Vì phải xa chồng khá lâu và còn đang chăm con ốm, Hòa Minzy trở nên nhạy cảm. Cô nàng bỗng dưng lo lắng quý tử bị tổn thương vì cộng đồng mạng quan tâm con trai cô quá nhiều.
Hòa Minzy đã xa chồng hơn 2 tháng qua, 1 mình chăm con trai đầu lòng ở nhà. Mấy ngày nay, bé Bo mọc răng và quấy mẹ thâu đêm nên mẹ bỉam sữa đâm ra nhạy cảm. Một phần vì không có chồng ở bên, một phần vì thương con trai đau ốm, Hòa Minzy bắt đầu nghĩ vẩn vơ, lo lắng đủ điều cho quý tử.
"Có những lúc con chưa ngoan mẹ vẫn phải lạnh lùng nghiêm khắc. Nói con xong mẹ lại thấy buồn rồi tìm 1 góc ngồi. Nhìn con đi vào tay cầm bông hoa tặng mẹ nói lời xin lỗi mà lòng mẹ kiềm không nổi. Từ ngày public hình ảnh của con, mẹ đã đi từ lo sợ tới hạnh phúc khi thấy con được mọi người yêu quý. Nhưng càng được yêu quý thì mẹ lại thấy lo và sợ..." - Hòa Minzy chia sẻ.


Giọng ca "Rời bỏ" cho rằng mạng xã hội là con dao 2 lưỡi có thể sẽ làm tổn thương con trai sau này. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì lỗi lầm thuộc về Hòa Minzy khi cô công khai hình ảnh con. "Mẹ cũng chỉ muốn up con lên 1 cách bình thường như bao nhiêu người mẹ khác nhưng khi nhìn thấy việc con xuất hiện ở nhiều nơi mặc dù hiện giờ cũng không có ai nói gì hay phàn nàn gì nhưng sao mẹ vẫn lo quá...", Hòa Minzy bộc bạch.



Trước khi công khai hình ảnh con trên mạng xã hội, Hòa Minzy từng nhất quyết giấu kĩ quý tử vì lo lắng cho cuộc sống riêng tư của con trai. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ gương mặt bé Bo. Kể từ đó, Hòa Minzy liên tục chia sẻ từng khoảnh khắc đáng yêu của quý tử trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đang quá nhạy cảm và với sự yêu thương của fan hâm mộ dành cho bé Bo, cô nàng sẽ thả lỏng suy nghĩ để không phải tiêu cực hóa mọi thứ.

T.D
Ảnh: FBNV