24h
Yeah1 News

Miss Universe - nơi phục thù của những nhan sắc từng bại trận tại Miss World

Thứ ba, 18/05/2021 | 14:11 (GMT+7)

Andrea Meza (Mexico), Catriona Gray (Philippin) hay Julia Gama (Braxil),… đều là những cô gái từng lỡ hẹn với chiếc vương miện Miss World nhưng lại có kết quả ngọt ngào tại Miss Universe.

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn Vũ) và Miss World (Hoa hậu Thế giới) là hai cuộc thi nhan sắc luôn so kè nhau danh xưng “cuộc thi hoa hậu danh giá nhất hành tinh”. Để được sải bước trên sân khấu của hai cuộc thi này đó là khát khao, mơ ước của hàng triệu cô gái trên toàn thế giới. Chẳng ai dám khẳng định cuộc thi nào giữ vị trí số một nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu rằng Miss Universe đang chiếm nhiều ưu thế hơn bởi đây là đích đến cuối cùng của các cô gái trong hành trình chinh phục vương miện của mình, thậm chí là các cô gái đã từng đạt giải cao tại Miss World.

Andrea Meza - Miss Universe 2020

Andrea Meza đăng quang Miss Universe 2020.
Andrea Meza đăng quang Miss Universe 2020.

Trải qua gần 2 tuần tranh tài Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) lần thứ 69 đã diễn ra dưới ánh sáng lung linh của Seminole Hard Rock Hotel & Casino, thành phố Hollywood, bang Florida, Mỹ. Vượt qua 73 hoa hậu tài năng và xinh đẹp khác, đại diện đến từ Mexico - Andrea Meza đã chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2020.

Cô nhận vương miện từ Zozibini Tunzi - Miss Universe 2019.
Cô nhận vương miện từ Zozibini Tunzi - Miss Universe 2019.

Vào năm cuối tại trường đại học, Andrea bắt đầu bén duyên các cuộc thi hoa hậu tại quê hương mình. Andrea bắt đầu thi sắc đẹp từ năm cuối đại học. Năm 2016, cô đăng quang giải hoa hậu của thành phố Chihuahua. Năm 2017, người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu Mexico và tranh tài tại Miss World cùng năm.

Mỹ nhân 27 tuổi này đã đánh bại Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - đại diên Việt Nam cùng nhiều đối thủ sừng sỏ khác để chạm tay đến danh hiệu Á hậu 1 chung cuộc. Cô lúc đó gây ấn tượng với câu trả lời ứng xử thuyết phục khi cho rằng phẩm chất quan trọng nhất mà Miss World hướng đến chính là tình yêu cộng đồng, xã hội, nêu cao khẩu hiệu "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" (Beauty with a purpose).

Ngoài ngôi vị Á hậu 1 Andrea còn sở hữu thêm một số giải thưởng phụ khác như: Hoa hậu thế giới Châu Mỹ, Á hậu 4 phần thi Tài năng, Top 9 Hoa hậu truyền thông, Top 20 Hoa hậu thể thao và Top 30 phần thi Top Model.

Andrea (bìa trái) nhận danh hiệu Á hậu 1 tại Miss World 2017.
Andrea (bìa trái) nhận danh hiệu Á hậu 1 tại Miss World 2017.

Là một cô gái đầy ý chí, sau ba năm, ở tuổi 26 khi đã chín muồi về nhan sắc và kinh nghiệm thi đấu, Andrea Meza lại quyết tâm thử sức ở cuộc thi nhan sắc lớn khác là Hoa hậu Hoàn vũ Mexico và cô đã giành quyền đại diện quốc gia mình tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Andrea cùng vương miện và dải băng Miss Universe Mexico 2020.
Andrea cùng vương miện và dải băng Miss Universe Mexico 2020.

Chính danh hiệu Á hậu 1 Miss World từng khiến nhiều người hoài nghi rằng Andrea sẽ không qua các vòng trình diễn bikini, váy dạ hội và ứng xử tuy nhiên Andrea Meza đã thuyết phục được Ban giám khảo để đoạt được chiếc vương miện danh giá, đưa vương miện Hoàn vũ về với Mexico sau đúng một thập kỉ chờ đợi.

Miss Universe - nơi phục thù của những nhan sắc từng bại trận tại Miss World - ảnh 5

Catriona Gray - Miss Universe 2018

Chiến thắng của Andrea Meza khiến nhiều người nhớ đến chiến thắng vô cùng thuyết phục vào hai năm trước của mỹ nhân Philippines, Catriona Gray - Miss Universe 2018. Trước khi tham gia Miss Universe 2018, Catriona từng giành vương miện trong cuộc thi Miss World Philippines 2016, và trở thành đại diện quốc gia này dự thi Hoa Hậu Thế Giới cùng năm.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi tại Mỹ, Catriona luôn được đánh giá cao và dẫn đầu danh sách dự đoán của giới chuyên môn rằng chiếc “vương miện xanh” năm ấy sẽ thuộc về Philippin. Người hâm mộ đã không thể tin vào mắt mình khi Catriona đã để hụt danh hiệu cao nhất vào tay đối thủ 19 tuổi người Puerto Rico – Stephanie Del Valle và ngậm ngùi dừng chân tại Top 5 chung cuộc.

Catriona đầy tiếc nuối khi dừng chân tại Top 5 Miss World
Catriona đầy tiếc nuối khi dừng chân tại Top 5 Miss World

Không chấp nhận với kết quả đó, hai năm sau Catriona đăng ký thi Binibining Pilipinas và một lần nữa may mắn đã mỉm cười với cô khi cô xuất sắc đoạt ngôi đầu bẳng, mang trên mình dải băng Philippines tại Miss Universe 2018. Lần chinh chiến này, Catriona quyết tâm không thể để chiếc vương miệng vuột khỏi tay mình một lần nữa bằng việc ngay từ khi đăng quang hoa hậu tại quê nhà cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng là một Miss Universe tiếp theo.

Giây phút đăng quang của Catriona tại quê nhà.
Giây phút đăng quang của Catriona tại quê nhà.

Tháng 12/2018 tại xứ sở Chùa Vàng Thái Lan, MC Steve Harvey đã gọi tên Philippines cho ngôi vị Miss Universe lần thứ 67. Catriona Gray xuất sắc vượt qua 92 thí sinh trên khắp thế giới để nhận lấy chiếc vương miện hình chim phượng hoàng đính kim cương và ngọc trai từ tay Demi-Leigh Nel-Peters - Miss Universe 2017.

Catriona là Miss Universe lần thứ 67
Catriona là Miss Universe lần thứ 67

Julia Gama - Á hậu 1 Miss Universe 2020

Thêm một mỹ nhân khác cũng từng gây nhiều tiếc nuối tại Miss World nhưng lại đạt thành tích cao tại Miss Universe chính là Julia Gama. Julia đã mang về cho Brazil thành tích Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe 2020.

Khoảnh khắc trước khi Julia được gọi tên cho ngôi vị 
Á hậu 1 Miss Univrse 2020.
Khoảnh khắc trước khi Julia được gọi tên cho ngôi vị
Á hậu 1 Miss Univrse 2020.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Brazil 2020, Julia Gama từng nhận danh hiệu Hoa hậu Thế giới Brazil vào năm 2014. Tại Luân Đôn (Anh), Julia với dải băng Brazil mang trên mình đã xuất sắc được vinh danh vào Top 11 chung cuộc tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014.

Julia khi được xướng tên có mặt trong Top 11 Miss Word 2014.
Julia khi được xướng tên có mặt trong Top 11 Miss Word 2014.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, đêm chung kết Hoa hậu Brazil 2020 không diễn ra. Tuy nhiên thay vào đó, ban giám khảo họp kín để chọn ra hoa hậu. Nhận thấy được kinh nghiệm chinh chiến dày dặn cũng như khả năng của Julia nên vào ngày 20/08/2020, Julia Gama đã nhận chiếc vương miện từ người tiền nhiệm Julia Horta, đại diện cho xứ sở Samba tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 này.

Miss Universe - nơi phục thù của những nhan sắc từng bại trận tại Miss World - ảnh 11

Có thể thấy dù đã đạt được thành tích cao ở những cuộc thi sắc đẹp khác thậm chí là tại Miss World nhưng Miss Universe vẫn là mục tiêu cuối cùng trong hành trình nhan sắc của các cô gái. Dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì Miss Universe vẫn có chỗ đứng nhất định đối với người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới.

Ảnh: Internet

Hiệp Hà

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục