Chiều ngày 3/11, thi hài của em Đ.T.T. (sinh năm 2001, quê xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) - qua đời trong vụ giẫm đạp thảm khốc ở Itaewon (Hàn Quốc) đã được đưa về Việt Nam. Không lâu sau khi thi hài em được người thân đón về, rất đông người dân đã có mặt để chia buồn và tưởng nhớ cho nữ sinh xấu số.
Trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Lộc Fuho chia sẻ hình ảnh đến viếng em T. với lời bày tỏ: "Cùng quê nên đến thắp cho em nén nhang, em an nghỉ nhé". Không khó nhận ra Lộc Fuho diện quần áo đen, khuôn mặt đượm buồn thắp hương trước di ảnh của em T. Bà xã của Lộc Fuho cũng chia buồn với gia đình: "Tạm biệt em, thương cho cô gái với nhiều ước mơ còn đang dang dở".
Mọi người nhanh chóng bày tỏ sự cảm kích, biết ơn vợ chồng Lộc Fuho vì đã không ngại đến tận nhà để chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ sinh sinh năm 2001. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn thì có không ít người cho rằng vợ chồng Lộc Fuho đang "câu view", "ké fame" từ vụ việc đau lòng của nữ sinh này.
Trước những lời khiếm nhã, bất lịch sự, đích thân vợ của Lộc Fuho đã lên tiếng đáp trả. Cô cho biết sở dĩ 2 vợ chồng đến viếng em T. vì trong quá khứ, T. từng chia sẻ livestream của Lộc Fuho khi anh còn làm phụ hồ. Điều này chứng tỏ em T. và vợ chồng Lộc Fuho cũng từng có duyên quen biết nhau nên việc đến thắp nén hương đưa tiễn em lần cuối cũng là chuyện nên làm.
Vợ Lộc Fuho bình luận: "Vì em ấy từng yêu quý anh Lộc, thấy bé có chia sẻ lúc anh Lộc livestream khi còn làm phụ hồ nên nghe tin bé mất, anh Lộc đến thăm viếng mà sao nhiều người sân si quá vậy. Không hiểu mọi người đã làm được điều gì chưa?"
Trước đó, Lộc Fuho chia sẻ nữ sinh không may qua đời sau vụ thảm kịch Halloween ở Hàn Quốc là người cùng quê với anh. Nhà của em T. chỉ cách nhà Lộc Fuho khoảng 80 km nên 2 vợ chồng đã tranh thủ đến viếng em T. vì thương cảm số phận ra đi khi còn quá trẻ.
Nhiều netizen cũng đồng tình trước hành động và lời đáp trả của phía Lộc Fuho. Mọi người cho rằng chỉ đến viếng một người đã khuất thì không thể xem là "ké fame" hay "câu view". Đây chỉ là tình nghĩa cuối cùng giữa người với người khi nhìn thấy đối phương đã từ giã dương thế.
- Đùa gì vậy, đến viếng người chết cũng kêu 'ké fame', chả lẽ người nổi tiếng thì không được đi đám ma à?
- Lần đầu tiên thấy đi thắp nhang cho người đã mất mà bảo là 'ké fame'
- Đám tang bình thường, người không quen biết đi ngang mà có lòng người ta cũng vào thắp cho nén hương, sao mạng xã hội bây giờ độc hại quá vậy?
- Người ta đi viếng hay không là chuyện của người ta, sao có mấy người thích sân si vậy?
- Tui không quen biết bé này mà nghe tin bé mất đau thương như vậy cũng muốn đến viếng lần cuối nè
- Cái lũ nói được mấy câu này chắc cũng không tốt lành gì đâu!
Được biết, em Đ.T.T. là công dân Việt Nam duy nhất qua đời trong vụ thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại Itaewon (Hàn Quốc) vào tối ngày 29/10. Vụ tai nạn trên khiến 153 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, gần 2/3 trong số đó là phụ nữ.
Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát Hàn Quốc xác nhận là do số lượng người đổ về khu phố Itaewon quá đông để chơi Halloween, công tác kiểm soát lỏng lẻo và chủ quan đã dẫn đến tình trạng chen lấn mất kiểm soát khiến nhiều người nghẹn khí, mất thở, giẫm đạp lên nhau.
Ảnh: Tổng hợp