Phim tài liệu âm nhạc “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp, tiếp nối hành trình kể chuyện về nguồn cội, bản sắc và những kết nối nhân văn trong đời sống văn hóa Việt trên màn ảnh rộng.
Sau khi xuất hiện tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV vào tháng 11, phim tài liệu âm nhạc Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn được quyết định phát hành rộng rãi tại rạp. Theo ê-kíp, bộ phim không chỉ ghi lại một đêm diễn mà còn đặt ra những suy ngẫm về văn hoá, con người và cội nguồn trong bối cảnh nhiều biến động thời gian qua. Việc đưa một phim tài liệu độc lập ra rạp được kỳ vọng mở rộng cuộc trò chuyện về bản sắc Việt đến nhiều nhóm khán giả, trong đó có khán giả trẻ quan tâm đến các sản phẩm văn hoá có chiều sâu.
Lần ra rạp này cũng là cơ hội để đạo diễn Lan Nguyên tiếp cận công chúng rộng hơn, đưa câu chuyện âm nhạc dưới góc nhìn cá nhân đến gần đại chúng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối và đồng cảm trong xã hội hiện nay.
Chân Trời Rực Rỡ được ghi nhận là tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, với poster minh hoạ vẽ tay và nhiều chi tiết mang tính biểu tượng. Bộ phim khai thác các chủ đề về tình yêu quê hương, căn tính Việt và những quan niệm về nguồn cội thông qua âm nhạc. Những câu chuyện từ chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly cũng được đưa vào phim, tạo thêm lớp cảm xúc và góc nhìn nhân văn cho tác phẩm tài liệu này. Từ ngày 12/12 đến 21/12/2025, phim sẽ được phát hành tại các cụm rạp Galaxy Cinema, BHD Star và Lotte Cinema trên toàn quốc.
Tháng 12 cũng đánh dấu thời điểm bận rộn của Hà Anh Tuấn với hai hoạt động song song: concert cá nhân The Rose và việc ra mắt phim tài liệu. Sự trùng hợp này tạo nên một mạch kết nối liên tục giữa các dự án nghệ thuật của nam ca sĩ và khán giả, mở ra không gian để công chúng theo dõi hành trình sáng tạo của anh trong cùng một thời điểm.
“Chân Trời Rực Rỡ” – Hành trình tìm về nguồn cội
Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra ngày 25/11, Chân Trời Rực Rỡ được trao Giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu, đồng thời có tên trong đề cử Bông Sen cho Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất. Những ghi nhận này phản ánh nỗ lực sáng tạo và quá trình thực hiện của ê-kíp.
Nguồn cảm hứng cho bộ phim bắt đầu từ live concert Chân Trời Rực Rỡ năm 2023 tại Ninh Bình, nơi Hà Anh Tuấn đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại một sân khấu lớn trước hàng chục nghìn khán giả, đồng thời lồng ghép yếu tố thiền – triết và quyên góp cho chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Chính những trải nghiệm này đã thúc đẩy đạo diễn Lan Nguyên thực hiện một bộ phim tài liệu với mong muốn lưu lại câu chuyện âm nhạc và những suy tư về cội nguồn.
Điểm đáng chú ý của Chân Trời Rực Rỡ nằm ở hướng tiếp cận độc lập mà đạo diễn theo đuổi. Dù xuất phát từ một dự án âm nhạc, bộ phim không dừng ở việc phác họa chân dung nghệ sĩ mà mở rộng thành một hành trình khám phá khái niệm “quê hương” dưới nhiều góc nhìn. Bộ phim đặt câu hỏi về cảm giác thuộc về, thông qua câu chuyện một phụ nữ Pháp trở lại Việt Nam tìm kiếm căn tính của mình trong khuôn khổ chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, song song với lời kể và âm nhạc của Hà Anh Tuấn.
Trong hơn hai năm, ê-kíp ghi hình tại nhiều địa điểm ở Ninh Bình như Vân Long, Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi hay Bái Đính Cổ Tự. Bối cảnh thiên nhiên và không gian văn hóa ở mỗi nơi được sử dụng như chất liệu để phản chiếu những chuyển động nội tâm của con người — giữa quá khứ và hiện tại, giữa mong muốn tìm lại căn cội và những băn khoăn về chính bản thân mình.
Toàn bộ doanh thu phim sẽ được chuyển tới “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly”
Trong quá trình thực hiện live concert Chân Trời Rực Rỡ (2023) và bộ phim tài liệu cùng tên, chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly xuất hiện như một phần quan trọng trong mạch nội dung, gắn với chủ đề về cội nguồn và sự kết nối giữa con người.
Trên tinh thần đồng hành cùng các hoạt động nhân văn của chương trình, đơn vị sản xuất STORII Original Documentary cho biết toàn bộ phần doanh thu bán vé thuộc phía đơn vị sẽ được chuyển đến Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Đây được xem là đóng góp nhằm hỗ trợ chương trình tiếp tục duy trì hành trình tìm kiếm và đoàn tụ cho những trường hợp thất lạc người thân.
Đạo diễn Lan Nguyên và câu chuyện bằng ngôn ngữ tài liệu
Đạo diễn Lan Nguyên, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, được biết đến từ năm 2020 với Màu Cỏ Úa – phim tài liệu về nhạc sĩ Trần Tiến qua hành trình sáng tác từ thời chiến đến hiện tại. Sau đó, chị tiếp tục theo đuổi phim tài liệu âm nhạc với tác phẩm lấy cảm hứng từ concert Những Vết Thương Lành, kể câu chuyện của bốn nhân vật có xuất thân khác nhau nhưng cùng chia sẻ những trải nghiệm mang tính “vết thương”. Bộ phim được phát hành độc quyền trên Netflix Đông Nam Á vào năm 2023.
STORII Original Documentary tập trung khai thác câu chuyện văn hoá – nghệ thuật thông qua ngôn ngữ tài liệu, hướng đến quan sát đời sống sáng tạo từ phía sau sân khấu và ghi lại những khoảnh khắc có giá trị lưu giữ. Hai dự án Những Vết Thương Lành và Chân Trời Rực Rỡ thể hiện rõ định hướng này, mang đến những góc nhìn gần gũi hơn về người làm nghệ thuật và hành trình của họ.
Bối cảnh văn hoá năm 2025 chứng kiến sự trở lại của các chủ đề về nguồn cội, bản sắc và tinh thần dân tộc. Trong dòng chảy đó, Chân Trời Rực Rỡ trở thành một lát cắt phù hợp, tiếp nối mạch chuyện về con người và ký ức, đồng thời góp phần mở rộng bức tranh phim tài liệu Việt Nam với những suy ngẫm về sự kết nối và những điều chưa được kể.


















