Một màn mai mối gây bão mạng xã hội, khi chuyện tìm duyên bỗng biến thành cuộc so kè thu nhập và tài sản.
Dòng chảy show mai mối từ lâu đã không còn xa lạ với khán giả: có những mối duyên thật sự nảy nở, nhưng cũng không thiếu các tình huống tréo ngoe, bị nghi ngờ là “diễn” để câu tương tác. Khi tình yêu và hôn nhân bị kéo lệch khỏi quỹ đạo cảm xúc và sự thấu hiểu, sân khấu dễ biến thành nơi đấu tố, khoe mẽ tài chính và phán xét thu nhập.
Tập 10 của chương trình Tứ Chiến Sui Gia phát sóng ngày 11/10/2025 đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù được xây dựng theo mô-típ mai mối quen thuộc, nơi người trẻ tìm tình yêu và phụ huynh chia sẻ góc nhìn hôn nhân, nhưng qua tập 10 này cũng như 21 tập đã lên sóng khiến nhiều khán giả cho rằng chương trình chủ yếu phơi bày những màn công kích, đấu tố nhau đầy phi lý.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn cut từ show ghép cặp Tứ Chiến Sui Gia, kéo theo làn sóng bất bình vì loạt tình tiết phi lý cùng phát ngôn gây sốc.
Trong clip, cô gái tên Bích Thảo (25 tuổi, làm livestream, đến từ TP.HCM) cùng mẹ là cô Kim Duyến (60 tuổi) xuất hiện với mục đích kén rể. Mẫu người đàn ông lý tưởng mà Bích Thảo đưa ra gói gọn trong hai chữ: tinh tế và kinh tế.
Theo tiêu chí ấy, Bích Thảo thẳng thắn đặt vấn đề thu nhập, nhà cửa, xe cộ với các chàng trai, thậm chí yêu cầu đối phương phải có nhà và ô tô riêng, coi đây là điều kiện then chốt để quyết định lựa chọn.
Trước những câu hỏi này, chàng trai số 1 (23 tuổi, diễn viên tự do) cho biết thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng, đặt mục tiêu 2 năm nữa sẽ có nhà, có xe. Chàng trai số 2 (30 tuổi, làm trong công ty sự kiện) chia sẻ mức lương 30 triệu đồng/tháng, đã có nhà riêng, còn xe thì cưới về sẽ mua. Chàng trai số 3 (kiến trúc sư, ra trường được 1 năm) gây chú ý khi cho biết lương dao động 40 triệu/tháng, đã sẵn sàng tiền mua nhà và ô tô, chỉ chờ cô gái gật đầu.
Tuy nhiên, xuyên suốt cuộc trò chuyện xoay quanh tài sản, Bích Thảo liên tục tung ra những câu nói mang tính công kích, khiến người xem “đứng hình”: “Với độ tuổi hiện tại, nếu các anh không có nhà có xe thì phải kiếp sau”, “SH cũng không được, phải ô tô”, “Mức lương 20 triệu (của chàng trai – PV) này không đủ để đáp ứng cuộc sống của em”, “30 tuổi mà lương 30 triệu là thấp, mới chỉ bằng 1/5 lương của em thôi”, “Em không thích ở chung với mẹ chồng”, “Lương 30 triệu thì phải 5 – 10 năm mới mua được oto”,…
Kết cục, vì không chàng trai nào đáp ứng trọn vẹn tiêu chí, mẹ con Bích Thảo tuyên bố dừng cuộc chơi với lý do “không đáp ứng được tiêu chuẩn mà cô gái đưa ra”.
Ngay lập tức, một trong ba phụ huynh nhà trai cũng bật dậy, tuyên bố dừng tham gia trong không khí căng thẳng. Người này cho rằng Bích Thảo nên hạ tiêu chuẩn, bớt xoáy vào tiền bạc, tập trung nhiều hơn vào tình cảm thì việc tìm kiếm hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn. Phụ huynh này còn nói thêm rằng, ngay cả khi con trai chưa có nhà có xe, thì tài sản hiện tại của gia đình sau này cũng sẽ để lại cho con.
Đáp lại, Bích Thảo lập tức đốp chát:
“Cô để lại tài sản cho con cô là bao nhiêu tiền? Dạ thưa cô, một là không thể tiết lộ, hai là không có phải không cô? Con sống thực tế và thực tế thì con đang có nhà và con đang có xe riêng luôn. Mẹ con cũng đang để lại cho con một cuốn sổ tiết kiệm đâu đó 20 tỷ”.
Sau khi đoạn clip viral, cư dân mạng đồng loạt đặt dấu hỏi về chất lượng và tính chân thực của chương trình. Về nội dung, không ít ý kiến cho rằng các tình tiết thiếu thực tế, vô tình làm xấu hình ảnh show hẹn hò và cả câu chuyện hôn nhân – gia đình khi mọi thứ bị quy về vật chất: “Thu nhập 150 triệu/tháng thì không ai rảnh đi tuyển chồng kiểu này”, “Đây 1 phi vụ thương lượng không phải vì tình yêu hạnh phúc mà là thương lượng bằng tiền và tài sản”, “Lúc nào 2 mẹ con nhà gái cũng chỉ nhắc đến tiền”, “Đi tìm hạnh phúc cho con hay tìm tài sản?”, “Đẹp, nhiều tiền mà cũng phải đi show hẹn hò thế này à”,…
Không dừng lại ở đó, cách thể hiện của những người trong clip cũng bị nhận xét là “diễn lố”, thiếu tự nhiên, thiên về câu view. Thậm chí, nhiều cư dân mạng không ngần ngại gắn cho chương trình những từ khóa nặng nề như “nhảm nhí”, “lố”.
Chưa hết, các “Conan Internet” còn soi ra dấu hiệu cho thấy sự sắp đặt phía sau màn mai mối. Cụ thể, một người mẹ từng xuất hiện trong Tứ Chiến Sui Gia được phát hiện cũng đã tham gia Thông Gia Song Đấu, nhưng với hai kiểu trang điểm, ăn mặc khác nhau và… hai cô con gái khác nhau.
Hiện tại, những ồn ào xoay quanh chương trình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và cư dân mạng tiếp tục theo dõi, bàn luận về ranh giới mong manh giữa mai mối tìm duyên và kịch bản câu view.














