Cái khó của người nghệ sĩ là mỗi động thái đều bị dư luận soi mói, xóc xiểm nặng nề.
Những ngày xã hội thực hiện giãn cách, cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác Lê Phương hầu như chỉ dành thời gian cho gia đình, quanh quẩn trong nhà để nấu ăn, chăm sóc chồng và các con của mình. Tuy nhiên, việc chia sẻ khoảnh khắc quá nhiều trên mạng xã hội đã khiến một số người cảm thấy "không vừa lòng", liên tục soi mói, xóc xiểm nặng nề.
Theo như được biết, cứ mỗi lần nữ diễn viên khoe ảnh vào bếp nấu nướng hay đăng tải các đoạn clip ca hát cũ đều bị một số cư dân mạng ùa vào bình luận chửi mắng cho rằng cả nước đang gồng mình chống dịch, không từ thiện hỗ trợ chỉ biết ăn uống, vui đùa. Trước sự việc này, mới đây Lê Phương đã có một bài viết than thở trên trang cá nhân.
"Thiện nguyện im lặng sẽ bị mắng: Vô tâm! Post ảnh ầm ầm thì bĩu môi: Thể hiện! Nấu ăn bày biện lại bị trách khoe khoang. Cười nói hân hoan thì phán rằng vô cảm. Mắt buồn da sạm chê già, xấu như ma! Son phấn xinh ra lại biểu xài toàn app! Đang tìm bãi đáp nơi chỉ có lạc quan. Lời nói dịu dàng cùng vượt qua đại dịch", nữ diễn viên viết. Thậm chí cuối dòng trạng thái, Lê Phương còn có động thái như có ý "vỗ mặt" anti-fan vì những lời lẽ kém duyên: "Em mời cả nhà bánh FLAN GATO nhé!" (Gato được sử dụng như từ chỉ ganh tỵ).

Bên dưới bài viết, phần đông các khán giả đều đồng tình trước những chia sẻ của cô nàng. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng khuyên Lê Phương cứ mặc kệ miệng đời, hãy làm những điều bản thân thích thay vì đáp ứng trước những yêu cầu vô lý từ anti-fan.
Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên nghệ sĩ Việt bị dân mạng chửi bới, dè bỉu trước việc cập nhật ảnh trên trang cá nhân. Nếu như gần đây Việt Hương bị chỉ trích khi mua xe cứu thương tặng cho rằng trù ẻo người dân bệnh tật thì Lý Nhã Kỳ lại bị soi mói chuyện mặc đồ đẹp ở nhà không chịu cống hiến cho xã hội lúc dịch bệnh bùng phát.
Ảnh: FBNV/Chụp màn hình