Cô gái 20 tuổi lớn lên trong một gia đình chỉ có ba mẹ và một em trai bất ngờ phát hiện mình có rất nhiều anh chị em trên khắp Bắc Mỹ sau khi làm xét nghiệm ADN.
Brenna Siperko , 20 tuổi, sống ở bang Maryland (Mỹ) cho biết, cô lớn lên trong một gia đình chỉ có bố mẹ và một em trai. Nhưng cô lại vô cùng bất ngờ sau khi quyết định xét nghiệm ADN.
Brenna cho biết, bản thân đã biết mình sinh ra từ tinh trùng được hiến tặng từ lâu. Nhưng gần đây, cô tò mò và muốn khám phá để biết bản thân có bao nhiêu anh chị em cùng cha khác mẹ.
Chính vì thế, vào tháng 1/2022, cô gái quyết định xét nghiệm ADN. Điều khiến cô bất ngờ là bản thân có đến 13 anh chị em. Sau đó, những người này kết nối cô với nhiều người có chung cha với họ. Cho đến hiện tại, Brenna biết mình có đến 65 anh chị em cùng cha khác mẹ.
Brenna chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể có anh chị em ở đâu đó. Tôi làm xét nghiệm và tìm ra những người có ADN giống mình thông qua một dịch vụ trên mạng”. Đối với cô, việc phát hiện ra hàng chục người có quan hệ quyết thống là một điều khá thú vị. Ngoài ra, Brenna cho biết cô đã có một khoảng thời gian dài là con một cho đến khi cha mẹ có thêm một người con trai.
Khi biết được mình có nhiều anh chị em, cô gái đã nhanh chóng làm quen với một số người. Bởi vì, họ không chỉ có chung cha ruột mà một số người còn trạc tuổi và có nhiều sở thích tương đồng. “Điều đó thực sự hay ho vì tôi tìm thấy những người mà tôi có thể trở nên thân thiết. Họ thực sự rất dễ nói chuyện”, Brenna cho biết. Họ thường xuyên liên lạc, trao đổi hay thậm chí giúp đỡ nhau khi cần.
Bên cạnh đó, Brenna đã gặp ít nhất 6 anh chị em cùng cha khác mẹ sống ở Maryland. Trong số đó có Fabiana, 27 tuổi, ở Baltimore. Mọi người đều xem Fabiana như một người chị thông thái để xin tư vấn khi cần. Brenna khẳng định: “Tôi nghĩ chị ấy giống như mẹ của chúng tôi. Chị ấy đưa ra những lời khuyên tốt nhất”.
Ngoài ra, các anh chị em khác của Brenna sống ở Canada và khắp các bang của Mỹ như Texas, New York, Florida, Michigan, New Jersey, California.
Theo thông tin từ New York Post, bên cạnh tính cách, ngoại hình của họ cũng có nhiều điểm giống nhau như khuôn mặt, dáng mắt, lông mày, đôi khi là mũi. “Thật kỳ lạ khi thấy mình trong những người khác”, Brenna nói.
Tuy nhiên, dù cô gái rất vui mừng khi gặp được những người thân của mình nhưng cũng đã xảy ra những cuộc tranh cãi xung quanh những người hiến tặng tinh trùng và các gia đình đông đúc phát sinh từ việc đó.
Giám đốc một tổ chức liên quan đến trẻ sinh ra từ tinh trùng hiến tặng, Wendy Kramer, đã kết nối Brenna với 38 anh chị em. Ngoài ra, bà cũng đề cập đến việc thiếu các quy định về hiến tinh trùng. Đó là việc phòng khám liên quan đến hoạt động này không có hồ sơ lưu trữ chính xác về những đứa trẻ.
Bên cạnh đó, bà đã nói rằng ngành công nghiệp này thật vô trách nhiệm khi không lưu trữ hồ sơ y tế về những đứa trẻ dù đã tạo ra quá nhiều gia đình có anh chị em cùng cha khác mẹ.
Ngoài ra, bà Kramer cho rằng, các phòng khám cần giới hạn số lượng trẻ sinh ra từ tinh trùng của mỗi người hiến tặng. Bà nói: “Họ chỉ tính tới lợi nhuận từ việc bán tinh trùng mà không nghĩ đến bất kỳ điều gì cho những đứa trẻ”.
Trước đó, Eli Baden-Lasar, một chàng trai người Mỹ được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng cũng phát hiện mình có tới 32 anh em ở khắp nơi trên đất nước Mỹ. Điều này sẽ gây nhiều hậu quả khó có thể đoán trước được trong tương lai.