Cô chủ nhà hàng xinh đẹp từng đổ vỡ hôn nhân, đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc mới. Dù nam giám đốc chân thành ngỏ lời, mong được nên duyên nhưng cô vẫn từ chối hẹn hò.
Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan làm cầu nối cho hai người tham gia đều từng đổ vỡ hôn nhân. Đàng trai là Vũ Bá Ly (39 tuổi, quê Thái Bình) là giám đốc của một công ty, được ghép đôi với Cao Mai (38 tuổi, quê Thanh Hóa), kinh doanh dịch vụ ăn uống và thời trang trực tuyến.
Giới thiệu về bản thân, Bá Ly cho biết anh sống tình cảm, hòa đồng, có điểm yếu là dễ khóc. Về chuyện tình cảm, nam giám đốc chia sẻ anh kết hôn vào năm 2015. Mối nhân duyên của anh với vợ xuất phát từ hai người bố nên chỉ tìm hiểu trong 2 tuần rồi tiến tới hôn nhân. Sau khi về sống chung khoảng 2 tháng, anh và vợ xảy ra mâu thuẫn, quyết định ly thân và chính thức ly hôn vào năm 2017.
Qua chương trình, Bá Ly hy vọng tìm được một người phụ nữ biết yêu thương bản thân, hiền lành, chân thành và có khả năng lo toan cho cuộc sống gia đình.
Còn với Cao Mai, cô cho biết lấy chồng người Nhật Bản năm 24 tuổi và ly hôn sau 7 năm chung sống. Cô tâm sự, khi ấy vì còn trẻ, nghĩ cần có tài chính trước nên kết hôn, để chồng lo cho mình một vị trí trong xã hội. Nhưng sau đó, cô nhận ra tình cảm mới là điều quan trọng. Sau khi ly hôn, con gái 12 tuổi sống cùng bố ở Nhật Bản.
Trong 5 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Cao Mai trải qua ba mối tình và đều bị lợi dụng tiền bạc. Cô kể từng quen một người sinh năm 1991 và giúp bạn trai trả nợ gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi giúp đỡ, Cao Mai bị bạn trai gây sự và chia tay, cũng không lấy lại được tiền. Sau đó, cô được bạn bè mai mối cho người sinh năm 1988. Trong quá trình quen nhau, Cao Mai sang Nhật một tháng để thăm con, giao nhà hàng cho bạn trai quản lý. Khi trở về, cô phát hiện bạn trai đã gây ra một khoản nợ, còn giữ hết doanh thu nhà hàng.
Gần đây, Cao Mai quen một người sinh năm 1976, làm công ty xây dựng. Sau một tháng quen, người này kiếm cớ mượn 100 triệu đồng, nhưng cô chỉ đưa 50 triệu đồng vì không có sẵn tiền. Khi nói chuyện với bạn bè, cô phát hiện người này chuyên đi lừa đảo phụ nữ nên quyết định chấm dứt mối quan hệ.
Trải qua nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, Cao Mai hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông chân thành, yêu thương mình, cùng nhau xây dựng cuộc sống ổn định.
Khi mở rào gặp mặt, Cao Mai và Bá Ly bắt đầu trò chuyện về cuộc sống và chuyện tình cảm. Bá Ly chia sẻ dù chưa quen ai làm trong lĩnh vực nhà hàng, anh hoàn toàn ủng hộ công việc của Cao Mai nếu họ có cơ hội tìm hiểu nhau. Về phía đàng gái, cô cảm nhận được sự chân thành của nam giám đốc. Dù vậy, cô nói thời điểm hiện tại bản thân không vội vàng mà muốn từ từ tìm hiểu.
Giây phút nắm tay bạn gái, Bá Ly bày tỏ mong muốn có cơ hội được chăm sóc và yêu thương cô. Mặc dù Bá Ly thể hiện chân thành nhưng vẫn chưa thể chinh phục được trái tim Cao Mai. Kết thúc buổi gặp gỡ, chỉ có nút bấm từ phía đàng trai sáng đèn khiến Quyền Linh vô cùng tiếc nuối. Nói về lý do từ chối, Cao Mai cho biết cô muốn mọi thứ diễn ra từ từ để tự nhiên hơn.