24h
Yeah1 News

Henry ngây thơ bị Hàn Canh lừa, Vương Nhất Bác giở trò nghe lén trong Đây chính là nhảy đường phố 4 tập 5

Chủ nhật, 12/09/2021 | 14:14 (GMT+7)

Để có được những dancer giỏi nhất về đội của mình, các đội trưởng đều không ngại dùng các chiêu trò khác nhau trong Đây chính là nhảy đường phố 4.

Tối ngày 11/09, tập 5 của show truyền hình tạp kỹ Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China 4) đã được phát sóng. Trong trận đấu cuối, nhóm 7 thành viên của đội MT-POP đã đối đầu với nhóm của Nelson. Trước đó, trưởng nhóm người Nhật ACKY đã lựa chọn MT-POP về đội của mình với mong muốn tạo nên một màn trình diễn bùng nổ nhất với tất cả các dancer Popping. Được biết, ngoài ACKY, đội của MT-POP còn Kelo, Uwa, G-Co, Tam Nhi và Điện Môn.

Màn đối đầu căng thẳng giữa đội MT-POP với nhóm của Nelson
Màn đối đầu căng thẳng giữa đội MT-POP với nhóm của Nelson

Bài hát mà nhóm của chàng dancer người Việt cần thực hiện là Cung Hỷ Phát Tài – một giai điệu quen thuộc trong mỗi dịp “Tết đến xuân về” trong văn hóa Trung Quốc. Sau khi xem xong màn trình diễn, đội trưởng Vương Nhất Bác nhận xét: “Nắm bắt chủ đề và bài hát quá tốt, câu chuyện của chủ đề cũng được kể rất tốt và có nhiều cách thiết kế, sáng tạo. Có lẽ làm mọi người quên đi nhảy múa mà chỉ nghĩ đến lời chúc (hồng bao) này thôi”.

Vương Nhất Bác hài lòng với tiết mục của nhóm dancer người Việt
Vương Nhất Bác hài lòng với tiết mục của nhóm dancer người Việt

Về phần Henry, bài diễn với bao lì xì đỏ của đội MT-POP khiến anh nhớ về tuổi thơ cơ cực của mình. Ngày ấy, mẹ của anh không đủ tiền để cho ba anh em học violin và piano. Vì thế, Henry đã gom tất cả bao lì xì mà mình dành dụm trong dịp Tết để trả học phí cho giáo viên.

Henry xúc động sau khi xem phần trình diễn của MT-POP
Henry xúc động sau khi xem phần trình diễn của MT-POP

Trương Nghệ Hưng ngợi khen cả hai bên nhưng quyết định giành một phiếu cho đội của MT-POP vì 7 thành viên biết cách khuếch đại bầu không khí, tương tác với khán giả, nhập vai, phong cách, thiết kế rất sáng tạo. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác và Henry cũng quyết định chọn đội của MT-POP vì ấn tượng và bài nhảy của họ làm trái tim tan chảy.

Trương Nghệ Hưng có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn bỏ phiếu cho MT-POP
Trương Nghệ Hưng có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn bỏ phiếu cho MT-POP

Ở phần kế tiếp, 4 đội trưởng tham gia vào cuộc thi “cướp dancer” theo truyền thống hàng năm. Vì 45 dancer còn lại ở giai đoạn sau rất mạnh, các đội trưởng cũng biết mình phù hợp với dancer nào hơn, và có những kỳ vọng nhất định vào đội hình của mình trong trận chiến tiếp theo.

Henry và Hàn Canh vốn có mối quan hệ thân thiết nhất vì từng hoạt động với tư cách thành viên của nhóm Super Junior M. Do đó, Henry từng tâm sự và tham khảo ý kiến từ Hàn Canh trước khi chương trình bắt đầu. Tuy nhiên, Hàn Canh đã làm đội trưởng trong ba mùa, dĩ nhiên có kinh nghiệm dày dặn hơn cậu em trai. Trong quá trình “cướp dancer”, nam ngôi sao đã giải quyết dứt khoát, bình tĩnh và thuyết phục được các dancer bằng sự ấm áp, chân thành từ tận trái tim. 

Henry rất tin tưởng người anh Hàn Canh của mình
Henry rất tin tưởng người anh Hàn Canh của mình

Trong lúc Henry đang thuyết phục Ibuki, Hàn Canh trực tiếp lấy cầu thang để theo dõi cuộc trò chuyện. Dù bị phát hiện nhưng anh vẫn thành công khi phản đòn lại Henry bằng cách giấu cầu thang vào một căn phòng và khóa chặt cửa. Sau đó, Hàn Canh cố tình xáo trộn tất cả chìa khóa lại rồi đưa cho Henry. Chàng idol ngây thơ cuối cùng cũng bị lừa, chỉ biết thở dài bất lực và phát hiện người anh ngọt ngào ngày thường giờ đã trở thành sói.

Nhưng không ngờ người anh thân thiết đã âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của mình
Nhưng không ngờ người anh thân thiết đã âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của mình

Chiến thuật “cướp dancer” của Vương Nhất Bác cũng được công nhận là hiệu quả, đặc biệt trong mùa ba của chương trình. Dĩ nhiên, trong lần trở lại này, chiến lược của Vương Nhất Bác đã được nâng cấp lên gấp bội. Khi anh và Hàn Canh cùng chọn dancer Nelson, mặc dù nắm bắt được tâm lý sẽ giành phần thắng nhưng Nhất Bác vẫn lo lắng. Nam ngôi sao thành thật tiết lộ suy nghĩ của mình trong lúc “cướp dancer” với Hàn Canh, nhưng khi đối thủ bước vào phòng, anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Không khỏi tò mò, Vương Nhất Bác quyết định nghe lén cuộc hội thoại, đúng với câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Đội trưởng Vương Nhất Bác cũng đã biết dùng chiêu nghe lén 
Đội trưởng Vương Nhất Bác cũng đã biết dùng chiêu nghe lén 

Phải nói rằng Vương Nhất Bác thật sự đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa, anh là một đội trưởng linh hoạt, dù là động tác vũ đạo mới học hay chiến thuật “cướp dancer”, Vương Nhất Bác luôn có thể chơi đến cùng. Kết quả đúng như dự đoán, Nelson đã chọn anh, hai người cũng có thể nói là đã hợp lực thành công.

Bước tiếp theo là trận chiến thực sự sẽ diễn ra như thế nào, ai sẽ là người chiến thắng? Mời các bạn đón xem tập 6 được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON vào lúc 22h30 thứ Bảy tuần sau (18/09).

NT

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục