Trong tập 169 “Mái ấm gia đình Việt”, hai khách mời là ca sĩ Lương Bích Hữu, diễn viên Minh Dự xót trước hoàn cảnh của các em nhỏ có tuổi thơ thiếu thốn, sớm mồ côi, sống nương tựa ông bà.
Lương Bích Hữu xuất hiện trẻ trung, bày tỏ sự hào hứng trước hàng ngàn khán giả tại Tây Ninh. Nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại những năm tháng đi biểu diễn tại các đại nhạc hội ở nhiều tỉnh thành và luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả địa phương.
Khi MC Đại Nghĩa tiết lộ các thử thách của Mái ấm gia đình Việt đòi hỏi nghệ sĩ phải lăn xả, không biết nữ ca sĩ có lo ngại việc giữ hình ảnh không. Trước điều này, Lương Bích Hữu thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không sợ mất hình tượng, chỉ sợ không giúp được các em nhỏ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe để tham gia các thử thách của chương trình.”
Về phần Minh Dự, anh cho biết bản thân ‘ám ảnh’ sau lần đầu tiên tham gia Mái ấm gia đình Việt cách đây vài năm. “Lúc mới đến chương trình, mình phấn khởi bao nhiêu thì khi theo dõi hoàn cảnh các em nhỏ, mình ‘tốn’ nước mắt nhiều bấy nhiêu. Tôi tự hỏi tại sao trong cuộc sống còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất vả như vậy. Lần này, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý để vượt qua thử thách, kiếm được bao nhiêu tiền là tặng các em nhỏ hết”.
Mỹ Duyên – Cô bé mồ côi từ sớm, ước mơ làm giáo viên nhảy Aerobic để nuôi bà ngoại già yếu
Em Lê Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2014), đang học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Mẹ em qua đời vì bệnh tim khi Duyên mới tròn 21 tháng tuổi. Không lâu sau đó, cha em bỏ đi, để lại hai anh em. Hiện nay, Duyên đang sống cùng bà ngoại và anh trai, nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ.
Mẹ của Duyên vốn là trẻ mồ côi, được bà Lê Thị Dân (sinh năm 1960) nhận nuôi từ thuở nhỏ. Dù không cùng huyết thống, bà Dân luôn yêu thương, chăm sóc con nuôi như ruột thịt. Khi hay tin con gái qua đời, thương cảnh các cháu nhỏ sớm mồ côi, bà một lần nữa dang rộng vòng tay, cưu mang và nuôi dưỡng hai đứa trẻ không cùng huyết thống, trở thành điểm tựa duy nhất của các em giữa những mất mát cuộc đời.
Ba bà cháu sống trong một phòng trọ nhỏ, cũ kỹ, với tiền thuê 1,2 triệu đồng/tháng và tiền điện khoảng 400.000 đồng. Trước đây, bà Dân bán thịt ở chợ, sau đó làm thuê nhiều việc để nuôi cháu, nhưng hơn hai năm nay sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do thoái hóa khớp và hở van tim, không còn khả năng lao động.
Nguồn sống duy nhất của gia đình là tiền trợ cấp mồ côi của hai anh em Duyên (750.000 đồng/em/tháng) và trợ cấp người nuôi dưỡng của bà (750.000 đồng), chỉ vừa đủ trả tiền trọ, sinh hoạt luôn thiếu thốn. Thương hoàn cảnh, hàng xóm thường giúp đỡ đồ ăn, nhu yếu phẩm; quần áo của hai anh em chủ yếu là đồ cho lại. Bữa cơm hằng ngày của ba bà cháu rất đạm bạc, thường chỉ có cơm với kho quẹt hoặc tương. Hai anh em nhịn ăn sáng để tiết kiệm, việc nhịn bữa sáng dần trở thành thói quen của các em.
Dù thiếu thốn, anh em Duyên rất hiếu thảo, sau giờ học luôn phụ bà việc nhà và lo lắng cho sức khỏe của bà – điểm tựa duy nhất của các em. Duyên đam mê nhảy, được thầy dạy miễn phí và tạo điều kiện tham gia các cuộc thi. Em mơ ước trở thành giáo viên Aerobic khi còn rất nhỏ và đã có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh trai Nhật Anh yêu thích thể thao và ước mơ sau này trở thành huấn luyện viên.
Diễn viên Minh Dự bày tỏ sự khâm phục trước tấm lòng nhân hậu của bà Dân – người phụ nữ từng nhận nuôi mẹ các bé, rồi tiếp tục cưu mang các cháu sau khi mẹ qua đời mà không một lời nề hà. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà vẫn dang tay che chở cho những đứa trẻ mồ côi, khiến nam diễn viên không giấu được xúc động. Minh Dự cũng trăn trở khi đặt câu hỏi: vì sao một người không cùng huyết thống vẫn sẵn sàng hy sinh vì các bé, trong khi cha ruột lại nỡ rời đi, không một lần liên lạc.
MC Đại Nghĩa không giấu được sự xót xa trước những thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất của hai anh em Duyên. Anh vừa bất ngờ, vừa nghẹn ngào khi biết Duyên còn nhỏ nhưng đã có thể kiếm tiền phụ giúp bà bằng việc dạy nhảy Aerobic. Hình ảnh bữa cơm đạm bạc, chỉ có kho quẹt và rau luộc của gia đình toàn người già và trẻ nhỏ khiến nam MC càng thêm chạnh lòng. Đại Nghĩa bày tỏ sự lo lắng sâu sắc cho sức khỏe của ba bà cháu em Duyên.
Anh chia sẻ thêm: “Giữa người sống với nhau là cái tình, cái nghĩa. Nhưng không ai cũng làm được. Tôi nghĩ, nếu người thân đã có thể rời đi một cách dễ dàng thì với một người dưng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra mà không ai có quyền trách được. Với tôi, câu chuyện gia đình bà Dân là câu chuyện cổ tích, rất khó để bắt gặp giữa đời thường. Một người phụ nữ chăm sóc con gái nuôi 26 năm, rồi con gái mất đi, người phụ nữ ấy lại tiếp tục nuôi 2 cháu nhỏ, điều này không phải ai cũng làm được”.
Tình cảm giữa những người không cùng huyết thống nhưng luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau khiến Lương Bích Hữu xúc động. Nữ ca sĩ lo lắng cho sức khỏe của bà Dân, người bà tần tảo sớm hôm nuôi cháu mồ côi. Sự hiểu chuyện của Mỹ Duyên – mới hơn 10 tuổi đã biết kiếm tiền, ước mơ cũng chỉ mong có thể nuôi bà – khiến cô không khỏi đau lòng. Lương Bích Hữu dành nhiều lời động viên, khích lệ Duyên hãy gạt bỏ nỗi buồn, sống tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp. Trước sự chín chắn của cô bé, nữ ca sĩ tin Duyên sẽ thực hiện được ước mơ, thành công trong tương lai để báo hiếu người bà nhân hậu.
Bích Tuyền – Cô bé khiến nhiều người đau lòng vì mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà nội lớn tuổi
Em Thạch Thị Bích Tuyền (sinh năm 2015) hiện là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Đông, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống cùng ông nội Thạch Kết (sinh năm 1970), bà nội Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1962) và em gái Thạch Thị Muội (sinh năm 2017), học lớp 3 cùng trường.
Mẹ các em mất năm 2021 vì Covid-19. Đến tháng 10/2025, gia đình tiếp tục gánh chịu mất mát khi cha qua đời do tai nạn giao thông. Sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của hai em ngày càng chật vật. Ông bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu nên khả năng lao động rất hạn chế. Ông nội làm thuê, chủ yếu bốc vác, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tuần nhưng bấp bênh, lúc có lúc không. Bà nội bán vé số, song đang mắc tiểu đường và tăng huyết áp, bệnh đã biến chứng sang tim khiến bà thường xuyên mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở. Do sức khỏe suy giảm, mỗi ngày bà chỉ bán được khoảng 100 tờ vé số.
Bích Tuyền còn có một anh trai cùng mẹ khác cha, hiện 19 tuổi. Sau khi mẹ mất, anh bỏ nhà đi và đến nay gia đình không thể liên lạc. Cả gia đình đang sống trong căn nhà tình thương do địa phương hỗ trợ xây dựng, song chi phí sinh hoạt vẫn hết sức chật vật.
Dù hoàn cảnh thiếu thốn, hai chị em Tuyền và Muội đều học rất giỏi. Tuyền nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Muội mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người. Mỗi khi nhắc đến cha mẹ, hai em đều xúc động. Dù được ông bà nội yêu thương, nỗi nhớ cha mẹ vẫn luôn hiện hữu. Tuyền mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này báo hiếu ông bà và chăm lo cho em gái. Em là cô bé hiền lành, lễ phép, luôn phụ giúp ông bà việc nhà. Muội tuy còn nhỏ nhưng rất chăm ngoan, biết phụ chị những việc vặt hằng ngày.
Gia đình em Tuyền xuất hiện tại chương trình chỉ còn hai chị em cùng ông bà nội già yếu, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mất cha mẹ khi còn quá nhỏ, Tuyền thiếu thốn tình cảm gia đình, rưng rưng xúc động khi xem lại thước phim về chính hoàn cảnh của mình, khiến MC Đại Nghĩa không cầm được lòng.
Nam MC chia sẻ: “Ở độ tuổi của Tuyền, con còn quá nhỏ nhưng đã phải đối diện với những mất mát lớn lao, điều vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.” Anh nói với Tuyền: “Chú thấy con là một cô bé rất hiểu chuyện, biết cảm nhận những vất vả của ông bà. Con mới hơn 10 tuổi nhưng đã ý thức trách nhiệm của người chị, nghĩ đến việc lớn lên thật nhanh để kiếm tiền xây nhà cho ông bà và chăm lo cho em gái. Những suy nghĩ ấy khiến chú thật sự đau lòng.”
Ca sĩ Lương Bích Hữu nghẹn ngào khi trò chuyện với em gái của Tuyền – cô bé mới 8 tuổi, hồn nhiên nhắc về sự ra đi của cha mẹ. Nữ ca sĩ liên tục động viên hai chị em Tuyền, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ông bà, những người đã lớn tuổi nhưng vẫn gồng gánh mưu sinh để nuôi cháu. Cô mong ông bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm điểm tựa cho các em nhỏ mồ côi.
Diễn viên Minh Dự không giấu được sự đau lòng khi nghe ông bà chia sẻ về bữa cơm đạm bạc của gia đình Tuyền. Câu nói “Các cháu thấy bữa nào có thịt là rất mừng, chứ bình thường toàn ăn cơm với trứng. Các cháu còn nhỏ nhưng không bao giờ đòi hỏi, lúc nào cũng nói ăn trứng ngon lắm” khiến nam diễn viên càng thêm xót xa. Anh lặng người khi chứng kiến ông bà của Tuyền đã lớn tuổi, đau yếu nhưng vẫn phải đi bán vé số, làm lao động tay chân để gồng gánh nuôi các cháu.
Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Hoa Sen.




















