Đại Nghĩa và Dương Dương Edward đã không khỏi xúc động khi chứng kiến nỗ lực học tập vượt bậc của hai em nhỏ mồ côi cha, Trần Văn Quốc và Trần Văn Duy Hưng, trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".
ình yêu thương và nghị lực vượt khó của Trần Văn Quốc (15 tuổi) và Trần Văn Duy Hưng (11 tuổi) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả khi xuất hiện trên chương trình "Mái ấm gia đình Việt". Sau khi cha mất đột ngột vào năm 2020, hai anh em đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng vẫn không ngừng phấn đấu học tập để mẹ yên lòng.

Mẹ của hai em, chị Đặng Thị Thủy, là người gánh vác mọi trách nhiệm nuôi nấng, làm việc vất vả từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi con. Chị nhận vàng mã về gấp, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng, và còn đi làm dọn dẹp ở khách sạn khi có khách du lịch. Dù sức khỏe yếu, chị vẫn chấp nhận làm bất cứ công việc gì để đảm bảo cho các con có thể tiếp tục đến trường.
Trần Văn Quốc, với những thành tích học tập đáng nể, luôn nhớ lời cha dặn về việc học hành. Em tâm sự: “Con không muốn đua đòi với bạn bè. Con chỉ muốn gia đình mình có tiền để con đi học.” Những lời nói chân thành ấy không chỉ thể hiện sự chín chắn của một đứa trẻ mồ côi mà còn là nỗi lo lắng cho mẹ, người đã phải gánh vác quá nhiều.

Khi tham gia chương trình, Quốc không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm lớn lao khi luôn nghĩ đến việc học và tương lai của mình. Quốc ước ao có một chiếc xe đạp điện để chở em trai đi học trong mùa mưa bão, cho thấy sự trưởng thành và tình yêu thương của em dành cho gia đình.
Đại Nghĩa và Dương Dương Edward đã không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của mẹ con Quốc. Đại Nghĩa bày tỏ sự nể phục trước nghị lực phi thường của chị Thủy, người mẹ không ngừng làm việc để các con có cơ hội học hành. “Tôi thật sự xúc động khi thấy các em học giỏi, đây chính là tia sáng của gia đình trong tương lai,” anh chia sẻ.

Dương Dương Edward cũng khẳng định niềm tin vào sự thành công của Quốc trong tương lai. “Tôi hy vọng hai em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, để mẹ yên tâm hơn,” anh nói, thể hiện sự ủng hộ và động viên dành cho các em.
Trong tập 124 của chương trình, ngoài những thử thách khó khăn, cả ê-kíp còn phải đối mặt với thời tiết mưa gió. Tuy nhiên, tất cả đều quyết tâm ghi hình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. “Nhìn mọi người dầm mưa để làm việc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc,” Đại Nghĩa chia sẻ.

Sau các vòng thi, gia đình em Trần Văn Quốc đã giành được cơ hội rút bảng logo và mang về số tiền thưởng 65 triệu đồng. Tổng số tiền các nghệ sĩ và mạnh thường quân quyên góp lên đến hơn 100 triệu đồng, cùng với chiếc xe đạp điện từ tập đoàn Hoa Sen.