24h
Yeah1 News

NSUT Hoài Linh chính thức xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trao tiền cứu trợ, giải thích hết toàn bộ sự tình

Thứ bảy, 05/06/2021 | 12:06 (GMT+7)

Nam danh hài sinh năm 1969 vừa đăng tải clip lên tiếng xin lỗi vì lùm xùm tiền từ thiện miền Trung, đồng thời giải bày toàn bộ quá trình từ khi mới kêu gọi đến lúc giải ngân xong.

Sau thời gian dài gây xôn xao mạng xã hội vì ồn ào "ngâm" tiền từ thiện, NSUT Hoài Linh chính thức lên tiếng nói rõ toàn bộ sự tình. Nam danh hài nhắc đến các nguyên nhân khiến chậm trễ trong việc giải ngân tiền cứu trợ đến bà con miền Trung, đồng thời liên tục gửi lời xin lỗi đến công chúng và mong nhận được sự thông cảm.

NSUT Hoài Linh chính thức xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trao tiền cứu trợ, giải thích hết toàn bộ sự tình - ảnh 1
NSUT Hoài Linh lên tiếng xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trong việc giải ngân tiền cứu trợ miền Trung
NSUT Hoài Linh lên tiếng xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trong việc giải ngân tiền cứu trợ miền Trung

Nguyên văn chia sẻ của NSUT Hoài Linh sau lùm xùm tiền cứu trợ miền Trung:

"Trước tiên tôi xin gửi đến tất cả ông bà cô bác với sự quan tâm và bức xúc của quý vị vì việc làm từ thiện của tôi trong suốt thời gian qua một lời xin lỗi chân thành. 

Kính thưa quí vị, ngày hôm nay tôi mượn clip này không phải để biện minh mà để giãi bày khúc mắc trong lòng và cái này cũng như 1 lời tâm sự gửi đến quý vị để hiểu hơn vì sao tôi giữ số tiền từ thiện này quá lâu gây nên phẫn nộ, bức xúc trong cộng đồng.

Ngày 20/10/2020 là ngày tôi bắt đầu kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung

Như quý vị đã biết, trong thời điểm trước đó có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hội đoàn đổ về miền Trung cứu trợ

Trong status của mình, tôi đã ghi rõ ràng tình tiết như thế như thế

Trước đó 1 ngày vào 19/10/2020, tôi bắt đầu xạ trị đợt đầu tiên

Ngày 20/10/2020, về cách ly xạ trị trong vòng 15 ngày

Trong quá trình kêu gọi, tôi không nghĩ số tiền mọi người gửi đến nhanh và nhiều như thế

Tôi đã cập nhật thường xuyên, hầu như hằng ngày số tiền quý vị gửi vào tài khoản

Ngày 11/11/2020, sau khi cách ly về sức khoẻ, tôi xin đóng tài khoản, chuẩn bị lên đường ra miền Trung

Sau khi ngưng tiếp nhận tiền từ thiện, trên tinh thần hỗ trợ bà con vùng bão lũ, tôi đã lên đường đến với người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Còn một số bà con ở vùng cao, bị sạt lở nên chính quyền khuyến cáo đoàn từ thiện khoan đi để đảm bảo tính mạng, chờ khắc phục đường xá

Trong thời gian đó tôi cho người đi tiền trạm, nhưng không nghĩ lại kéo dài đến thế

NSUT Hoài Linh chính thức xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trao tiền cứu trợ, giải thích hết toàn bộ sự tình - ảnh 3

Ngày 6/12/2020, tôi kẹt show của người em đã lên lịch trước đó rất lâu. Tôi ra Nha Trang diễn cho người em thân thiết.

Sau đó tôi quyết định ngày 7/12/2020 sẽ ra miền Trung. Khi tôi đặt vé bay ra Vinh thì ngoài Quảng Binh có công văn về tất cả người đến từ vùng dịch. Đến nơi tôi sợ không an toàn cho bà con nên tạm hoãn chuyến đi này.

Tôi ở nhà ngày 7-8/12/2020, đến ngày 9/12/2020, NS Chí Tài - người bạn của tôi qua đời

Một điều rất sốc, tinh thần của tôi dường như suy sụp vì anh còn rất mạnh khoẻ.

Khi anh Tài mất, đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Vì tình cảm anh em diễn chung với nhau, ngoài tình đồng nghiệp còn như gia đình

Trong thời điểm đó tôi suy sụp hoàn toàn, nhưng phải cố gắng gượng dậy để tổ chức tang lễ cho anh Chí Tài

Tất cả anh chị em nghệ sĩ phụ tôi lo hậu sự cho anh Tài vì ảnh không có nhiều người thân

Lúc đó bác sĩ có khuyến cáo tôi không nên đến đám tang nhưng tôi không đến không được

Sau khi đưa anh Tài về Mỹ xong, đến ngày 19/12/2021 là lễ an táng

Sau khi ông anh mình mồ yên mả đẹp, tôi bắt đầu từ từ gượng dậy và lấy lại tinh thần

Nhưng những biến cố trong cuộc sống không thể nào lường trước được

Đám táng anh Tài vừa xong, 10 hôm sau người dì ruột của tôi mất tại Cali (Mỹ)

Lại một cú sốc lớn nữa tới, tôi nghĩ tôi không gượng dậy được nữa

Đến 13/1/2021 an táng dì xong xuôi

Có lẽ nhiều người nói tại sao ngày 13/1 vừa đám tang xong, đến ngày 14/1 đã xuất hiện lồng lộn tại lễ trao giải Mai Vàng

Tôi cố gắng xuất hiện vì muốn gửi đến khán gải những lời cảm ơn, động viên an ủi trong những cú sốc vừa qua

Tôi muốn xuất hiện theo cách hoàn hảo nhất để mọi người an tâm

NSUT Hoài Linh chính thức xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trao tiền cứu trợ, giải thích hết toàn bộ sự tình - ảnh 4

Tuy nhiên sau những ngày đó thì chuẩn bị Tết, tôi muốn đi một lần nữa ra miền Trung

Nhưng tôi lại thấy sức khoẻ của mình không ổn lắm nếu đi dài ngày

Trong cuộc nói chuyện với anh em ở Quảng Nam, sẽ có đợt trao quà cho bà con ăn Tết.

Tôi cảm thấy vui vì đã giúp đỡ bà con có cái Tết ấm áp hơn

Tôi đã giải ngân 700 triệu đợt 1 và đợt 2 là 200 triệu, có giấy xác nhận địa phương

Trong giai đoạn tháng 3/2021, tôi thực sự rất muốn đi. Nhưng tôi là người trực tiếp điều hành, ít nhất phải nói lời xin lỗi cảm ơn, an ủi động viên với bà con. Nhưng sức khoẻ chưa cho phép làm chuyện đó.

Tuy nhiên trong thời điểm đó tôi lại có hợp đồng thiện nguyện do các nhãn hàng tổ chức, không cần tôi bỏ công chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần xuất hiện 1-2 tiếng nên đã đồng ý.

Đây cũng là điều mà quý vị thắc mắc bấy lâu nay. Nhưng mà quý vị à! Tổ chức một chương trình thiện nguyện nó khác mà đi đến tham dự trong một thời gian ngắn nó khác.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị đã bức xúc, thắc mắc sao không đi miền Trung được mà lại đi lên vùng cao

Từ 12/4/2021 đến 26/4/2021 tôi xạ trị lần 2 theo phác đồ điều trị

Trong thời gian đó tôi nhờ một số anh chị em nghệ sĩ và anh em ở miền Trung liên hệ cơ quan chính quyền chủ quản sở tại để lên lịch trình cụ thể. Bắt đầu từ 10/5/2021 tại Hà Tĩnh, sau đó là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi

Khi mà tôi đã lên lịch như thế, sau khi xong hết xạ trị thì cuối tháng bắt đầu dịch bùng phát trở lại, có vẻ căng thẳng hơn nên kéo dài đến thời điểm hiện tại

Ở đây tôi không muốn lấy bệnh của mình ra để biện minh, nhưng tôi muốn giải trình hết mọi cái để mọi người hiểu và thông cảm. Cũng nhận lời xin lỗi của tôi một nữa khi tiền từ thiện đến chậm với bà con đồng bào vùng lũ.

NSUT Hoài Linh chính thức xin lỗi và nhận sai vì chậm trễ trao tiền cứu trợ, giải thích hết toàn bộ sự tình - ảnh 5

Tại sao tôi giải ngân trong thời điểm này giữa lúc tình hình dịch căng thẳng, phức tạp

Sau những suy nghĩ, góp ý của mọi người tôi đã quyết định nhờ người thân ở Quảng Nam thay mặt gởi số tiền này cho bà con.

Mọi người thắc mắc tại sao trong mùa nắng lại đi gửi tiền cứu trợ lũ lụt

Đây là số tiền bà con gởi vào, tôi đã xin khắc phục sau bão lũ

Bây giờ với áp lực như thế này, tôi không tránh né, tôi đã nhận lỗi khi đã sai vì chậm trễ

Nhưng tôi giải ngân ở thời điểm hiện tại không phải để biện minh cho sự chậm trễ của mình mà để những người yêu thương tôi hiểu tôi, những người phê phán thông cảm

Tôi nhận ra lỗi lớn của mình là chủ quan. Làm từ thiện không phải là việc đơn giản, dễ dàng. Để làm từ thiện tốt không phải muốn là được. Tôi không lường trước được việc phức tạp và khó khăn khi bắt đầu

Tôi chân thành xin lỗi!"

Ảnh: Cắt từ video

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục