Người thân của Trung Hạo Bân nghi ngờ rằng anh đang ở Myawaddy, một khu vực nổi tiếng với nhiều băng nhóm lừa đảo tại Myanmar.
Ngày 8/6, Trung Hạo Bân, 25 tuổi, một người mẫu đến từ Quảng Châu, Trung Quốc, đã nhận lời mời sang Thái Lan để chụp hình cho một tạp chí từ một ông chủ mà anh từng hợp tác. Tuy nhiên, chuyến đi này đã trở thành cơn ác mộng khi Trung Hạo Bân phát hiện mình bị lừa bán sang Myanmar.

Sau khi bay từ Quảng Châu đến sân bay Don Mueang của Thái Lan, Trung Hạo Bân đã được đưa đến tỉnh Tak, gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Đến ngày 13/6, anh đã gọi điện video cho chị gái, cho biết rằng mình đã bị lừa và hiện đang ở Myanmar. Trong cuộc gọi, anh thể hiện sự hoảng sợ, nói rằng có người đang theo dõi và đe dọa anh, khuyên anh "hãy cẩn thận với lời nói của mình." Kể từ đó, anh mất liên lạc với gia đình.
Gia đình của nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cảnh sát Quảng Châu và cảnh sát Thái Lan. Cả hai cơ quan đã lập hồ sơ vụ án giam giữ trái phép. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết họ sẽ liên lạc với gia đình, nhưng do tình hình phức tạp tại Myanmar, việc xác định vị trí của Trung Hạo Bân vẫn gặp nhiều khó khăn.
Trung Hạo Bân lớn lên trong một gia đình khó khăn; cha anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 4, để lại mẹ anh trong tình trạng suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trước sự việc đáng tiếc này, Jia Jia, bạn gái của diễn viên Vương Tinh - người từng bị bắt cóc và đã được giải cứu, đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người cẩn trọng để tránh bị lừa đảo. Cô khuyên mọi người nên xác minh thông tin từ nhiều nguồn trước khi đưa ra quyết định, không nên tin lời hứa suông và không bao giờ giao giấy tờ cá nhân cho người khác giữ hộ.
Sự việc của Trung Hạo Bân là một lời nhắc nhở đau đớn về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào các dự án không rõ ràng, và cần sự cẩn trọng hơn nữa từ cộng đồng trong việc bảo vệ bản thân khỏi những hành vi lừa đảo.