Sau hai tuần khởi chiếu, Mang Mẹ Đi Bỏ trở thành phim Việt đầu tiên trong tháng 8 cán mốc 150 tỷ, đồng thời chuẩn bị hành trình ra mắt tại nhiều thị trường lớn.
Tối 14/8, bộ phim hợp tác Việt – Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ chính thức ghi dấu mốc quan trọng khi đạt doanh thu 150 tỷ đồng chỉ sau hai tuần công chiếu. Đây là thành tích đáng chú ý bởi tháng 8 vốn được xem là mùa thấp điểm của điện ảnh trong năm, khi không có kỳ nghỉ hay dịp lễ lớn để thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Thành công này không chỉ phản ánh sức hút của một tác phẩm hợp tác quốc tế, mà còn mở ra hướng đi mới cho phim Việt ở thị trường nội địa.

Không dừng lại ở phòng vé trong nước, Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ “xuất ngoại”, mang câu chuyện về tình mẫu tử Việt – Hàn đến với khán giả toàn cầu. Theo kế hoạch, phim ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28/8, tiếp đó là Úc – New Zealand vào 11/9. Riêng thị trường Hàn Quốc – nơi đồng đạo diễn Mo Hong-jin sinh sống và hoạt động, phim dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).
Để tri ân khán giả, ê-kíp vừa phát hành một đoạn hậu trường nhiều cảm xúc. Khác với những cảnh quay được dàn dựng, ở đó các diễn viên và thành viên đoàn phim trở về với chính mình, chia sẻ câu chuyện về người mẹ ngoài đời thực. Đạo diễn Mo Hong-jin xúc động kể: “Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, nên tôi chẳng có cơ hội nào để làm gì cho mẹ. Càng lớn, tôi càng thấy tiếc vì thậm chí không có cả cơ hội đó. Có lẽ vì thế mà tôi luôn muốn kể về gia đình trong phim của mình”.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ chính là cách phim khơi gợi cảm xúc từ những ký ức, day dứt và sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Đó là câu chuyện mà bất kỳ ai, dù thuộc thế hệ nào, cũng có thể nhìn thấy một phần đời mình trong đó. Nam diễn viên Tuấn Trần chia sẻ: “Nhiều khi những người con không phải quên ba mẹ đâu, nhưng công việc, áp lực và cuộc sống khiến họ có quá nhiều điều phải lo. Quan trọng là ai sẽ chịu giảm cái tôi xuống để xích lại gần nhau”.
Ở góc nhìn của một người mẹ, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ sự đồng cảm: “Các cháu bây giờ chịu nhiều áp lực, vừa phải tự lập, vừa giữ việc làm, vừa lo cho cuộc sống riêng. Nếu cha mẹ cứ trách móc rằng ‘sao con không gọi cho mẹ’ hay ‘mẹ làm thế này vì con’, thì dễ khiến con cái khó chịu. Tôi nghĩ thông cảm cho nhau sẽ giúp mọi người dễ sống hơn”.

Gắn bó với dòng phim về gia đình, Tuấn Trần thừa nhận vai diễn Hoan trong Mang Mẹ Đi Bỏ giúp anh nhìn nhận lại những giá trị riêng. “Gia đình bây giờ là quan trọng nhất với tôi. Tôi từng ước xây một khu nhà để cả nhà sống cùng nhau. Khi ba mất, tôi càng muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Nếu tôi là Hoan, chắc chắn tôi cũng sẽ quyết liệt giống như cậu ấy”, nam diễn viên nói.
Với doanh thu kỷ lục và lịch phát hành rộng khắp, Mang Mẹ Đi Bỏ tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của một tác phẩm giàu tính nhân văn. Không chỉ là bộ phim giải trí, đây còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về gia đình – nơi khởi nguồn của tình yêu thương, trách nhiệm và sự cảm thông.
Hiện Mang Mẹ Đi Bỏ đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.