Sáng ngày 9/3, “ông hoàng cải lương” Vũ Linh đã được con cháu, người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo người dân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang hoa viên Bình Dương.

Tại đây, tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra. Tình trạng này khiến người thân và đồng nghiệp của cố nghệ sĩ vô cùng bối rối. Đáng chú ý, trong lúc hạ huyệt cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều người dân đã bất chấp trèo lên cả địa phận phần mộ của những người xung quanh để dễ dàng quan sát nghi lễ. Hành động này khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Đặc biệt, với người thân của những phần mộ này lại càng đau lòng.



Một trong những phần mộ hư hỏng đó là của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Mộ của cố nghệ sĩ bị hư hỏng phần mái. Chứng kiến cảnh tượng này, chồng của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ Thanh Điền đau xót viết: “Mộ Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp nhiều nhất, treo cả bịch cà phê lên mộ nữa. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy mộ phần Thanh Kim Huệ trở nên xơ xác. Vì lo sợ trước nên gia đình tôi cũng có mặt tại Hoa viên từ sáng sớm, đến khi hết giờ làm mới về để quan sát và dọn dẹp gọn gàng. Người dân leo lên cả đỉnh đầu mộ khiến phần trên mái đình, đầu bia bị gãy hết 1 bên, chậu kiểng bể vụn, cây hoa tróc góc, lá 1 nơi, cành 1 nơi”.




Hiện tại, mộ phần của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đang được gia đình chuẩn bị để tu sửa lại. Tuy nhiên, chứng kiến những gì xảy ra ở nghĩa trang khiến gia đình vô cùng đau lòng.
