Cherry An Nhiên là diễn viên, người mẫu nhí quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và các sàn diễn thời trang trẻ em tại Việt Nam. Đặc biệt, cô bé còn được nhận xét là có gương mặt và thần thái giống hệt nữ diễn viên xứ Hàn nổi tiếng thế giới Song Hye Kyo.
Mẫu nhí Cherry An Nhiên gây sốt với nhan sắc xinh đẹp
Cả hai được nhận xét là có nhiều nét tương đồng từ cặp chân mày, sống mũi, đôi môi, khuôn mặt cho đến thần thái, cho đến kiểu tóc. Thậm chí, trên chính facebook của chị Ly Nguyễn - mẹ đẻ bé Cherry An Nhiên còn hài hước nhận xét: "Phát hiện con gái sao hạng A xứ Hàn".
Cô bé được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với Song Hye Kyo
Được biết, chị Ly Nguyễn cũng chính là người phát hiện ra điểm giống đáng yêu này giữa con gái và thần tượng của mẹ. Mỗi khi đăng ảnh của con gái Cherry An Nhiên lên trang cá nhân, chị Ly Nguyễn đều nhận được vô vàn những lời khen từ cư dân mạng.
Sở hữu nhan sắc xinh xắn, đáng yêu, Cherry An Nhiên sớm được nhiều cô chú, bác là người trong ngành nghệ thuật để mắt. Dủ tuổi còn nhỏ nhưng cô bé đã được gới thiệu, tạo điều kiện tham gia nhiều sàn diễn thời trang. Đặc biệt, bé Cherry An Nhiên cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: "Hương vị tình thân", "Đừng làm mẹ cáu", "Món quà của cha"...
An Nhiên xuất hiện quen thuộc trên các sàn diễn thời trang
Cô bé cũng thường xuyên góp mặt trên màn ảnh nhỏ
Được biết, cát xê của An Nhiên cách đây mấy năm đã là 25 triệu đồng/giờ. Ở thời điểm hiện tại, mẹ bé tuy không tiết lộ cụ thể, nhưng con số được cho là khá cao đối với một diễn viên nhí 6 tuổi.
Cô bé được tạo nhiều điều kiện phát triển nghệ thuật
Tuy nhiên, việc cô bé nổi tiếng từ quá sớm cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cô bé được trang điểm quá đậm, không phù hợp với lứa tuổi hồn nhiên của mình. Đáp lại, Cherry An Nhiên lý giải: "Thực ra không phải lúc nào con cũng makeup đậm, chẳng hạn như trên phim hay khi con đi học thì con hoàn toàn không makeup mà để mặt mộc".
Phong cách thời trang ấn tượng của cô nàng mẫu nhí
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng mẹ của An Nhiên đang lạm dụng sức lao động của con. Trước những ý kiến này, chị Ly Nguyễn khẳng định "bản thân không thiếu tiền và không nghèo đến mức phải bắt con đi "cày" để kiếm tiền về cho mẹ. Thực sự là mình đã nhìn thấy được đam mê của con. Nếu một đứa trẻ không đam mê, chắc chắn nó sẽ không chịu hợp tác, thậm chí là khóc lóc để phản kháng và dĩ nhiên đi diễn từ năm 2 tuổi như thế thì càng là điều khó xảy ra".
Mẹ ruột khẳng định không "bốc lột" sức của An Nhiên