Tối 9/11, tại tiệc cưới sang trọng quy tụ hơn 300 khách mời, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã Viết Vương đã khiến khán phòng xúc động với nghi thức “niêm phong lúa mạch” – biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.
Trong không gian lãng mạn của khách sạn 5 sao, chú rể Viết Vương nhắn nhủ vợ bằng lời hứa giản dị nhưng đầy ấm áp: “Anh hứa làm tất cả để hai đứa mình có mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc.” Hoa hậu Đỗ Thị Hà đáp lại bằng ánh mắt rưng rưng: “Em trân trọng anh – người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, biết nhường nhịn mỗi khi cãi vã và luôn ủng hộ những ước mơ của em.”
Khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau bỏ lúa mạch vào chiếc hộp khắc tên hai người, tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt, khiến nhiều khách mời xúc động. “Hạnh phúc của anh nhiều khi đơn giản là nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày”, chú rể nói trong tiếng vỗ tay chúc mừng.
Bữa tiệc cưới còn là dịp hội ngộ của dàn Hoa – Á hậu đình đám. Hoa hậu Lương Thùy Linh rạng rỡ trong váy voan cam nhẹ nhàng, trong khi Á hậu Hoàng Thùy nổi bật với bộ dạ tweed khoe eo gợi cảm và là người bắt được bó hoa cưới từ cô dâu.
Ngoài ra, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Minh Thư và Bùi Khánh Linh – Á hậu Miss Intercontinental 2024 – đều có mặt chúc phúc đàn chị.
Trước đó, vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà Thanh Hóa và Quảng Trị vào ngày 22/10. Chồng cô là doanh nhân trẻ, tổng giám đốc tập đoàn gia đình, được nhận xét là người điềm đạm và kín tiếng.
Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà vẫn giữ hình ảnh chỉn chu, ngày càng thành công trong lĩnh vực thời trang và mới đây lấn sân kinh doanh mảng làm đẹp. Đám cưới của cô được xem là cái kết viên mãn cho hành trình trưởng thành của một trong những Hoa hậu được yêu mến nhất thế hệ mới.




















