Là MC duy nhất đến từ miền Nam, anh chia sẻ cảm xúc đầy tự hào và trân trọng khi được góp phần vào một sự kiện lịch sử như thế.
Trong đêm 1/9/2025, Vũ Mạnh Cường là MC chính của chương trình nghệ thuật Quốc gia "80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", phát sóng trực tiếp trên VTV1. Đây là một sự kiện tầm cỡ quốc gia, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cả hai miền như NSND Thanh Lam, Trọng Tấn, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Đen, SOOBIN, và nhiều giọng ca trẻ đang được yêu thích.

Điều đặc biệt là tại sân khấu lớn của thủ đô, Vũ Mạnh Cường là giọng MC duy nhất đến từ miền Nam. Anh chia sẻ cảm xúc đầy tự hào và trân trọng khi được góp phần vào một sự kiện lịch sử như thế. Thậm chí, anh còn có một kỷ niệm khó quên khi người dân đã chủ động nhường đường để anh có thể đến điểm diễn kịp giờ.
Dù là một MC dày dạn kinh nghiệm, Vũ Mạnh Cường thừa nhận anh không tránh khỏi áp lực khi đảm nhận những chương trình chính luận, mang tầm vóc quốc gia.
"Mỗi từ, mỗi lời tôi nói ra đều phải chắc chắn, chính xác nhưng vẫn truyền cảm, hào sảng mà vẫn phải mực thước. Thời lượng cho MC rất ít, nên mỗi lần xuất hiện đều phải kết nối chương trình một cách hiệu quả nhất," anh cho biết.

Để vượt qua áp lực, anh không bao giờ chủ quan. Anh dành nhiều thời gian xem phim tài liệu, đọc tư liệu lịch sử và đặc biệt, trò chuyện với những nhân chứng sống. Nguồn cảm hứng lớn nhất chính là người bố, một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam từng chiến đấu khắp các chiến trường.
"Bố tôi là người đầu tiên truyền ngọn lửa yêu truyền thống cách mạng trong tôi," anh nói: "Vào đợt kỷ niệm 50 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước, Cường xem phim Địa Đạo. Còn kỳ này, Cường đã xem phim Mưa Đỏ đến 3 lần để thấm, để yêu, để mong mỗi lời nói ra đều chứa đựng sự thấu cảm về khúc tráng ca oai hùng mà bi thương của dân tộc Việt Nam".
Tiếp nối truyền thống gia đình bằng micro

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân ngũ, Vũ Mạnh Cường từng được bố mẹ định hướng theo con đường binh nghiệp. Tuy nhiên, anh đã chọn cầm micro thay vì cầm súng. Anh tin rằng, đó cũng là một cách để tiếp nối truyền thống của gia đình, mang tiếng nói của mình để kể câu chuyện về lòng yêu nước, dựng xây và bảo vệ quê hương.
Khi dẫn các chương trình chính luận, với anh, đó không chỉ là công việc mà còn là một nhiệm vụ đáng tự hào. Anh mong muốn khơi gợi lòng biết ơn và khao khát cống hiến nơi thế hệ trẻ, để họ có thể gìn giữ và phát huy những thành quả mà cha ông đã phải đánh đổi bằng máu xương.

Đằng sau ánh đèn sân khấu và những lời dẫn hào sảng, MC Vũ Mạnh Cường đã phải đối mặt với những thử thách không hề nhỏ. Anh gọi đó là hai "cơn bão" lớn mà anh phải vượt qua khi làm chương trình đại lễ A 80 này. Cơn bão đầu tiên đến từ thiên nhiên. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh hai cơn bão liên tiếp tàn phá miền Trung. Sân khấu ngoài trời tại thủ đô cũng chịu ảnh hưởng. "Mỗi lần bước ra sân khấu, tôi đều thầm mong mưa tạnh để các tiết mục được diễn ra trọn vẹn nhất. Thật may mắn, cứ sau lời chào của MC, bầu trời lại quang mây tạnh, như được Tổ nghề che chở", anh chia sẻ.
Cơn bão thứ hai là cơn bão trong lòng. Chiều 1/9, ngay trước giờ diễn của Concert Quốc gia đặc biệt, Vũ Mạnh Cường nhận được tin bố phải nhập viện cấp cứu. "Lòng tôi như lửa đốt. Phải huy động mọi mối quan hệ để nắm tình hình và hỗ trợ bố mẹ từ xa, để có thể an tâm bước ra sân khấu", anh nghẹn ngào kể lại. Hoàn thành xong chương trình, dù đã góp phần làm nên một đêm diễn thành công, anh vẫn cảm thấy ngậm ngùi và day dứt vì không thể ở bên cạnh gia đình trong lúc khó khăn.

Một kỷ niệm thú vị khác trong hậu trường chương trình là khi Quốc ca vang lên, tất cả các nghệ sĩ, từ NSND Thanh Lam, Tùng Dương đến các ca sĩ trẻ, đều nghiêm trang hát theo. Điều đó cho thấy Quốc ca luôn có một vị trí thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam.