Sự xuất hiện của dàn sao Việt tại "Mái ấm gia đình Việt" đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi chứng kiến cô bé lớp 9 gánh vác gia đình có cha mẹ khuyết tật, kiên cường vượt qua nghịch cảnh.
Tập 167 chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc đã mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên tại vùng đất Phú Xuyên (Hà Nội). Tham gia với vai trò khách mời, Hoa hậu Ngọc Hân và vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc đã có những giây phút nghẹn ngào khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện về những "đóa hoa hướng dương" vươn lên từ nghịch cảnh. Với Ngọc Hân, dù mới sinh con đầu lòng và bận rộn với các dự án làng nghề, cô vẫn ưu tiên có mặt để tiếp thêm động lực cho các em nhỏ. Trong khi đó, Đỗ Kim Phúc thừa nhận dù bản thân vốn mạnh mẽ nhưng mỗi lần theo dõi chương trình, anh đều không cầm được nước mắt trước những mảnh đời quá đỗi thương tâm.
Câu chuyện đầu tiên khiến cả trường quay lặng đi là hoàn cảnh của em Phan Hà Phương, học sinh lớp 9 tại Hà Tĩnh. Sống trong một gia đình mà mọi thành viên đều phải chiến đấu với bệnh tật, Hà Phương dường như trở thành "trụ cột" tinh thần dù tuổi đời còn rất nhỏ. Cha em, anh Phan Văn Ngọc, bị câm điếc bẩm sinh, hằng ngày chỉ biết lấy sức lao động chân tay từ công việc phụ hồ bấp bênh để đổi lấy vài đồng tiền lẻ nuôi con. Mẹ em, chị Lê Thị Vĩnh, lại chịu nỗi đau từ căn bệnh Parkinson và co rút cơ, khiến việc đi lại và giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn.
Nỗi đau chồng chất khi ông bà nội của Phương – những người cưu mang cả gia đình – nay cũng đã già yếu, người bị bệnh tim nặng, người bị tai biến nằm liệt giường. Chứng kiến cảnh mẹ ngồi xe lăn, cha lặng lẽ dùng những cử chỉ không thành tiếng để yêu thương con, MC Dương Hồng Phúc đã không kìm được xúc động. Anh cảm phục vì dù cha câm điếc, Phương vẫn hiểu hết tâm ý của cha và trở thành sợi dây kết nối mọi người. Vượt lên sự tự ti về ngoại hình và mặc cảm nghèo khó, Hà Phương vẫn xuất sắc giành giải Nhì môn Lịch sử cấp huyện. Ước mơ trở thành phiên dịch viên tiếng Trung của em không chỉ để đổi đời, mà còn là khát vọng được làm "đôi tai, đôi môi" cho người cha tật nguyền và đôi chân cho người mẹ bệnh tật.
Rời Hà Tĩnh, chương trình đưa khán giả đến với Phú Thọ để gặp gỡ em Đặng Hồng Ngọc, một cô bé mang vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa một nghị lực phi thường. Ngọc mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ do một tai nạn giao thông thảm khốc. Sau biến cố ấy, mẹ em đi bước nữa và phải vất vả nuôi thêm ba con nhỏ, Ngọc lớn lên trong sự chắt chiu, nhường nhịn từng bữa cơm của ông bà nội. Nghiệt ngã thay, số phận lại thử thách em thêm lần nữa khi Ngọc bị chẩn đoán mắc bệnh giảm tiểu cầu. Những cơn đau, những lúc cơ thể đơ cứng không nói được đã trở thành một phần cuộc sống của em.
Thế nhưng, bệnh tật không thể ngăn cản bước chân em đến trường. Ngọc khiến Hoa hậu Ngọc Hân phải thốt lên sự ngưỡng mộ khi biết em nhiều năm liền là học sinh xuất sắc. Hình ảnh cô bé mồ côi được tuyên dương tại Văn phòng Quốc hội năm 2024 là minh chứng đanh thép nhất cho việc nghịch cảnh không thể quật ngã ý chí con người. Ngọc tâm sự em muốn trở thành giáo viên để dạy chữ cho trẻ em nghèo và tự tay chăm sóc ông bà khi về già. Sự hiểu chuyện của Ngọc – khi từng tự trách mình là gánh nặng của ông bà – khiến các nghệ sĩ nghẹn ngào. Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: "Là một người mẹ, tôi xót xa vô cùng. Ngọc quá hiểu chuyện, và chính sự hiểu chuyện đó lại là điều khiến chúng tôi đau lòng nhất".
Cả Hà Phương và Hồng Ngọc đều là những minh chứng sống cho câu nói "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Dù thiếu thốn tình cảm hay khiếm khuyết về thể xác, các em vẫn chọn cách đối mặt bằng nụ cười và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Những giọt nước mắt của MC Dương Hồng Phúc, Ngọc Hân hay Đỗ Kim Phúc không chỉ dành cho nỗi đau, mà còn là sự kính trọng đối với những tâm hồn cao cả trong hình hài những đứa trẻ.
Chương trình kết thúc nhưng dư âm về lòng hiếu thảo và khát vọng vươn lên vẫn còn mãi. Những sự hỗ trợ từ chương trình và các khách mời không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn để Phương và Ngọc tiếp tục viết tiếp giấc mơ của mình. Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Tập đoàn Hoa Sen hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời tăm tối.




















