24h
Yeah1 News

MC Đại Nghĩa xót xa khi thấy người dân Ấn Độ dùng lá cây làm khẩu trang

Thứ năm, 06/05/2021 | 14:37 (GMT+7)

Từng phải đi phát từng chiếc khẩu trang cho người dân Việt Nam phòng dịch, MC Đại Nghĩa chia sẻ nỗi xót xa khi nhìn thấy cảnh người dân Ấn Độ dùng lá cây làm khẩu trang để tự bảo vệ mình.

Tài khoản An Vui của MC Đại Nghĩa đã và đang chuyển 6000 phần quà (mỗi phần gồm 10kg gạo và 5kg bột) cho người dân ở Vaishli, bang Bihar, Ấn Độ. Trước đó, để giúp đỡ người dân nước bạn vượt qua nỗi thống khổ giữa dịch bệnh Covid-19, nam MC đã kêu gọi khán giả Việt Nam quyên góp được hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ. Những phần quà này đang trao gửi cho bà con Vaishli, bang Bihar, được biết tại đây đã có người chết vì đói. Tuy MC Đại Nghĩa đã thông báo ngừng nhận tiền ủng hộ người dân Ấn Độ để chuyên tâm lo cho công tác thiện nguyện trong nước nhưng từ sâu trong anh vẫn canh cánh nhiều nỗi buồn về dịch bệnh tại Ấn Độ lúc này.  

MC Đại Nghĩa xót xa khi thấy người dân Ấn Độ dùng lá cây làm khẩu trang - ảnh 1
6000 phần quà đang được ekip MC Đại Nghĩa trao tặng người dân nghèo tại Vaishli, bang Bihar, Ấn Độ 
6000 phần quà đang được ekip MC Đại Nghĩa trao tặng người dân nghèo tại Vaishli, bang Bihar, Ấn Độ 
Hàng ngàn người xếp hàng chờ nhận quà, được biết, tại đây đã có người chết vì đói.
Hàng ngàn người xếp hàng chờ nhận quà, được biết, tại đây đã có người chết vì đói.

Mới đây, sau khi nhìn thấy hình ảnh người dân Ấn Độ dùng lá cây để làm khẩu trang chống dịch, nam MC đã không kiềm nỗi xúc động. "Nhớ những ngày đầu ở nước mình bùng dịch, giá khẩu trang leo thang ngút trời, người dân mình tìm một cái khẩu trang cũng mòn con mắt, hoặc nếu có thì giá mua cũng rất cao, phải xếp hàng thật lâu mà cũng chưa chắc mua được. Nhớ ngày đầu khi tài khoản An Vui vừa làm chương trình tặng khẩu trang, trong ngày đầu tiên gởi đi mấy ngàn cái khẩu trang cho các tỉnh cũng như đi phát trực tiếp cho những nơi đông người tại Sài Gòn.

Chiều về đến nhà khi ngồi tổng kết lại số lượng đã phát đi trong ngày, tự dưng nước mắt chảy ròng ròng. Nghĩ vừa thương mà vừa ức, cứ nghĩ phải chi số tiền mấy chục triệu đó thay vì phải bỏ ra mua khẩu trang thì có lẽ đã giúp xây được một căn nhà hay một cây cầu nào đó rồi....".  

Tấm hình khiến nhiều người xót xa, người dân Ấn Độ dùng lá cây thay cho khẩu trang để phòng dịch.
Tấm hình khiến nhiều người xót xa, người dân Ấn Độ dùng lá cây thay cho khẩu trang để phòng dịch.
MC Đại Nghĩa chạnh lòng nghĩ về câu chuyện khẩu trang tăng giá tại Việt Nam những mùa dịch trước.
MC Đại Nghĩa chạnh lòng nghĩ về câu chuyện khẩu trang tăng giá tại Việt Nam những mùa dịch trước.

MC Đại Nghĩa cho hay 1 chiếc khẩu trang ở Ấn Độ được bán với giá 10.000đ nếu tính theo tiền Việt. Nhưng đối với người nghèo thì số tiền này cũng đủ lớn để họ chấp nhận lấy lá cây thay cho khẩu trang. Câu chuyện về chiếc khẩu trang đột nhiên tăng giá bởi người bán muốn trục lợi vào lúc dịch bệnh lan tràn tại Việt Nam hồi năm ngoái vẫn còn gây nhức nhói trong lòng nhiều người.

Theo lời MC Đại Nghĩa, nếu anh không dùng vài chục triệu mua khẩu trang tặng người dân thì số tiền đó đã được xây 1 căn nhà tình thương hay 1 cây cầu bắc qua sông. Nếu mọi người thấu hiểu và sống đạo đức hơn giữa cơn hoạn nạn thì đã không có câu chuyện về chiếc khẩu trang tăng giá giữa mùa dịch. Ấn Độ vẫn đang gồng mình chống dịch và nhìn hình ảnh chiếc lá cây được dùng thay cho khẩu trang của người nghèo nơi đây thực sự khiến chúng ta chạnh lòng. Có lẽ mỗi người sẽ biết trân quý hơn từng khoảnh khắc khi được sinh sống bình yên ở mảnh đất hình chữ S này.  

T.D

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục