24h
Yeah1 News

Hoài Linh đau đớn trước sự ra đi của người thân, thức trắng đêm để đưa tiễn qua màn hình điện thoại

Thứ tư, 13/01/2021 | 09:52 (GMT+7)

Do khoảng cách địa lý không thể về kịp, Hoài Linh xót xa tiễn "mẹ" qua cuộc gọi video call suốt đêm dài.

Tối qua, trên trang cá nhân của NSUT Hoài Linh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng người thân mới ra đi và kèm theo đó là dòng trạng thái cảm xúc khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Sau 15 ngày nay, giờ con đã chấp nhận sự thật rồi. Hãy ngủ thật ngon Cô áo hồng xinh đẹp nhé. Con xin lỗi về tất cả...". Được biết cách đây khoảng vài ngày, Hoài Linh cũng đã cập nhật ảnh cáo phó của người thân trên facebook.

Hoài Linh đau đớn trước sự ra đi của người thân, thức trắng đêm để đưa tiễn qua màn hình điện thoại - ảnh 1

Đặc biệt, mới đây nam nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý cho người hâm mộ khi tiết lộ cảnh đưa tang đầy ảm đạm và đau buồn đang diễn ra tại Mỹ. Do khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh nên Hoài Linh không thể trực tiếp bay sang để tiễn biệt. Theo thông tin tìm hiểu, người được anh nhắc tới đó chính là dì ruột mà nam danh hài vẫn hay gọi là "mẹ".Thuở còn sống, người dì này rất yêu thương và quan tâm đến các anh em Hoài Linh. Chính vì vậy, sự mất mát lần này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của anh.

Hoài Linh đau đớn trước sự ra đi của người thân, thức trắng đêm để đưa tiễn qua màn hình điện thoại - ảnh 2

Được biết, tang lễ diễn ra vào lúc 13h30, ngày 12/1/2021 (giờ địa phương, tức rạng sáng 13/1 giờ Việt Nam). Nên không khó hiểu tại sao danh hài lại buồn rầu, muốn thức trọn đêm để tiễn đưa người đã khuất. Cho đến 7h sáng hôm nay (Việt Nam), Hoài Linh đã chính thức đăng tải thông báo mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp.

Hoài Linh đau đớn trước sự ra đi của người thân, thức trắng đêm để đưa tiễn qua màn hình điện thoại - ảnh 3

Đồng thời, để thể hiện cảm xúc của mình ngay lúc này, nam danh Hài đã sáng tác một bài thơ khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Anh viết: 

"Lời Con Xin Ru Mẹ

Cho con thức trọn đêm nay

Con ru Mẹ giấc nồng say cuối cùng

Từ đây cách biệt nghìn trùng

Chẳng ai biết được tương phùng khi nào?

Đời người tựa thể ánh sao

Một giây hờ hững, biết bao đổi dời

Tám mươi năm, trọn cuộc đời Mẹ đi để lại bầu Trời yêu thương

yêu thương trong lúc đoạn trường

yêu thương trong cảnh tang thương, hãi hùng

yêu thương trong lúc khốn cùng

yêu thương trong phút tương phùng, cách ngăn

yêu thương trong nỗi trở trăn

yêu thương trong những bữa ăn gia đình

yêu thương chẳng ngại thân mình

yêu thương hết sức bình sinh ,vẫn còn...

Bàn tay chăm sóc cháu, con

Từ nay vĩnh viễn không còn đợi trông

Cali đang cuối mùa đông

Tiễn Mẹ lên chốn “Đồi Hồng“ nghỉ ngơi

Xin ru Mẹ giấc thảnh thơi

Ngủ cho quên cuộc dạo chơi thế trần

Dù cho con tạo xoay vần

Ngủ thật ngoan nhé “Thiên Thần” của con.

Thằng Linh của Mẹ Chín 12/01/2021"  

Ảnh: FBNV

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Hoài Linh   NSƯT Hoài Linh  

Cùng chuyên mục