24h
Yeah1 News

Vợ bỏ đi gần 30 năm, người đàn ông một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn giờ lại phải “còng lưng” nuôi cháu ngoại ở tuổi 55

Thứ bảy, 01/01/2022 | 20:46 (GMT+7)

Sống hơn nửa đời người, người đàn ông ở Vĩnh Long vẫn phải gồng mình mưu sinh, kiếm tiền lo cho gia đình và nuôi cháu ngoại được ăn học.

Kỳ 544 chương trình Chuyến xe nhân ái lên sóng lúc 19h15 thứ 7 ngày 01.01.2022 sẽ tìm đến giúp đỡ hai hộ gia đình khó khăn đến từ tỉnh Vĩnh Long là chú Lê Văn Nhẹ (56 tuổi) ở ấp Tường Nhơn B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình và ông Nguyễn Văn Giai (66 tuổi) ở ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít.

Theo chia sẻ của chú Nhẹ, vợ của chú bỏ đi từ khi 3 đứa con của họ còn quá nhỏ để lại một mình chú trong cảnh “gà trống nuôi con”. Chú Nhẹ bùi ngùi: “Vợ tôi bỏ đi tới nay là 30 năm rồi. Lúc cô ấy đi, con gái lớn của tôi mới có 7 tuổi, còn đứa nhỏ nhất là 3 tuổi”. Dù trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng chỉ cần nghĩ tới con, chú Nhẹ lại càng nỗ lực, cố gắng làm lụng để kiếm tiền cho con có cái ăn, cái mặc.

Vợ bỏ đi gần 30 năm, người đàn ông một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn giờ lại phải “còng lưng” nuôi cháu ngoại ở tuổi 55 - ảnh 1

Làm thuê suốt bao năm, chú Nhẹ tưởng rằng khi các con đã trưởng thành và có được tổ ấm riêng thì mình cũng sẽ có được những ngày tháng yên bình, nhẹ nhõm như cái tên của mình. Thế nhưng, con gái chú Nhẹ sau khi đi thêm một bước nữa đã để con lại cho cha nuôi dưỡng mà không gửi một đồng chu cấp nào càng khiến cho cuộc sống của chú thêm phần khổ cực. Giờ đây khi tuổi đã cao, chú vẫn phải vượt qua những cơn đau lưng hoành hành do di chứng từ vụ tai nạn 5 năm trước để lại để tiếp tục cuộc mưu sinh, lo cho cháu ngoại được ăn học.

Cũng không khá hơn hoàn cảnh của chú Nhẹ, gia đình ông Giai hiện tại cũng đang ở trong căn nhà cũ kĩ, mái dột, cột xiêu khiến khán giả nhìn vào không khỏi xót xa. “Căn nhà này xây tới nay là 15 năm rồi đó, giờ nó sụp gạch, sụp tùm lum chỗ rồi, còn cái vách nhà thì bị mối, mọt ăn rớt cả tre, cả ván xuống”, ông Giai tâm sự.

Vợ bỏ đi gần 30 năm, người đàn ông một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn giờ lại phải “còng lưng” nuôi cháu ngoại ở tuổi 55 - ảnh 2

Tuổi ngoài 60, ông Giai mỗi buổi sáng vẫn phải kéo xe rau củ ra chợ bán, chiều về đến nhà lại loay hoay phụ vợ lột vỏ nhựa để kiếm thêm tiền. Thế nhưng với thu nhập từ công việc này của cả hai vợ chồng thì để có được một số tiền sửa chữa lại mái nhà cho lành lặn là điều rất khó.

Vợ bỏ đi gần 30 năm, người đàn ông một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn giờ lại phải “còng lưng” nuôi cháu ngoại ở tuổi 55 - ảnh 3

Sau khi tìm hiểu và biết được hoàn cảnh khó khăn của hai hộ gia đình trên, chương trình “Chuyến xe nhân ái” đã tìm đến tận nhà và trao cho chú Nhẹ cũng như ông Giai một cơ hội cải thiện cuộc sống. Cả hai gia đình đều có mong muốn có được một số vốn để chăn nuôi bò và sửa sang lại căn nhà đón chào năm mới. “Tôi mong có vốn để nuôi bò bởi vì nuôi bò dễ kiếm thức ăn, tôi có thể ra ruộng, ra rẫy cắt cỏ cho nó ăn được”, ông Giai bộc bạch. Cũng cùng suy nghĩ với ông Giai, chú Nhẹ cũng cho rằng nuôi bò sẽ dễ kiếm thức ăn cho chúng và từ đó có thể giảm bớt chi phí chăn nuôi.

Vợ bỏ đi gần 30 năm, người đàn ông một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn giờ lại phải “còng lưng” nuôi cháu ngoại ở tuổi 55 - ảnh 4

Đến với chương trình tuần này, con gái của chú Nhẹ là chị Lê Thị Hồng Cẩm (36 tuổi), sẽ thay cha mình thi tài cùng anh Nguyễn Phú Lâm, đại diện cho gia đình của ông Giai.

Đón xem kỳ 544 chương trình Chuyến xe nhân ái phát sóng lúc 19h15 thứ 7 ngày 01.01.2022 trên kênh THVL1.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục