Ở Vòng đấu lần này, năm Anh Tài Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng và Toki Thành Thỏ cùng hóa thân thành năm bản thể khác nhau của một nhân vật đang phải đối diện với căn bệnh mất trí nhớ và dần đánh mất những ký ức về người mình yêu. Được biết, ý tưởng này xuất phát từ Thuận Nguyễn khi anh đề xuất thay đổi hướng khai thác câu chuyện. Thay vì xây dựng hình tượng một chàng trai nhớ người mình yêu đến phát điên, nhân vật trong tiết mục lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi không thể nhớ nổi tên cô gái mình từng yêu.

Để hiện thực hóa ý tưởng trên sân khấu, Thuận Nguyễn đề xuất sử dụng những sợi chỉ đỏ như một hình ảnh ẩn dụ cho “sợi nhớ” gắn kết các bản thể với ký ức về người con gái. Khi những sợi chỉ đỏ dần được tháo rời, mối liên kết giữa các bản thể cũng từng bước đứt gãy, đồng nghĩa với việc nhân vật dần đánh mất những ký ức cuối cùng về người mình yêu.

Nhắc đến Thuận Nguyễn, Anh Tài Đông Hùng nhận xét nam diễn viên là người rất chỉn chu trong mọi khâu của tiết mục. Theo Đông Hùng, Thuận Nguyễn cũng là người xây dựng tuyến kịch bản chính cho phần trình diễn lần này, qua đó tạo nên một câu chuyện riêng cho ca khúc. Với concept xoay quanh nhân vật do Thuận Nguyễn thể hiện, một bản thể luôn đấu tranh và thủ thỉ với chính mình để tìm lại những ký ức đã mất, Cheng lựa chọn cho anh phần hát mang màu sắc trầm lắng và sâu sắc nhất. Theo Cheng, cách xử lý này giúp những lời tâm tình từ tận đáy lòng nhân vật được truyền tải một cách chân thành, đồng thời phù hợp với diễn biến câu chuyện mà tiết mục xây dựng.

Với xuất thân là một diễn viên, việc đảm nhiệm phần diễn xuất chính trong tiết mục Giọt buồn để lại không phải là thử thách quá lớn đối với Thuận Nguyễn. Anh nhanh chóng nhập tâm và thể hiện trọn vẹn trạng thái tuyệt vọng của nhân vật. Qua diễn xuất giàu cảm xúc, Anh Tài đã thành công chinh phục khán giả và đưa người xem hòa vào câu chuyện của bài hát.










