24h
Yeah1 News

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình

Thứ năm, 15/04/2021 | 11:02 (GMT+7)

Doanh thu vòng vé ào ạt đổ về khiến màn chào sân của Lật Mặt: 48H trở nên vô cùng hấp dẫn. Bộ phim mang đến những trải nghiệm hành động chân thật, đậm chất Việt Nam cùng lối kể chuyện hài hước, nghĩa tình đầy duyên dáng.

Qua 2 lần dời lịch công chiếu, Lật Mặt: 48H vừa có màn chào sân xuất sắc nhờ hiệu ứng từ các phần phim trước và lời khen có cánh từ Đạo diễn Lee Hwan-kyun (người làm nên thành công của Điều kì diệu ở phòng giam số 7).

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 1

Có thể nói, con số thu về hơn 2 tỷ vé đặt trước và tình trạng cháy vé diễn ra liên tục trong đêm 14.04 đã chứng minh sức hút khủng khiếp của series Lật MặtLý Hải đã luôn tâm huyết.

Nội dung gãy gọn, đơn giản và thuần hành động 

Định hướng là một bộ phim hành đồng nên Lật Mặt: 48H đã xây dụng một nội dung vô cùng đơn giản, tình huống diễn ra đậm chất nhanh - gọn - lẹ để bước ngay vào những màn rượt đuổi, đánh đấm từ phần đầu của phim.

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 2

Chuyện phim xoay quanh việc Hiền (Võ Thành Tâm) vô tình bị gạt, phải chịu sự truy đuổi của nhóm xã hội đen, cầm đầu là A Dìn (Huỳnh Đông) để diệt khẩu. Ngay lập tức, Hiền phải đưa Nga (Ốc Thanh Vân) vợ mình cùng con gái nhỏ chạy trốn. Cả nhà tìm đến vợ chồng em Lâm (Mặc Văn Khoa) ở miền tây để lánh nạn nhưng bị phát hiện, khiến cuộc truy lùng ngày một căng thẳng và dính líu đến nhiều người.

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 3

Lật Mặt: 48H khiến người xem không ngừng hội hộp vì những màn rượt đuổi, trốn chạy không ngừng ập đến một cách dồn dập và đầy kịch tính. Tổ hợp hành động trên nhiều địa hình từ đường bộ đến đường thủy, thay đổi phương tiện từ xe máy đến xe lôi và mạnh bạo nhất là màn đuổi nhau bằng cano, xuồng máy trên sông.

Chất lượng hình ảnh tốt, phân cảnh hành động được đặc tả chỉn chu

Có thể nói, bộ phim là một trong những tác phẩm khai thác đề tài hành động chịu chi và tỉ mỉ nhất trước nay bởi dù đánh đấm tay không hay dùng dao, gậy và thậm chí đến những pha cháy nổ cũng diễn ra vô cùng chân thực, đẹp mắt.

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 4

Theo dõi bộ phim, càng về sau với các phân đoạn truy đuổi ở miền Tây sông nước khiến người xem nhiều lục phải lạnh người, giật bắn mình vì sự chịu chơi hoành tráng của nhà sản xuất cũng như các diễn viên khi thực hiện rất nhiều cảnh quay có độ nguy hiểm cao tại địa hình khó kiểm soát.

Diễn xuất chân chất, phù hợp nhưng chưa còn hạn chế về cảm xúc

Nhìn chung, năng lực diễn xuất của các diễn viên như Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Mạc Văn Khoa, Lê Hạ Anh,... hay cả Lý Hải đều ở mức độ ổn định, hài hòa và phù hợp với nhân vật đảm nhiệm. Song, nam chính Võ Thành Tâm dù có màn trình diễn võ thuật, hành động rất tốt, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại để lộ khả năng bộc lộ cảm xúc yếu trong một số phân đoạn cảm động.

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 5

Dù vậy, với sự bổ trợ về cảm xúc của hai mẹ con Ốc Thanh Vân, cùng nét hài duyên dáng, đúng lúc đúng chỗ của Mạc Văn Khoa và Lê Hà Anh đã khiến bộ phim khoác lên sự chất phác, thoải mái và tình cảm hơn sau những màn hành động nghẹt thở.

Điểm cộng cho âm thanh, phục trang và dựng cảnh

Điều quan trọng làm nên một bộ phim hành động đó chính là âm thanh và Lật Mặt: 48H đã làm điều đó rất tốt. Bên cạnh việc chọn góc quay tốt, bắt trọn chiêu võ, màn tấn công của nhân vật thì âm thanh bổ trợ cũng hài hòa, tăng độ kịch tính và lôi cuốn khán giả tập trung hơn. 

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 6

Chọn bối cảnh miền Tây làm điểm nhấn chính, đoàn phim đã khéo léo dựng nhà sàn, chọn cho diễn viên trang phục đậm nét người dân khu vực này, thậm chí cả cách nói chuyện cũng có phần tương đồng tạo cảm giác tự nhiên và gần gũi.

[Review] Lật Mặt: 48H - Hành động kịch tính, gay cấn nhưng không kém phần hài hước, nghĩa tình - ảnh 7

Tóm lại, Lật Mặt: 48H là một tác phẩm hành động chỉn chu, được đầu tư nhiều tâm huyết và là một bước tiến bộ của Lý Hải trong vai trò Đạo diễn, Nhà sản xuất so với những bộ phim trước thuộc series Lật Mặt này. Với khởi đầu thuận lợi, bộ phim được dự đoán sẽ có khả năng gia nhập Câu Lạc Bộ Trăm Tỷ của điện ảnh Việt nếu giữ vững phong độ.

Bộ phim hiện đã mở bán các suất chiếu sớm và sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn quốc vào 16/04 sắp tới.

Thanh Trúc

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục