Nghệ sĩ Uyên Trinh đang trải qua tuổi xế chiều đầy biến cố: 10 năm nay không bước chân ra khỏi nhà, té ngã gãy 4 đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm, tiểu đường nặng, mắt mờ, lãng tai.
Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Uyên Trinh – gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai diễn đời thường, dí dỏm và giàu cảm xúc – đang phải đối mặt với những thử thách sức khỏe nghiêm trọng mà ít ai ngờ tới. Đầu năm nay, bà gặp tai nạn nghiêm trọng, té ngã và gãy 4 đốt sống lưng. Dù ca phẫu thuật giữ lại tính mạng, nhưng hậu quả để lại khiến một bên chân bị liệt nhẹ, việc đi lại chỉ còn phụ thuộc vào cây gậy hỗ trợ.
Bên cạnh di chứng sau tai nạn, nữ nghệ sĩ còn phải chống chọi với nhiều căn bệnh tuổi già. Bà mắc thoát vị đĩa đệm, các vấn đề về khớp, tiểu đường nặng, đồng thời mắt mờ và lãng tai. Những cơn đau kéo dài đã khiến Uyên Trinh gần như không thể rời khỏi nhà trong suốt 10 năm qua.
Chia sẻ về tình trạng hiện tại, bà nói: "Tôi không làm được gì hết, mọi việc trong nhà đều do các con lo toan. Sau ca mổ, bác sĩ bắt tôi phải tập luyện thường xuyên, nhưng sức khỏe yếu nên việc hồi phục rất chậm"
Dù sức khỏe hiện tại hạn chế, nỗi nhớ nghề vẫn luôn hiện hữu trong lòng nghệ sĩ Uyên Trinh. Nhiều đạo diễn từng liên hệ, mời bà trở lại phim trường, nhưng bà đành từ chối vì thể lực không cho phép. "Tôi nhớ đồng nghiệp, nhớ ánh đèn sân khấu, nhưng giờ chỉ có thể nhìn lại qua ký ức" bà chia sẻ.
Cuộc sống hàng ngày của Uyên Trinh giờ gói gọn trong bốn bức tường. Con trai bà bận rộn với công việc từ sáng đến tối, bà thường ở nhà một mình. Nhiều lúc nỗi cô đơn trở nên trống trải, khiến con phải mua tivi trả góp để mang lại chút niềm vui cho bà. Tuy nhiên, như bà thừa nhận, màn hình không thể khỏa lấp cảm giác lẻ loi: “Có lúc tôi nằm im một chỗ, không ai bên cạnh, cảm giác trống trải lắm.”
Hình ảnh một nghệ sĩ từng tỏa sáng trên sân khấu, giờ chống gậy từng bước đi lại, khiến công chúng và người hâm mộ không khỏi xót xa. Những vai diễn của bà – từ nhân vật bình dân, đời thường đến những vai hài duyên dáng vẫn in đậm trong ký ức khán giả. Giờ đây, khi thể lực đã hạn chế, người hâm mộ chỉ mong bà duy trì tinh thần lạc quan để vượt qua tuổi già với nhiều thử thách và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng bằng câu chuyện nghị lực của chính mình.
Câu chuyện của nghệ sĩ Uyên Trinh cũng gợi lên những trăn trở về đời sống của các nghệ sĩ lớn tuổi. Sau ánh hào quang sân khấu, nhiều người phải đối mặt với bệnh tật, nỗi cô đơn và sự lãng quên từ công chúng. Với Uyên Trinh, tình yêu nghề vẫn âm ỉ cháy trong lòng, nhưng cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi đam mê.
Tình cảm và sự quan tâm từ khán giả là nguồn động viên lớn đối với bà. Những lời nhắn gửi đầy đồng cảm, mong bà giữ gìn sức khỏe và hy vọng một ngày có thể trở lại sân khấu, dù chỉ trên những không gian nhỏ, đã tiếp thêm nghị lực để bà bước qua những tháng ngày khó khăn. Khán giả không chỉ nhớ đến những vai diễn tài tình, mà còn thương mến bà như một người thân, một hình ảnh quen thuộc gắn liền với ký ức nghệ thuật.
Dù tuổi xế chiều không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, Uyên Trinh vẫn được chiếu sáng bởi tình yêu nghề và sự trân trọng từ khán giả. Chính những tình cảm ấy trở thành phần thưởng quý giá nhất cho một đời cống hiến nghệ thuật. Dù không còn xuất hiện trên sân khấu, bà vẫn sống mãi trong trái tim người hâm mộ, nơi ký ức về một nghệ sĩ tận tụy, hết mình với nghệ thuật không bao giờ phai nhạt.




















