Xuất hiện tại một sự kiện mới diễn ra ở Hàn Quốc, nam rapper khiến khán giả sửng sốt trước diện mạo thay đổi đến khó nhận ra.
Sự trở lại của T.O.P, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, tại một sự kiện gần đây ở Hàn Quốc đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo hoàn toàn khác lạ của anh.
Vốn được biết đến là một rapper tài năng và biểu tượng thời trang đình đám, T.O.P đã chính thức tái xuất trong buổi họp báo quảng bá cho dự án mới của bộ phim "Squid Game". Tuy nhiên, mọi sự chú ý không chỉ đổ dồn vào màn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, mà còn tập trung vào một chi tiết gây sốc hơn: sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình của nam nghệ sĩ.

Xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng, thần thái điềm đạm và phong thái chững chạc, T.O.P vẫn giữ được khí chất “quý ông lạnh lùng” đặc trưng từng làm nên tên tuổi anh trong làng giải trí châu Á. Thế nhưng, gương mặt của anh lại trở thành đề tài bàn tán rầm rộ – từ làn da căng bóng một cách bất thường, gò má gọn gàng đến sống mũi cao và sắc nét hơn trước. Đặc biệt, biểu cảm gương mặt “cứng đơ” càng khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn.
Ngay sau sự kiện, loạt ảnh cận cảnh của T.O.P được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối cho hình ảnh nam tính, mạnh mẽ từng ghi dấu ấn sâu đậm trong suốt thời kỳ đỉnh cao của BIGBANG. Họ cho rằng nét quyến rũ lạnh lùng, trầm mặc ấy đã phần nào biến mất trong diện mạo mới này.

Tuy nhiên, không ít người cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng nghệ sĩ hoàn toàn có quyền làm mới hình ảnh cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh T.O.P đang theo đuổi các dự án độc lập mang tính nghệ thuật và điện ảnh nhiều hơn thay vì âm nhạc thần tượng truyền thống. Việc anh góp mặt trong một dự án ăn khách tầm cỡ quốc tế như "Squid Game" cũng cho thấy sự chuyển hướng nghiêm túc và đầy tham vọng trong định hướng sự nghiệp.
Từ một thần tượng âm nhạc đình đám đến một nghệ sĩ độc lập không ngừng làm mới bản thân, T.O.P đang chứng minh rằng sức hút của anh không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở chính sự khác biệt và bản lĩnh dám bước đi trên con đường riêng.