24h
Yeah1 News

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!”

Thứ hai, 17/05/2021 | 21:33 (GMT+7)

Tập 19 "Cây Táo Nở Hoa" không chỉ khiến khán giả “thót tim” cùng với Ngọc khi chứng kiến màn tự tử hụt của Phúc, mà còn đắng lòng thay cho Hạnh khi nghe con gái yêu cầu mình ly dị và ngưng “sống vì con”.

Trong tập 19, Dư mong Tân Cá Rô (Đức Thịnh) hãy buông tha cho Trí - em trai ân nhân của Dư. Nhưng Tân Cá Rô kiên quyết dùng Trí để ép buộc Dư đi vào đường cũ. Nếu Dư muốn giúp Trí, thì phải chấp nhận thay thế vị trí và công việc mà Trí đang làm.  

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 1

Tại nhà Ngọc, Phúc bỏ nhà đi đến tối vẫn chưa về khiến Hạnh vô cùng sốt ruột. Nhờ có cậu bạn cùng lớp của Phúc mà Ngọc nhanh chóng tìm được con gái. Phúc ăn mặc hở hang, tụ tập đàn đúm, uống rượu cùng đám bạn trên sân thượng 1 căn chung cư cũ. Ngọc đến nơi và nghe được những lời tâm sự của con gái trong cơn say. Cô bé đã kể với đám bạn về hoàn cảnh gia đình, rằng nhà mình có 1 tiệm sửa xe tên Hạnh Phúc nhưng cả đời mẹ Phúc chưa bao giờ hạnh phúc. “Người tui ghét nhất là ba tui. Ổng ích kỷ, ổng chỉ biết lo cho cô chú thôi. Cái lúc mà mẹ tui mang thai tui, ba tui còn kêu mẹ tui phá thai đi…”.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 2

Cùng với lời kể của Phúc, những thước phim về quá khứ hiện lên. Ngọc đau lòng nhớ lại ngày Hạnh mới mang thai, một phần do sức khỏe của Hạnh không tốt một phần vì phải lo cho các em còn quá nhỏ nên Ngọc đã bảo Hạnh để sau này hãy có con. Hạnh kiên quyết bảo vệ đứa con trong bụng… Bí mật quá khứ được hé lộ đã trở thành nỗi đau trong lòng Phúc, khiến cô bé có ý nghĩ căm ghét, oán trách cha mình. Sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc khiến bọn trẻ giải tán. Chỉ còn lại 2 cha con trên sân thượng, Ngọc muốn đưa con gái về nhà. Nhưng Phúc hoảng loạn, lao ra lan can, dọa sẽ nhảy xuống tự tử. Phúc vừa khóc vừa trách ba đã muốn “giết” mình và dọa sẽ chết cho ba vừa lòng. Ngọc hốt hoảng, không ngừng giải thích với con. May mắn là cuối cùng Ngọc cũng giữ được Phúc. Hai cha con ôm nhau trong hoảng loạn và nước mắt.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 3

Trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, Phúc bị mẹ mắng cho một trận. Hạnh tuy rất yêu thương và lo lắng cho con, nhưng lại không hiểu được tâm lý của đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì. Cô chỉ mong con gái lo học hành chăm chỉ để thi đậu đại học. Hạnh càng cứng rắn, Phúc càng phản kháng. Ngọc can ngăn vợ, nhưng chỉ khiến Hạnh thêm uất ức. Hạnh chán chường trách chồng, than thở cho sự chịu đựng của mình trong suốt những năm qua. Chứng kiến ba mẹ cãi vả lục đục, Phúc bất mãn hét lớn: “Ai bắt mẹ nhịn, lần nào mẹ cũng nói mẹ nhịn mẹ sống vì con, nhưng con không cần… Ba mẹ ly dị đi, ly dị đi, con không cần ai hết”. Sau trận “nổi loạn” của Phúc, Hạnh đã có một đêm mất ngủ, phải dùng đến thuốc trầm cảm và ôm nỗi lòng lo lắng không biết chia sẻ cùng ai. Sợ con gái lặp lại hành động nông nỗi, Ngọc đã xin số điện thoại của cậu bé Quốc Anh (Hoàng Phúc) - bạn cùng lớp với Phúc và nhờ cậu bé giúp anh để ý đến Phúc nhiều hơn.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 4

Hạnh buồn bã, lo lắng đến đổ bệnh vì Phúc. Ngọc cảm thấy có lỗi với vợ con, khuyên Hạnh nên ngừng việc rửa xe để tập trung chăm lo cho con gái. Mừng vì chồng đã chịu quan tâm đến con nhiều hơn, Hạnh cố gắng đi chợ, nấu nướng món ngon để dỗ dành con. Cô còn ra nhà sách mua quà “làm lành” với Phúc. Nhưng bao công sức của Hạnh bị phá hoại bởi Ngà. Phúc đi học về, chán chẳng buồn nói khi đồ ăn đã bị chú ba Ngà “xơi” sạch. Còn những quyển sách giáo dục giới tính mà Hạnh tặng chỉ làm gia tăng thêm sự khó chịu trong lòng Phúc, bởi cô bé cảm thấy mẹ thực sự không hiểu mình.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 5

Sau khi ăn vụng hết phần đồ ăn của Phúc, Ngà vô tư nằm lăn ra ngủ. Hạnh điên tiết muốn đánh cho đứa em chồng ham ăn biếng làm một trận. Bị chị hai mắng, Ngà mặt dày trách ngược: “Biết chị khó vậy, ngày xưa em không làm mai chị với anh hai đâu”, khiến Hạnh tức không nói nên lời.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 6

Trong một diễn biến khác, bà Bông đã có cuộc đấu khẩu không cân sức với bà Ích – mẹ Ngọc, khi tranh nhau mua 1 chiếc áo giảm giá. Về nhà nhìn thấy Phước mặt mày bí xị vì “tương tư” Báu, bà Bông càng thêm chán nản. Vốn ghét và xem thường bà Ích nên chẳng đời nào bà Bông cho Phước cưới Báu - con gái của người đàn bà đã nhẫn tâm bỏ rơi chồng con. Hài hước là bà Bông đang nấu cháo gà, đúng lúc Ngà đến xin ngủ nhờ 1 đêm. Vậy là bà Bông nhanh chóng đem giấu nồi cháo gà đi. Dù vậy, với cái mũi đánh hơi nhạy hơn cả chó nghiệp vụ cảnh sát, Ngà vẫn nghi ngờ.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 7

Tập 18 khép lại khi Dư đến thăm Trí nhưng cậu ta đã bỏ đi. Châu gặp em trai tại bệnh viện. Biết Trí thuộc thành phần bất hảo, có giao du với bọn xã hội đen, Châu lo Dư sẽ quay lại đường cũ, bán mạng để kiếm tiền. Cô nhắc Dư phải nhớ lời hứa với anh hai, đừng để Ngọc phải lo lắng, buồn phiền thêm nữa. Dư năn nỉ Châu đừng kể với anh hai và hứa với chị rằng sẽ không bao giờ quay lại đường cũ.

Bất mãn cha mẹ đến ngưỡng cuối, con gái Ngọc hét lớn: “Ba mẹ ly dị đi, con không cần ai hết!” - ảnh 8

Tập 20 Cây Táo Nở Hoa sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Ba - 18/05 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie Giải Trí, Youtube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục