24h
Yeah1 News

Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích "người hùng" cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân

Thứ hai, 01/03/2021 | 14:39 (GMT+7)

Màn cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã khiến Trấn Thành không giấu được cảm xúc. Anh muốn gửi ít "tiền cảm kích" để khích lệ và cổ vũ cho 1 người trẻ sống khỏe, sống đẹp.

Chiều hôm qua (28/2), mạng xã hội đã có một phen nháo nhào sau khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bất ngờ bò từ trong nhà trèo ra lan can ban công tầng 12 chung cư và rơi xuống đất. Thời điểm đó rất nhiều người dân sống xung quanh đã hô hào và la hét để nhờ mọi người cứu giúp. Thật may mắn, sau khi phát hiện sự việc đã có một nam thanh niên trèo lên mái tôn bên dưới và đỡ được bé gái. 

*Sao Việt khâm phục, đồng loạt gửi lời cảm ơn đến anh hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư

Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân - ảnh 1

Được biết, nam thanh niên đã cứu bé gái tên là Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). Anh Mạnh làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. Chứng kiến màn cảnh thoát nguy của bé gái, nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động và vô cùng biết ơn trước hành động cao đẹp của anh thanh niên.

Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân - ảnh 2

Đặc biệt mới đây, trên fanpage của mình Trấn Thành đã đăng tải một bài viết chia sẻ cảm xúc sau khi đọc được thông tin vừa qua. Nam nghệ sĩ không chỉ bày tỏ lòng ngưỡng mộ mà còn đưa ra nhiều phân tích cá nhân để thấy được sự may mắn trong lúc sự cố xảy ra. Theo đó, Trấn Thành cho biết: "Con bé 3 tuổi leo ra ban công rớt xuống từ tầng 12. Ổng sinh năm 1990 đang ở gần đó, nghe người dân la lên. Không suy nghĩ, ổng trèo lên mái tôn cao hơn 2m trong tích tắc. Đỡ 1 vật nặng mười mấy ký từ tầng 12 là thành ra 120kg. Mà nguy cơ té hay thủng mái tôn rớt xuống mất mạng như chơi, vậy mà ổng cũng chụp kịp!

Mẹ thương mẹ độ! May thứ 1: ổng là đội vận chuyển nhà, nên leo trèo nhuần nhuyễn. May thứ 2: có người dân thấy được sự kiện để truy hô kịp thời. May thứ 3: nó là mái tôn, đỡ xong nó lõm xuống, cản lực. Chứ nó là nền cứng chắc nát tay người ta! May thứ 4: con bé mới 2-3t. Còn nhẹ. Chứ rớt xuống mà nặng như chị Lê Giang thì 10 ông Mạnh cũng thua!".

Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích người hùng cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân

Sự quả cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã chạm đến hàng triệu trái tim của không ít cư dân mạng. Nhiều người còn yêu mến phong anh là "người hùng không áo choàng", bất chấp nguy hiểm để cứu bé gái 3 tuổi. Chính điều này đã làm Trấn Thành cảm thấy "lâng lâng" trong người mỗi khi nhắc đến. Nam danh hài muốn gửi đến anh một ít "tiền cảm kích" như món quà để khích lệ và cổ vũ tinh thần cho 1 người trẻ sống khỏe và đẹp như thế.

Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân - ảnh 3
Trấn Thành muốn gửi tiền để khích lệ , cảm kích 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi: Hãy gọi anh là siêu nhân - ảnh 4

"Tôi muốn gửi ảnh ít "tiền cảm kích" để khích lệ và cổ vũ cho 1 người trẻ sống khoẻ sống đẹp. Và ai cần vận chuyển nhà, làm ơn hú ông Mạnh ổng làm, ủng hộ ổng. Phải khuyến khích những người tốt để họ sống tốt hơn. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn! Tôi tin như vậy! Đọc tin về anh này xong tui lâng lâng. Đời có những người sống đẹp quá! Sống là phải "nâng đỡ" nhau. Ơn giời Mạnh đây rồi! Mạnh mạnh quá Mạnh ơi!", Trấn Thành chia sẻ.

Ảnh: Internet, Chụp màn hình

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục