24h
Yeah1 News

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi”

Bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế với tâm thế đó là trận đấu cuối cùng, có lẽ cách đây 2 tháng, ít ai nghĩ Thùy Tiên sẽ đăng quang, nhưng bản thân cô thì có. Đó là lí do hiện tại Thùy Tiên ngồi đây với chiếc vương miện và nói về hành trình lịch sử tại Miss Grand International.

Tối ngày 04/12/2021, hai tiếng “Việt Nam” vang lên tại đất nước Thái Lan, giữa 69 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được xướng tên cho vị trí tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. “Kỳ tích”, “ngoạn mục”, “khó tin” là những từ người ta dùng để nói về chiến thắng này. Còn với riêng Thùy Tiên, cô gái 24 tuổi nói về thành tích lịch sử của mình thế này: “Tôi biết mình thật sự muốn gì”.

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi” - ảnh 1

Ngày 16/11, Thùy Tiên chính thức lên đường sang Thái Lan dự thi Miss Grand International 2021. Tại sân bay hôm đó, cô gái Nguyễn Thúc Thùy Tiên mang theo 100kg hành lý và một trái tim nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng tích cực để bước vào một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.

2 tháng sau, tại sân bay, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở về với chiếc vương miện Miss Grand danh giá - và cùng với đó, vẫn là một trái tim nhiệt huyết tràn đầy năng lượng tích cực. Thế nên, như Thùy Tiên chia sẻ, ngay từ ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay, cô đã và luôn thể hiện mình hoàn toàn sẵn sàng cho vị trí tân Hoa hậu.

Sau mỗi vinh quang, điều mà nhiều người thường quan tâm là những giọt mồ hôi, nước mắt hay tất cả những chua chát mà nhân vật chính đã trải qua. Hẳn nhiên rồi, vì chẳng có thành công nào là dễ dàng cả.

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi” - ảnh 2

Báo chí, giới truyền thông hay cộng đồng mạng thường tò mò về những câu chuyện phía sau chiếc vương miện, quá trình chinh chiến ở đấu trường nhan sắc thuộc “lục đại hoa hậu” chông gai như thế nào, những khoảnh khắc yếu lòng nơi đất khách ra sao. Không rõ liệu có những câu chuyện như thế hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Thùy Tiên chưa bao giờ chọn cách chủ động nói về chúng. Trong suốt quãng thời gian tại Miss Grand International, người ta chỉ thấy Thùy Tiên rơi nước mắt trong khoảnh khắc đăng quang và khi trở về quê nhà trong sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ. Và đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nói rằng Thùy Tiên chinh phục vương miện Miss Grand nhờ tinh thần lạc quan, năng lực và năng lượng là chính xác, nhưng chưa đủ. Chiến thắng còn đến nhờ việc Thùy Tiên biết tập hợp và giữ vững được cả ba yếu tố này dù là khi đứng trước công chúng hay khi đã rời khỏi ánh đèn sân khấu.

Đại diện cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế viết tiếp chương mới cho một lịch sử nhan sắc vốn đã có không ít dấu son trước đó, Thùy Tiên không mang thành tích của người đi trước đặt lên vai mình thành gánh nặng mà xem chúng như nguồn cảm hứng và động lực, sau đó chỉ tập trung nhìn về phía trước vì có một điều chắc chắn là cô biết rõ bản thân mình muốn gì: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi”.

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi” - ảnh 3

Thời gian gần đây, Thùy Tiên được người hâm mộ ưu ái biệt danh “Nữ hoàng công nghệ” vì những khoảnh khắc “ngơ ngác” khi sử dụng mạng xã hội. Khi được hỏi về điều này, nàng hậu cũng bật cười vì không ngờ hình ảnh vô tư, thoải mái của mình lại khiến khán giả thích thú như vậy.

Những khoảnh khắc này của Thùy Tiên từ sau khi tham gia Miss Grand International phải nói là…không đếm xuể. Từ hình ảnh uống trà sữa trong hậu trường Miss Grand cho đến hình ảnh vô tư nói cười trong một quán ăn bình dân khi vừa trở về TP.HCM được “team qua đường” bắt trọn… nhiều đến mức thật khó để khiến khán giả không “ngờ ngợ” liệu đây có phải là một chủ ý xây dựng hình ảnh “hoa hậu thân thiện”?

Trả lời cho câu hỏi này, Thùy Tiên thẳng thắn chia sẻ: “Thùy Tiên ngày thường vốn dĩ như thế nào thì tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy trọn vẹn như thế ấy. Tôi không muốn bản thân trở thành một hoa hậu xa cách với mọi người”.

Và Thùy Tiên của ngày thường là một cô gái chỉ vừa bước sang tuổi 24, cũng có đầy đủ cung bậc cảm xúc vui buồn và khát khao được thể hiện bản thân. Tuy nhiên, ở tuổi 24, sự lạc quan của Thùy Tiên cũng không phải “vô tư vô lo” mà cùng với đó là ý thức mình vẫn còn trẻ, chặng đường phía trước vẫn còn đó sức nặng của chiếc vương miện “lục đại” và vinh quang thì luôn đi cùng với trách nhiệm.

Pháo hoa rực rỡ mấy rồi cũng có lúc tàn, hành trình vừa qua đã đủ để Thùy Tiên thấm thía hơn bao giờ hết bài học về thứ gọi là “thời thế” và sự xoay chuyển trong tình cảm của khán giả. Đội vương miện ở tuổi đôi mươi, Thùy Tiên ý thức được danh tiếng, tên tuổi của một hoa hậu hay bất kì nhân vật nào trong làng giải trí đều là phép toán mà kết quả có thể thay đổi mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ phụ thuộc vào rất nhiều biến số khác nhau.

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi” - ảnh 4

 “Tôi cũng lo lắng chứ, có thể hiện tại mọi người rất yêu thương mình nhưng tôi không thể biết trước hành trình sắp tới sẽ thế nào, liệu có vấn đề xảy ra và tôi có giải quyết tốt được hay không. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái vừa bước sang tuổi 24 thôi”.

Nhưng dù thế nào, những lo lắng đó cũng không khiến Thùy Tiên bỏ quên trách nhiệm của mình khi là cô gái xuất sắc được xướng tên cho vị trí tân Hoa hậu giữa 69 cô gái xinh đẹp, giỏi giang đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu trước khi trở thành Miss Grand International, Thùy Tiên có thể làm bất kỳ điều gì để nâng cao tên tuổi của mình tại thị trường Việt Nam thì hiện tại, công việc và trách nhiệm của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khiến Thùy Tiên không có điều kiện và cũng không có thời gian để làm điều này trong ít nhất là 1 năm tới.

Song, đây hiển nhiên là điều Thùy Tiên biết trước và sẵn sàng chấp nhận, thể hiện qua phát biểu khi đứng trong Top 2 Miss Grand International: “Tôi đã học tiếng Thái, tôi đã sẵn sàng để làm việc tại đây trong 1 năm nữa”.

Với tinh thần và sự nhiệt huyết này, 1 năm dường như không phải thử thách đáng lo ngại cho Thùy Tiên đối với tên tuổi tại Việt Nam. Vì một cô gái Việt đã làm nên lịch sử tại đấu trường nhan sắc quốc tế, khiến hai tiếng Việt Nam vang lên đầy tự hào trên đất Thái thì lẽ nào cô gái ấy không thể tỏa sáng ngay tại chính quê nhà của mình?

Chắc chắn, 1 năm hay bao lâu thì một hoa hậu Thùy Tiên xinh đẹp, ấm áp và đầy năng lượng tích cực vẫn sẽ luôn được chào đón tại quê hương Việt Nam.

Hoa hậu Thùy Tiên: “Miss Grand International là cuộc thi cuối cùng của tôi” - ảnh 5
 

Cùng chuyên mục