáng lập – Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang ELISE) nghiêng về phương án mà Duy Sơn đưa ra hơn, vì khi tôn trọng cấp trên chính là tôn trọng chính bản thân và team của mình. Vị sếp quyền lực đưa ra lời khuyên hãy hạn chế đến mức thấp nhất việc đi gặp sếp trên. Riêng với Thanh Tùng, sếp Nga cho rằng cá tính mạnh mẽ của anh chàng là một điểm thú vị, tuy nhiên, vẫn nên cố gắng tiết chế để có thể dễ dàng thấu hiểu người đối diện mình.

“Nếu muốn sai thì hãy làm sếp mà sai! Vì nếu một hệ thống mà nhân viên không nghe lời sếp thì rất khó để điều hành. Một công ty có quy trình là một công ty thấu hiểu tường tận đến từng nhân viên” – Sếp Nga khẳng định. 

“Tân binh ghế nóng”, sếp Vũ Minh Trí (CEO của VNG Clound) nhận xét cả 2 ứng viên đều có nguồn năng lượng tốt, dám nói lên chính kiến của bản thân. Tò mò về hoàn cảnh của Thanh Tùng, sếp Trí đặt câu hỏi tìm hiểu hành trình của ứng viên từ một sinh viên 5 tốt, Đảng viên, rồi đi làm ở những công ty tư nhân. 

Trải lòng câu chuyện đời tư, Thanh Tùng cho biết anh luôn noi theo hình mẫu của người bố là Đảng viên, Cán bộ công chức Nhà nước đã mất. Bản thân anh cũng từng làm cho 1 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, khi anh lập gia đình, mua nhà, anh có những mục tiêu lớn hơn nên đã đầu quân cho 1 công ty công nghệ tư nhân để phấn đấu phát triển hơn. 

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 3

Câu hỏi còn lại của sếp Trí dành cho Duy Sơn: “Đam mê nghệ thuật và công việc bán hàng thực tế gần như là đối nghịch nhau. Vậy em đã làm như thế nào để hòa quyện nó?”. 

“Ban đầu em cũng nghĩ như sếp. Nhưng khi bắt tay vào nghề bán hàng, em cảm thấy thú vị vì 3 yếu tố. Đầu tiên là sự nỗ lực của mình tỷ lệ thuận với đồng tiền mình kiếm được, thứ 2 là sự chủ động trong công việc và cuối cùng là cơ hội ngoại giao. Trong bàn nhậu, khi em đàn hát cùng khách hàng, em học được rất nhiều thứ từ họ, em cảm thấy rất thích” – Chàng trai 26 tuổi chia sẻ. 

Kết quả vòng Đối mặt, Duy Sơn giành chiến thắng trước Thanh Tùng với 4/7 bình chọn, trong đó có 3 bình chọn từ các sếp và 1 bình chọn từ khán giả trường quay. Như vậy, Thanh Tùng đã phải ra về trước kết quả suýt soát gây nhiều tiếc nuối cho người xem. 

Nhìn thấy ứng viên ưng ý ra về, sếp Nguyễn Tuấn Lương (Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY) bảy tỏ sự quý trọng dành cho Thanh Tùng: “Anh nhìn thấy sự quyết tâm của em trong quá trình em chuyển đổi nhiều công việc, nhiều trạng thái khác nhau. Và anh tin em có rất nhiều cơ hội ở phía trước. Và bản thân công ty anh cũng là một nơi có thể chờ đợi em trong thời gian tới”.

Tiếp lời đồng đội ghế “nóng”, sếp Trí chia sẻ: “Tùng ơi, hôm nay em thể hiện rất tốt. Anh là một trong những người đã chọn em. Em đã chứng tỏ khả năng thích nghi, lì lợm và nhiệt huyết. Anh nghĩ anh em mình có thể gặp nhau để trao đổi nhiều hơn về công nghệ sau chương trình”.  

Bước vào vòng 2 – Chinh phục, sếp Lê Đức Thuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc - Bánh Bảo Ngọc) là người đầu tiên đặt câu hỏi để tìm hiểu ứng viên Duy Sơn: “Thành tích cao nhất trong quá trình bán hàng của em là gì và em đã làm gì để đạt được thành tích đó?”.

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 4

Duy Sơn ngay lập tức trình bày, trong 14 tháng làm công việc bán hàng, anh đã có 7 tháng là best-seller của công ty. Ngoài ra, anh cũng nói rõ hơn về sự cộng hưởng của niềm đam mê nghệ thuật đối với công việc bán hàng, đó là sự sáng tạo. Sáng tạo trong sale-phone (Bán hàng qua điện thoại – PV), thuyết phục khách hàng và tìm kiếm khách hàng.

“Em cực kỳ không thích cách sale-phone đơn thuần như “alo, em từ công ty XYZ, em có dự án ABC muốn giới thiệu…”. Em luôn tìm cách phát triển, để làm sao khách hàng cảm thấy thú vị nhất” – Nam ứng viên chia sẻ cách mà anh trở thành best-seller của các doanh nghiệp mà anh từng công tác trước đây. 

“Đam mê nghệ thuật, học luật rồi ra làm bán hàng, em có thể chia sẻ lý do được không? Nếu em có cơ hội tiếp tục được đeo đuổi nghệ thuật thì em có từ bỏ công việc bán hàng không?” – Sếp Thuấn tiếp tục hỏi ứng viên.

“Em chỉ học theo mong muốn của bố mẹ thôi, chứ em không đam mê ngành luật hay xã hội học. Khi em đeo đuổi nghệ thuật thì gia đình em không còn được như ngày xưa. Em có trách nhiệm với 2 đứa em gái, ba mẹ em có một số vấn đề nên em không thể tiếp tục đi theo con đường đó” – Duy Sơn trải lòng.

Nam ứng viên cũng bộc bạch về những trăn trở của anh về thành công và đam mê. Sau trải nghiệm từ chính cuộc sống của bản thân, anh cho rằng “Thành công mới tạo ra đam mê”. Vì theo anh, xuất phát điểm của đam mê là chính từ 1 việc mà con người làm giỏi nhất. Khi ta làm giỏi, được nhiều người tán đồng, thì ta mới có động lực để tiếp tục theo đuổi, học hỏi, phát triển, từ đó mới có đam mê.

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 5

Sau màn chia sẻ quan điểm một cách quyết liệt của Duy Sơn, sếp Nguyễn Thanh Quyền (Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group) ngay lập tức gật gù tán đồng và nói rằng “Sơn à, chúng ta thuộc về nhau”. 

Kết quả của vòng Chinh Phục, Duy Sơn nhận được 4 đèn xanh từ các sếp: Sếp Quyền, sếp Lương, sếp Thuấn và sếp Nga. Nam ứng viên đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng 3 – Cơ hội cho ai. 

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 6

Nói về lý do nhấn đèn xanh lựa chọn ứng viên, sếp Thuấn cho biết: “Tôi cảm thấy Sơn hợp với sếp Quyền và sếp Nga hơn. Tuy nhiên vì em đẹp trai nên tôi cho em thêm nhiều like”. Lời chia sẻ hóm hỉnh của sếp Bảo Ngọc khiến cả trường quay bật cười thích thú.

Với đặc quyền của ứng viên có hơn 2 đèn xanh, các sếp sẽ lần lượt đưa ra các quyền lợi, đãi ngộ, những hứa hẹn để thuyết phục Duy Sơn về đội.

Sếp Nga là người chia sẻ đầu tiên: “Với tố chất của em mà làm việc ở mảng thời trang, với sự hướng dẫn của chị thì sẽ rất phát triển. Chị muốn giao cho em vị trí Giám sát bán hàng khu vực miền Nam”. 

Sếp Lương tỏ ra rất hài lòng về Duy Sơn: “Bạn làm về bất động sản, bán những thứ bất động, còn VNPAY lại bán những thứ vô hình. Bản chất chúng tôi làm trong mảng thương mại điện tử và thanh toán. Nó là cơ hội để bạn tham gia vào những game lớn hơn, liên quan đến quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Bạn sẽ làm nhân viên trong phòng phát triển những điểm chấp nhận thanh toán bằng mã VNPAY QR”. 

Sếp Quyền offer cho ứng viên vị trí Trưởng phòng kinh doanh, quản lý 1 nhóm khoảng 10 nhân viên. Ngoài ra chàng trai 26 tuổi tài hoa sẽ là một nhân tố mới của Thắng Lợi Band. 

Trong lúc các sếp đều đang nghiêm túc, cân nhắc từng chữ để “dụ dỗ” ứng viên ưng ý đầu quân, sếp Thuấn bất ngờ lên tiếng: “Anh chưa biết sếp Nga offer cho em bao nhiêu nhưng nếu về với thời trang thì em sẽ phải đi lang thang đấy, vì sếp Nga ở Hà Nội mà”.

Nhận định này của vị đàn anh ghế “nóng” khiến sếp Elise phải trấn an ứng viên: “Em cứ an tâm là hiện tại chị có khoảng 2000 nhân viên. Ở TPHCM chị có 500 nhân viên”.

Đồng thời, sếp Nga cũng nhắc khéo sếp Bảo Ngọc một cách hài hước: “Sếp làm sao thế, sếp đánh lạc hướng em à? Lúc nãy sếp vừa bảo là nhường cho sếp Quyền và Lưu Nga, giờ lại nói to như thế. Giữa nói nhỏ và nói to khác nhau quá. Còn cả sếp Quyền nữa, sếp cho quản lý nhóm 10 người thế thì nhập mức lương cao hơn mình thì sao? Hai con người 2 bên này rất nguy hiểm”.

Gia nhập đội quân thuyết phục ứng viên bằng những hứa hẹn phúc lợi, sếp Quyền ngay lập tức hỏi: “Thế em có nhà chưa? Anh em làm Bất động sản nên cố gắng có cái nhà, vì chúng ta bán mà. Khi chúng ta trải nghiệm rồi thì mới cho khách hàng trải nghiệm thật nhất thôi.” 

Lo lắng Duy Sơn sẽ bị đối thủ giành mất, sếp Lưu Nga vội vã đáp lời: “Chị có 2 người em làm trong lĩnh vực Bất động sản 5 năm rồi chưa có cái nhà nào. 4 người em họ làm trong lĩnh vực thời trang thì bây giờ có nhà ở Hà Nội rồi”.

Mức lương kỳ vọng của Duy Sơn là 17.000.000 đồng. Anh chàng nhận được lời mời làm việc tại VNPAY của sếp Lương với mức lương 23.000.000 đồng cho vị trí Nhân viên phát triển điểm chấp nhận thanh toán bằng mã VNPAY QR; Bảo Ngọc của sếp Thuấn với mức lương 20.000.000 đồng cho vị trí Trưởng nhóm bán hàng kênh KA miền Nam; Thắng Lợi Group của sếp Quyền với mức lương 17.999.999 đồng cho vị trí Trưởng phòng kinh doanh và Elise của sếp Nga với mức lương 20.000.000 đồng cho vị trí Giám sát bán hàng khu vực. 

Chàng trai 26 tuổi với quan điểm “Thành công mới tạo ra đam mê” từ bỏ offer 2 tỷ/ năm, chọn việc 20 triệu/ tháng - ảnh 7

Sếp Quyền chia sẻ mức lương 17.999.999 đồng là khá cao so với các bạn trưởng phòng kinh doanh ở khu Tây. Với doanh số mà lúc đầu chương trình Duy Sơn có chia sẻ - 34 tỷ/ 1 năm, thì 3% của 34 tỷ là hoa hồng mà ứng viên sẽ nhận được. Duy Sơn còn quản lý đội nhóm, khi các thành viên trong nhóm bán được nhà thì ứng viên cũng sẽ nhận được phần trăm. Nên những trưởng phòng kinh doanh bán hàng tốt, thì thu nhập bình quân sẽ từ 1 tỷ đến 2 tỷ. “Thắng Lợi còn có chính sách rất đặc biệt, đó là hỗ trợ mua nhà, 1 tháng các bạn trả 5 triệu đồng, hỗ trợ trả góp đến 20 năm. Nên nếu Sơn về Thắng Lợi và khi có chương trình hỗ trợ thì em hoàn toàn có thể tham gia” – Sếp Quyền cho biết thêm.

Nổi tiếng là vị sếp hay đồng cảm và hiểu tâm lý ứng viên, sếp Nga lập tức thuyết phục Duy Sơn một cách chân thành: “Sếp Quyền đưa ra mức lương 17.999.999 đồng kèm theo rất nhiều hứa hẹn. Chị không hứa với em điều gì cả. Chị chỉ muốn nói với em rằng, em đã làm trong lĩnh vực Bất động sản đủ lâu và hôm nay em đến đây để tìm cơ hội mới. Chị chưa từng có 1 giám sát bán hàng khu vực nào trẻ như em. Chị đang rất cần những người có tâm hồn nghệ thuật, có tình yêu đối với cái đẹp về với đội nhóm của chị. Lúc trẻ như em, chị không có gì cả. Và thời trang đã mang chị đến với vị trí này ngày hôm nay. Và chị cũng rất cảm động trước việc em nói em đang lo cho 2 cô em gái”. 

Tỏ ra khá đắn đo trước hai mức “chào lương” cùng những hứa hẹn từ sếp Quyền và sếp Nga, Duy Sơn tỏ ra khá khó khăn trong lúc đưa ra quyết định: “Em hay bất kỳ bạn nhân viên Bất động sản nào cũng muốn về với sếp Quyền bởi vì đó là cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, em còn trẻ và ngay từ mùa 1, em đã xem chị Lưu Nga và thích chị rồi. Chị Lưu Nga đồng cảm với em, em rất thích chị. Tình yêu nghệ thuật của chị rất phù hợp với em, nên em xin phép chọn chị Lưu Nga”.

Kết quả chung cuộc, sếp Nga đã giành chiến thắng trước các sếp còn lại để chiêu mộ thành công ứng viên Duy Sơn cho vị trí Giám sát bán hàng khu vực với mức lương 20.000.000 đồng.

Tập 10 của “Cơ hội cho ai? – Whose chance?” sẽ lên sóng trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 12h00 trưa thứ Bảy, ngày 09/1/2021. 

PHƯƠNG THẢO

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục