Giây phút nữ sinh này giúp cha mặc bộ đồng phục tốt nghiệp của cử nhân đại học khiến người xem không kiềm được cảm xúc.
Đoạn clip được đăng tải trên tài khoản chính chủ thu hút hơn 4 triệu lượt xem quả thật là cảnh tượng khiến nhiều người bùi ngùi xúc động. Cô nữ sinh xuất hiện trong clip tên Lê Thị Kim Thy (sinh năm 2000) vừa hoàn thành 4 năm chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Cần Thơ.

Trong ngày lễ trọng đại của đời mình, Kim Thy đã đích thân cởi chiếc áo tốt nghiệp cử nhân danh giá và khoác lên người cha ruột. Không những thế, cô gái nhỏ còn giúp cha đội mũ tốt nghiệp như một cách hoàn thành nghi thức kết thúc chặng đường học vấn dài 16 năm trời.


Không khó nhận ra người cha trong clip cũng không giấu được niềm vui trên môi. Khi thấy con gái mặc áo cử nhân cho mình, ông liên tục mỉm cười tự hào và lấy tay gạt đi nước mắt vì xúc động.
Được biết nhà Kim Thy có 3 chị em gái, cô là con thứ hai. Cả cha mẹ Kim Thy đều là dân lao động chân tay nên không có điều kiện tiếp xúc nhiều với con chữ. Từ trước đến nay cha mẹ Kim Thy đều làm lụng vất vả để nuôi dưỡng 3 chị em nên người. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn nên chị gái của Kim Thy sau khi tốt nghiệp THPT thì nghỉ học để ra đời làm việc đỡ đần kinh tế gia đình.
Bản thân là người tiếp nhận ước mơ đi học của cả nhà và làm gương cho em gái, Kim Thy luôn cố gắng nỗ lực gặt hái thành tích tốt ở trường. Trong ngày lễ tốt nghiệp quan trọng của đời mình, Kim Thy đã dành niềm vinh dự ấy cho cha như một cách cảm ơn bậc sinh thành đã vất vả nuôi nấng con bao năm qua.



Kim Thy viết trên tài khoản cá nhân: "Mình cảm ơn mọi người đã chúc mừng, mình đã khóc rất nhiều khi đọc bình luận của mọi người. Hơn hết, mình cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn cha mẹ bên cạnh chứng kiến quá trình mình trưởng thành. Cha mẹ đã hi sinh rất nhiều để mình có được ngày hôm nay, mình sẽ cố gắng hơn nữa để báo đáp cho cha mẹ. Mình muốn nói nhiều hơn nhưng cảm xúc của mình vẫn khó tả lắm. Mình chỉ mong những ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau nhé!"
Nhiều người đồng cảm với suy nghĩ của Kim Thy vì hơn hết, hạnh phúc của con cái chính là còn có cha mẹ bên cạnh:
- Mình ước sau này khi tốt nghiệp mình cũng có thể khoác áo cử nhân cho cha như thế này
- Nhìn cảnh này nhớ lúc tui nhận huy chương vàng môn Taekwondo, cha tui đứng dưới nhìn tui rồi khóc
- Tự dưng xem clip mà nước mắt rơi
- Điều mong ước của những người cha
- Mình đang lướt TikTok, nhìn thấy clip này phải bật dậy học bài ngay
- Trân trọng khi còn có cha mẹ bên cạnh nhé!
Ảnh: Cắt từ clip