Nhiều khán giả tỏ ra khá bất ngờ trước khả năng giao tiếp ngoại ngữ của các thành viên "Running Man Việt Nam" trong tập đối đầu trực tiếp với khách mời người Hàn Quốc.
Với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt - nam ca sĩ Kim Jongkook, dàn cast "Chơi là chạy" được phen tận hưởng những phút giây "hồn bay phách lạc" đáng nhớ trong tập ghi hình tại xứ sở kim chi. Phần chơi xé bảng tên có thể nói "bùng nổ" nhất từ trước đến nay của "Running Man" phiên bản Việt. Khán giả ngoài được ngắm cận cảnh visual và lối chơi xé bảng tên "nhanh, gọn, lẹ" của nam ca sĩ lực điền xứ Hàn, lại có dịp "soi" khả năng giao tiếp tiếng Anh của các thành viên Running Man.

Theo đó, với sự cách biệt về ngôn ngữ giữa 2 thành viên ở 2 đất nước khác nhau: Việt Nam - Hàn Quốc đã tạo ra nhiều cản trở trong giao tiếp trong phần thi xé bảng tên. Các cast đã chọn tiếng Anh làm phương tiện để kết nối và hiểu ý nhau. Tuy nhiên, giữa mỗi thành viên lại có một khả năng giao tiếp tiếng Anh khác nhau.
Nghe qua màn "bắn English" khi chạm mặt nam ca sĩ gốc Hàn thì có thể nhận thấy phần nào trình độ của các thành viên Việt Nam, trong đó Thúy Ngân có lẽ do run sợ trước đối thủ mạnh nên đã có phần thể hiện tiếng Anh không tốt bằng các đồng đội của mình.

Nếu như 2 các cast của Việt Nam liên tục nói "Oppa oppa" thì "anh hổ" lại luôn miệng "sorry" các đối thủ. Có thể thấy họ đã có một trận đấu fair play và hết mình khi hiểu được ý đồ của nhau. Cùng "soi" qua một loạt khoảnh khắc "bắn" ngoại ngữ của dàn cast Running Man Việt Nam khi chạm mặt ca sĩ gốc Hàn Kim Jongkook nhé!
Ninh Dương Lan Ngọc: "Hi. An nhon ha se yo. You are very famous in Việt Nam. I very like you. You want to tear my nametag? Yes I can. I want you too. Ok, fighting. Can I see your nametag..." (Tạm dịch: Xin chào, anh rất nổi tiếng ở Việt Nam đấy ạ. Em rất thích anh. Bạn muốn xé bảng tên của tôi à? Vâng, em có thể. Tôi cũng muốn xé của bạn. Ok, bắt đầu cuộc chiến nhé! À, em có thể xem bảng tên của anh được không?)


Jun Phạm - Ngô Kiến Huy: "Hi. Don't kill me. We met before, at concert in Việt Nam... So now we run away" (Tạm dịch: Xin chào, anh đừng xé em nhé. Chúng ta đã gặp nhau trước đó tại buổi hòa nhạc ở Việt Nam.... Bây giờ để cho tụi em chạy nha)


Thúy Ngân: "Oppa đẹp trai quá. Oppa, want xé you, em phe you, em tin you, no, why, oppa nghe em một xíu thôi, oppa từ từ, sa rang he yo...". (Tạm dịch: Anh đẹp trai quá. Mấy người kia muốn xé anh còn em phe của anh á, em tin anh...)

Liên Bỉnh Phát: "I think you are superman. Anyway, I very honor for me to meet you here. So strong. I can't fight to him." (Tạm dịch: Tôi nghĩ anh là siêu nhân đó. Em rất vinh dự khi được đấu với anh ở đấy. Anh khỏe quá, em không thể đấu lại anh rồi.)


Trương Thế Vinh: "Do you look at my small hands? Be careful. Thanh you. See you later." (Anh coi bàn tay của em nhỏ xíu à. Cẩn thận nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại)

Ảnh: Cắt từ video
Hoa Nguyễn