24h
Yeah1 News

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong "Reply 1988" để hiểu và yêu gia đình hơn!

Thứ bảy, 02/04/2022 | 12:54 (GMT+7)

Hãy cùng nhìn lại những lời thoại ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Reply 1988" để biết ý nghĩa của hai chữ gia đình là thế nào.

Bộ phim "Reply 1988" (Lời hồi đáp 1988) được phát sóng vào cuối năm 2015, đầu năm 2016 đã tạo nên một làn sóng hâm mộ khắp châu Á. Mặc dù trước đó đã có 2 phần phim thuộc series "Reply" ra mắt thành công là "Reply 1997" và "Reply 1994" nhưng "Reply 1988" vẫn tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Suốt thời gian dài (từ năm 2016 đến năm 2019), bộ phim giữ kỷ lục tỷ suất người xem cao nhất trong số những tác phẩm chiếu đài cáp tại Hàn Quốc.

'Reply 1988' được ví như một nốt nhạc healing giúp tâm hồn người ta thanh thản giữa bộn bề cuộc sống
"Reply 1988" được ví như một nốt nhạc healing giúp tâm hồn người ta thanh thản giữa bộn bề cuộc sống

Một trong những lý do giúp "Reply 1988" giữ vị trí quan trọng trong lòng người xem châu Á là tình cảm gia đình, bạn bè mà nhà sản xuất gửi gắm. Nếu như 2 phần phim trước, nội dung chủ yếu tập trung vào tình yêu, tuổi trẻ thì "đứa con" sinh sau đẻ muộn này lại khiến ai xem xong cũng phải khóc ròng với những câu thoại kinh điển về gia đình.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện trưởng thành của 5 người bạn hàng xóm đồng trang lứa do Hyeri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo và Lee Dong Hwi thủ vai ở khu phố Ssangmun Dong (Seoul) vào những năm 80. Thời điểm đất nước Hàn Quốc chìm trong tình thế bất ổn về chính trị dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của giới sinh viên và những thay đổi trong cách sinh hoạt của người dân trước khi bước sang một thế kỷ mới.

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 2
Những đứa trẻ mới lớn và các bậc phụ huynh trong phim khiến khán giả trải qua những giờ phút ý nghĩa
Những đứa trẻ mới lớn và các bậc phụ huynh trong phim khiến khán giả trải qua những giờ phút ý nghĩa

Ngoài tình yêu đầu đời của những đứa trẻ mới lớn, "Reply 1988" còn khéo léo lồng ghép tình cảm gia đình thiêng liêng, tình vợ chồng, tình hàng xóm, tình chị em/anh em... với những số phận và hoàn cảnh khác nhau. Hãy cùng nhìn lại những câu thoại từng khiến khán giả khóc hết nước mắt trong "Reply 1988" năm ấy!

1. "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 4

Trong tập đầu tiên của "Reply 1988", vì là con thứ nên Duk Sun (Hyeri) phải chịu nhiều bất công so với cô chị cả giỏi giang mạnh mẽ và cậu em trai út nhỏ nhất nhà.Tình huống ngày càng trớ trêu khi Duk Sun năm nào cũng phải tổ chức sinh nhật chung với chị gái Bo Ra (Ryu Hye Young) mà không có một ngày vui của riêng mình. Trong khoảnh khắc cô gái nhỏ ngồi khóc trước cửa hàng tạp hoá do bất mãn với bố mẹ, ông bố do Sung Dong Il thủ vai đã xuất hiện cùng một chiếc bánh kem và lời thú nhận khiến nhiều người xúc động: "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên con hãy tha thứ cho bố nhé".

2. "Có lẽ, chính người nhà lại không hiểu ta nhất. Nhưng xét cho cùng vẫn là người nhà"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 5

Có lẽ gia đình Duk Sun không đủ giàu có, không đủ chiều chuộng con cái nhưng họ luôn yêu thương, quan tâm nhau, dần học hỏi để biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Giống như dòng kết trong tập phim: "Có lẽ, chính người nhà lại không hiểu ta nhất… Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ? Đừng nói là anh hùng, dù là ông nội của anh hùng, đến giây phút cuối cùng cũng muốn được trở về bên người thân của mình. Sau khi bước ra khỏi cửa, những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài đều để lại vết sẹo trong cuộc đời mỗi con người. Khi đó, thậm chí vết thương người nhà để lại trong lòng chúng ta cũng sẽ đem đến chút an ủi cuối cùng để rồi xoa dịu. Xét cho cùng vẫn là người nhà”.

3. "Người mà chúng ta nhớ đến nhiều nhất, chính là mẹ"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 6

Trong một cảnh phim khi gia đình Duk Sun phải về quê chịu tang bà nội, những tưởng anh em trong nhà đã dần phai nhạt cảm xúc gia đình sau bao năm bôn ba ngoài đời. Nhưng đến khi đám tang kết thúc, khách khứa rời đi, trong nhà chỉ còn lại những gương mặt quen thuộc, họ đã ôm chầm lấy nhau khóc và nhớ đến người mẹ quá cố của mình: "Sống cũng vậy, chết cũng vậy, người mà chúng ta nhớ đến nhiều nhất chính là mẹ".

4. "Nghe nói bởi vì thần linh không thể có mặt khắp nơi nên đã tạo ra mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo hộ"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 7

Trong cảnh mẹ Lee Il Hwa không ngại mưa gió che chở cho Bo Ra trước mặt cảnh sát vì cô tham gia biểu tình sinh viên, Bo Ra đã nghĩ thế này: "Thỉnh thoảng cảm thấy mẹ rất mất mặt. Tại sao ngay cả thể diện và lòng tự trọng thấp nhất mà mẹ cũng không có vậy chứ? Tôi thấy vô cùng tức giận. Còn nữa, người mà bà muốn bảo vệ còn hơn cả bản thân mình, hóa ra người đó chính là tôi. Chỉ là khi ấy tôi không hề hay biết. Con người thực sự mạnh mẽ không phải vì giữ được lòng tự trọng mà là lúc vứt bỏ nó. Vậy nên mẹ là người rất mạnh mẽ. Nghe nói bởi vì thần linh không thể có mặt ở khắp nơi nên đã tạo ra mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo hộ. Từ “mẹ” này chỉ gọi thôi cũng chạm đến tâm can".

5. "Nếu muốn mẹ được vui, chỉ cần nói một câu này thôi đã đủ rồi. Hãy nói rằng: Bây giờ con cần mẹ"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 8

Khi nhìn thấy mẹ mình - "quý bà da báo" Ra Mi Ran chán chường vì ý nghĩ không có mình, 3 bố con trong nhà vẫn sống tốt, Kim Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) đã nghĩ ra cách làm rối tung mọi thứ để mẹ có thể "trổ tài" dọn dẹp. Một chân lý đã được cậu rút ra: "Khó khăn lắm mới đến được độ tuổi hiểu chuyện để an ủi mẹ. Thế mà những câu nói như "Con cảm ơn mẹ", "Con yêu mẹ" , vẫn thật ngại để nói ra. Hiện tại, nếu muốn mẹ được vui thì hãy nói "Bây giờ con cần mẹ". Chỉ một câu này thôi đã đủ rồi".

6. "Trước mặt bố, bao nhiêu bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết. Bố kiên trì trụ vững là vì có người cần phải bảo vệ"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 9

Có bao nhiêu dơ bẩn, khinh miệt khiến người khác ghê tởm, thế giới bi thương, đáng sợ khiến người ta mệt mỏi, trước mặt bố, chúng đều biến mất không dấu vết thì phải. Nhưng hiện giờ tôi mới ngộ ra rằng cho dù dơ bẩn, khinh miệt khiến người khác ghê tởm hay thế giới bi thương, đáng sợ khiến người ta mệt mỏi thì lý do để bố có thể kiên trì trụ vững là vì có người cần bố bảo vệ. Bởi vì có người thân, có tôi. Không phải đưa ra lý do nào khác mà chính là bố phải tiếp tục sống với danh nghĩa của người cha, chỉ thế thôi”.

7. "Hiện giờ, ước mơ của bố là 3 dứa con trưởng thành khoẻ mạnh"

Đọc lại những câu nói gây xúc động mạnh về bố mẹ trong 'Reply 1988' để hiểu và yêu gia đình hơn! - ảnh 10

“Bố cũng từng như vậy. Hồi bố bằng tuổi con, bố cũng từng không có suy nghĩ gì mà vẫn sống được đến giờ đó thôi. Con người đều như thế, không phải chỉ mình con đâu. Bố cũng từng không có ước mơ mà vẫn sống được cho đến ngày hôm nay, dù là sống một cách mơ hồ. Hiện giờ, ước mơ lớn nhất của bố là Bo Ra, Duk Sun, No Eul nhà mình không phải chịu bất cứ đau khổ nào, chỉ cần trưởng thành khỏe mạnh. Ước mơ của bố chỉ có vậy thôi. Ngoại trừ cái này thì bố không có ước mơ nào khác".

Nếu bạn đang cảm thấy áp lực về gia đình, học vấn, công việc, tình yêu... hãy đọc những dòng này, biết đâu bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít nhất bạn có thể thở phào vì mình vẫn còn 1 chốn để trở về.

T.T

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục