Cặp sư tử đá này đã tồn tại trong Cố Cung suốt hơn 600 năm và chỉ được di chuyển một lần duy nhất.
Cặp sư tử đá trước Thái Hoà điện là một phần quan trọng của Cố cung ở Bắc Kinh, nó đã trở thành một nét đặc trưng khi nhắc đến Cố cung trong thời gian qua. Cặp sư tử được tạo nên từ đá, con đực một chân đạp tú cầu, còn lại là con cái, chúng đã đứng vững trước thử thách của thời gian trong suốt hơn 600 năm. Tuy nhiên, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra gần đây, khi cặp sư tử đá này đã được di chuyển lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng vào năm 1420.

Vào năm 1976, Cố cung quyết định tiến hành sửa lại phần thềm đá, đặc biệt là khu vực trước Thái Hoà điện. Cặp sư tử đá đã được di chuyển sang một vị trí khác để làm việc sửa chữa. Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra sau khi cặp sư tử này được di chuyển. Nước ngầm từ sông Kim Thuỷ gần kinh thành bất ngờ chảy lên từ vị trí mà cặp sư tử đã bỏ lại, gần như mở van. Sự việc này đã khiến cho nhân viên trong Cố cung hoảng loạn và nhanh chóng báo cáo cho ban quản lý di tích.

Các nhà khoa học đã giải thích rằng hiện tượng này có thể có liên quan đến mạch nước ngầm dưới Cố cung. Tuy nhiên, người dân Bắc Kinh lại có quan điểm phức tạp hơn về sự việc này. Theo quan niệm của người Trung Quốc cổ đại, trái đất và bầu trời có thể ảnh hưởng đến con người, và những hiện tượng bất thường có thể là dấu hiệu của một thảm họa sắp xảy ra.
Trước đây, Bắc Kinh đã được gọi là Yến Kinh trong thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, khi là kinh đô của nước Yến. Tuy nhiên, khu vực này cũng được gọi là Cổ Hải U Châu, vì trước đây đây là một vùng biển rộng lớn. Theo truyền thống, cặp sư tử đá này được đặt ở vị trí được coi là "mắt biển".

Năm 1976, ở vùng Cát Lâm, đã xảy ra một trận mưa thiên thạch hiếm thấy. Mặc dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng người dân tại thời điểm đó đã liên kết chuyện thiên thạch rơi và nước phun từ dưới chân cặp sư tử đá trong Tử Cấm Thành. Từ đó, ban quản lý Cố cung đã trở nên cẩn trọng và không dám di chuyển cặp sư tử đá này.
Nhiều du khách khi tham quan Cố cung thường thích chạm vào cặp sư tử đá để mang lại may mắn. Tuy nhiên, người dân Bắc Kinh và nhân viên làm việc trong Cố cung đã hiểu rằng, tất cả các đồ vật trong Tử Cấm Thành, đặc biệt là cặp sư tử đá, tốt nhất là không nên di chuyển hoặc làm thay đổi vị trí của chúng. Mọi thay đổi có thể gây ra những hiện tượng bất thường hoặc mang lại điềm xấu.

Việc di chuyển cặp sư tử đá lần đầu tiên sau hơn 600 năm đã gây ra sự chú ý và tranh cãi trong cộng đồng. Một số người cho rằng việc di chuyển này có thể mang lại một loạt các sự kiện không tốt cho Bắc Kinh hoặc thậm chí cho toàn quốc Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà quản lý di tích và các nhà khoa học đã khẳng định rằng việc di chuyển này là một phần của quá trình bảo tồn và tu bổ Cố cung và không có ý nghĩa tâm linh hay siêu nhiên đặc biệt.

Hiện tại, không có thông tin chính thức về bất kỳ sự cố hay tác động tiêu cực nào sau khi cặp sư tử đá được di chuyển. Cố cung và cặp sư tử đá vẫn là một điểm thu hút du khách quan trọng và mang giá trị lịch sử vô cùng đặc biệt đối với Bắc Kinh và Trung Quốc.