Ca khúc Mong Một Lần Yêu Thương trong MV OST chính thức của Khế Ước Bán Dâu không chỉ khắc họa nỗi lòng nhân vật Nhài mà còn gợi mở nhiều bí ẩn rùng rợn về số phận những cô dâu nhà họ Vũ.
Tối 27/8, bộ phim điện ảnh cổ trang tâm linh Khế Ước Bán Dâu chính thức giới thiệu MV OST Mong Một Lần Yêu Thương. Đây là ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, ca sĩ Chu Thúy Quỳnh thể hiện, mang đến cho khán giả những giai điệu da diết, chất chứa nỗi niềm của những cô dâu trẻ bị trói buộc trong “khế ước” đầy ám ảnh.

Với kinh nghiệm chinh phục khán giả bằng loạt bản ballad đình đám, Đông Thiên Đức đã thổi vào ca khúc màu sắc dân gian đương đại, tạo nên một giai điệu vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Trên nền nhạc ấy, giọng hát khàn trầm của Chu Thúy Quỳnh vang lên đầy tự sự, khắc họa tâm trạng phức tạp của nhân vật Nhài (Lâm Thanh Mỹ) – cô gái hiền lành nhưng vô tình rơi vào vòng xoáy nghi lễ ma mị trong gia tộc họ Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Thúy Quỳnh thử sức ở vai trò hát nhạc phim, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp.
MV OST mang đến nhiều hình ảnh ám ảnh, từ khoảnh khắc “cắt máu ăn thề” trong ngày cưới đến đôi mắt hoang mang của Nhài trước khi bước vào nhà chồng. Đặc biệt, sự xuất hiện thoáng qua của những cô dâu khác – chưa từng được tiết lộ trong teaser hay trailer – khiến người xem dấy lên câu hỏi: liệu Nhài có phải là nạn nhân duy nhất của “khế ước” này? Song song đó, cảnh Thế Giang (Lãnh Thanh) và Triều Châu (Phương Trà My) cùng khoác hỷ phục cũng khơi gợi sự tò mò về mối tình giữa hai nhân vật vốn được yêu thích từ nguyên tác tiểu thuyết.

Không chỉ mở ra lớp nội tâm mong manh của các nhân vật nữ, MV còn gợi dẫn không khí u ám và sự đe dọa vô hình bao trùm lên toàn bộ câu chuyện. Những nghi lễ cổ hủ, hình ảnh máu đỏ, và những chi tiết ma mị được cài cắm khéo léo tạo cảm giác rùng mình, đồng thời cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của ê-kíp trong việc xây dựng thế giới cổ trang nhuốm màu tâm linh.
Trước khi MV ra mắt, Khế Ước Bán Dâu đã gây chú ý bởi loạt hình ảnh nhá hàng tăm tối, gợi nhớ đến những nỗi sợ nguyên thủy của con người trước tín ngưỡng và thế lực siêu nhiên. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Đáng chú ý, bộ phim vừa được công bố sẽ tham dự hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 – nơi quy tụ những tác phẩm điện ảnh kinh dị, kịch tính nổi bật của thế giới. Đây cũng là phim Việt đầu tiên góp mặt trong hạng mục này, đồng thời chuẩn bị phát hành tại 22 quốc gia, trong đó có thị trường điện ảnh khó tính Hàn Quốc.
MV Mong Một Lần Yêu Thương hiện đã phát hành trên YouTube và các nền tảng nhạc số, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Với sự hòa quyện giữa âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện nhiều tầng lớp, sản phẩm này hứa hẹn trở thành bước đệm hoàn hảo cho hành trình chinh phục khán giả của Khế Ước Bán Dâu.
Bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12/09/2025, mở ra câu chuyện đầy bi kịch về những cô dâu trẻ bị cuốn vào “khế ước” kinh hoàng cùng quỷ dữ.