Nhân dịp ngày Báo chí Việt Nam 21/6, Nhà báo Minh Hà đã tâm sự về chuyện nghề báo bên cạnh việc vẫn đảm bảo thời gian cho gia đình.
Chân dung Nhà báo Minh Hà
Cơ duyên đến với nghề
Nữ nhà báo Minh Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống cách mạng và cán bộ nhà nước. Bố là Tiến sĩ khoa học và nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải. Mẹ là Tiến sĩ khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp THPT, ý định ban đầu của Minh Hà là chọn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, khoa Triết học nhưng nghề báo đến với cô giống như một định mệnh. Năm 2004 khi cô tròn 18 tuổi, tận dụng thời gian rảnh rỗi, Minh Hà đã đăng ký thi tuyển cộng tác viên của VTV3 với ý định thử sức trong quá trình học đại học nhưng không ngờ cô bất ngờ trúng tuyển và đảm nhận các chương trình truyền hình như: Vườn Cổ tích, Thử thách nhân đôi, Ô cửa bí mật, Đấu trí, Nhân tài Đất Việt, Trí tuệ Việt Nam,...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Hà đã thi và trúng tuyển vào làm tại Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam. Tại đây cô được phân công lĩnh vực kinh tế, mảng hải quan, quản lý thị trường và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.
Nhà báo Minh Hà nhận bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia năm 2020 (ảnh tư liệu)
Ra đường bất kể ngày đêm
Gần 19 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều vất vả, Minh Hà hiểu rằng phụ nữ làm báo có nhiều khó khăn hơn so với nam giới. Là phóng viên theo các ngành “nóng”, nên đòi hỏi thông tin phải trung thực, chính xác, vì vậy phóng viên phải đi thực tế nhiều hơn. Dấn thân vào thực tế, hiểu nghề hơn thì mới có được những tác phẩm nhiều cảm xúc và chất lượng. Nhìn vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng nhưng mỗi khi nghe có tin nóng về thu giữ hàng lậu là bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng cô đều lên đường đi săn tin.
Theo cô, công việc của nữ phóng viên truyền hình là hết sức vất vả, gian nan, nhất là phóng viên theo dõi lĩnh vực chống buôn lậu, bởi để có tin tức nhanh, những thước hình tả đúng hiện thực, thổi được hồn vào tác phẩm, phản ánh được những chiến công, thành tích của các chiến sĩ và mang hơi thở của cuộc sống thì phải luôn bám sát địa bàn, theo chân cán bộ, chiến sĩ chống buôn lậu, hải quan trong các vụ điều tra. Cô thường xuyên phải đi công tác, có những đợt cao điểm phải đi hết 1 tuần đến các vùng biên giới, cửa khẩu.
Minh Hà cho biết sinh em bé trong thời gian dịch Covid khi bé đụợc 3 tháng cô vẫn đi ra đường tác nghiệp các điểm nóng buôn lậu, con còn nhỏ nên cô tranh thủ đi các tỉnh biên giới tác nghiệp liên tục từ sáng sớm đến tối khuya để kịp về trông con đêm. Bởi với công việc, cô vẫn phải đảm bảo đáp ứng thông tin sớm nhất và nhanh nhất, dù mưa cũng như nắng, sớm hay khuya, khi có nguồn tin, Minh Hà vẫn phải đi lấy tư liệu và viết. Đêm đến, khi con ngủ cũng là lúc cô lại lạch cạch với máy tính, “chạy bài”, “cày kịch bản” cho chương trình tiếp theo. Dù công việc bận rộn nhưng Minh Hà tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, gần đây nhất cô được mời làm phản biện một số dự án truyền thông như dự án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030. Với những nỗ lực ấy, Minh Hà cũng đã được bù đắp bằng nhiều phần thưởng xứng đáng như: Bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vì đã có thành tích tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ năm 2018 đến năm 2020…
Nhà báo Minh Hà tác nghiệp trong các chuyến công tác
Người làm báo cần “bút sắc, lòng trong”
Minh Hà cho biết, với bất cứ nghề nghiệp nào trong xã hội, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, đạo đức và trách nhiệm của báo chí lại càng được chú trọng hơn, bởi sự tác động rất lớn của thông tin báo chí đến đời sống xã hội. Mỗi nhà báo đều có chính kiến, thái độ, cá tính, kinh nghiệm riêng và có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Với những kiến thức nghề nghiệp được tích lũy theo thời gian, mỗi nhà báo đều nêu cao tính chiến đấu trong từng tác phẩm của mình ở các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tỉnh nhà, tôn chỉ sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
Minh Hà trong chuyến tác nghiệp trên vùng biển Tây Nam với hải đội 3, Tổng Cục Hải quan
Với trách nhiệm phải rèn giũa, tạo hình ảnh người làm báo “Mắt sáng - lòng trong - bút sắc”, người cầm bút phải vượt qua được những cám dỗ vật chất, lợi ích nhóm đang bao quanh, len lỏi trong cuộc sống. Chỉ khi giữ được “cây bút thẳng”, người làm báo mới làm tròn được trách nhiệm của mình.
Báo chí luôn là sự cạnh tranh khốc liệt và đào thải liên tục. Nếu như người làm báo không có bản lĩnh, không nỗ lực từng ngày, chắc chắn không thể theo đuổi công việc này lâu dài. Đặc biệt, trước xu thế phát triển của báo chí đa phương tiện, một nhà báo cần hội tụ nhiều kỹ năng, làm được nhiều việc, không chỉ viết báo, mà còn có thể có nhiều kỹ năng khác của phóng viên báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình. Minh Hà chia sẻ thêm.

















