Dòng trạng thái úp mở chuyện cưới xin của chị đẹp Lý Nhã Kỳ trên Facebook cá nhân khiến dân mạng 'sốt vó'.
Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ chưa bao giờ hết 'hot' trong showbiz Việt. Người đẹp luôn biết cách làm mới bản thân và thu hút sự chú ý của khán giả nước nhà. Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ làm rộ lên tin đồn hẹn hò với tình trẻ là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Không lâu sau, Lý Nhã Kỳ đã đích thân đính chính tin đồn và lần nữa khẳng định mình vẫn còn độc thân.


Trước đó, người đẹp sinh năm 1982 cũng không ít lần tiết lộ mình vẫn đang 'ế'. Còn nhớ hồi Ngô Thanh Vân và Minh Hằng thông báo được bạn trai cầu hôn, Lý Nhã Kỳ đã hài hước vào 'xin vía' và bùi ngùi vì 'hội ế' của các quý cô độc thân hoàng kim giờ chỉ còn lại mỗi mình nữ diễn viên.

Tuy nhiên mới đây, vào trưa ngày 13/4, nữ diễn viên của "Kiều nữ và đại gia" khiến dân mạng hoang mang khi bất ngờ tuyên bố mình chuẩn bị sinh con. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ chia sẻ lại bài thông báo về dự án phim điện ảnh "Kẻ thứ ba" mà cô đóng chính hợp tác cùng tài tử Hàn Quốc - Han Jae Suk với dòng chú thích: "Sắp sinh con rồi. Hồi hộp ghê. Có ai lo lắng giống Kỳ không nào?"

Được biết, bộ phim "Kẻ thứ ba" sắp ra mắt được Lý Nhã Kỳ đầu tư khoảng 33 tỷ đồng vốn được lên lịch từ 4 năm trước. Đây là lần đánh dấu màn hợp tác giữa cô và tài tử điển trai từng 'gây sốt' trong tác phẩm "Giày thủy tinh". Năm 2018, bộ phim dự định ra rạp với tên gọi "Bí mật thiên đường" tuy nhiên vì một số sự cố mà dự án đành phải tạm dừng. Không nỡ nhìn công sức của mình bị hủy nên Lý Nhã Kỳ quyết định bỏ thêm tiền để tiếp tục tiến hành bộ phim.



Sau bao vất vả thì "Kẻ thứ ba" của Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk sắp chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 13/5. Chẳng trách cô nàng xem bộ phim như 'đứa con' của mình và ngóng trông từng ngày đến khi phim chiếu, không khác gì mẹ bỉm chờ sinh em bé. Khi hiểu ra ngọn nguồn thì khán giả đã gửi lại những lời chúc tốt đẹp đến Lý Nhã Kỳ và cả bộ phim. Ngoài dự án điện ảnh trên, sắp tới, Lý Nhã Kỳ còn hứa hẹn với màn xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2022 dự là sẽ 'bùng nổ' không kém.
Ảnh: Tổng hợp