Sau gần một thập kỷ với series Lật Mặt, Lý Hải tái xuất cùng phần 8: Vòng Tay Nắng, chia sẻ tâm huyết làm phim và triết lý dạy con không ưu ái, đề cao sự công bằng và trưởng thành từ sớm.
Lật mặt 8: Vòng Tay Nắng không chỉ là một bộ phim điện ảnh đơn thuần mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành cả về mặt nội dung lẫn thông điệp nhân văn mà Lý Hải muốn gửi gắm đến khán giả, đặc biệt là giá trị của gia đình trong xã hội hiện đại.
Hành trình tạo nên dấu ấn không trùng lặp
Ra mắt lần đầu vào năm 2015, Lật Mặt nhanh chóng trở thành một trong những series hiếm hoi của điện ảnh Việt duy trì sức hút ổn định suốt nhiều năm, đặc biệt vào mỗi dịp lễ 30/4. Mỗi phần là một câu chuyện độc lập, khai thác các đề tài đa dạng từ hành động, hài, tâm lý cho đến kinh dị.
Và dù mang dấu ấn quen thuộc, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng vẫn tạo nên một làn gió mới đầy cảm xúc với chủ đề gia đình, nhưng theo cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Trước những ý kiến cho rằng phần 8 đang đi vào lối mòn khi tiếp tục xoáy vào đề tài gia đình giống như phần 7, Lý Hải thẳng thắn chia sẻ:
“Mỗi một câu chuyện Lý Hải làm hàng năm đều không giống nhau. Gia đình hay tình yêu là đề tài muôn thuở, nhưng câu chuyện được kể như thế nào mới là điều tạo nên sự khác biệt. Lật Mặt 8 chắc chắn không giống Lật Mặt 7, cũng không giống bất kỳ bộ phim nào ở Việt Nam.”
Dấu ấn đạo diễn: Dấn thân và vượt giới hạn an toàn
Nếu ở các phần trước, Lý Hải đã chinh phục khán giả bằng những pha hành động mãn nhãn hay hài hước, li kì thì với Vòng Tay Nắng, anh quyết định khẳng định bản lĩnh với thể loại tâm lý – gia đình, một địa hạt tưởng nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự chiêm nghiệm.
Không giấu được sự hồi hộp trước ngày phim ra rạp, Lý Hải chia sẻ: “Mỗi dự án đều là một câu chuyện hoàn toàn mới, nên lúc nào tôi cũng lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận ra sao. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt của người xem, tôi đã vỡ òa.”

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Lý Hải còn là một người cha mẫu mực. Trong dự án lần này, hai con của anh là Rio và Cherry cũng tham gia casting và góp mặt trong Lật Mặt 8. Tuy nhiên, anh khẳng định không có bất kỳ ưu ái nào: “Dù là con của Lý Hải hay là nghệ sĩ nổi tiếng, tiêu chí đầu tiên luôn là phù hợp với vai diễn. Các bé phải đi casting như mọi người và khi đã vào dự án thì ai cũng sẽ được trân quý như nhau.”
Không chỉ chú trọng rèn luyện kỹ năng diễn xuất, Lý Hải còn giáo dục con rất bài bản trong cách ứng xử trên mạng xã hội. Khi được hỏi về việc các bé phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ khi còn nhỏ, anh cho biết: “Đầu tiên, anh luôn dặn các con hãy biết cảm ơn dù đó là lời khen hay chê. Sau đó, thì phải giữ được sự chín chắn và tỉnh táo để chắt lọc mà định hướng cho bản thân trong tương lai.”
Ngay cả khi nhận được cát-xê, các con của anh cũng không hề đòi hỏi hay tiêu xài phung phí. Anh vui vẻ kể: “Tiền cát-xê xong là do mẹ giữ luôn. Cái các con thích chỉ là được đi siêu thị chơi hay mua vài món đồ lặt vặt thôi.”

Khác với những câu chuyện cổ tích màu hồng, Lật Mặt 8 chọn cách tiếp cận rất đời. Phim không né tránh mâu thuẫn giữa các thế hệ, mà đối diện và khai thác sâu sắc để từ đó khán giả tự rút ra bài học cho riêng mình. Điều đặc biệt là, thông điệp trong phim không chỉ dành cho người lớn mà còn đủ nhẹ nhàng để trẻ nhỏ có thể hiểu và cảm nhận.
Lý Hải chia sẻ: “Tôi muốn làm ra bộ phim mà cả ba thế hệ có thể ngồi lại cùng xem. Đặc biệt nhất trong phần phim này, tôi muốn nhấn mạnh tiếng nói của lớp trẻ. Họ cũng cần được người lớn lắng nghe những nguyện vọng và suy nghĩ.”
Với phong cách làm phim ngày càng sâu sắc và cách dạy con đáng ngưỡng mộ, Lý Hải không chỉ chinh phục khán giả bằng tác phẩm mà còn bằng chính con người tử tế, bản lĩnh và đầy cảm hứng.