Trong lúc đang diễn, nhiều người hết hồn khi thấy dùi trống bay về phía người của Phương Mỹ Chi. Cô không nhận ra cho đến khi về xem lại clip.
Đoạn video đăng tải màn biểu diễn "Vũ trụ có anh" của Phương Mỹ Chi trên kênh Tiktok của cô nàng đang nhận về nhiều sự quan tâm. Video ghi lại từ góc độ của khán giả dưới sân khấu cho thấy tiết mục "bùng nổ" năng lượng của giọng ca sinh năm 2003. Trên sân khấu Làn Sóng Xanh, Phương Mỹ Chi mặc bộ áo bà ba kết hợp cùng mắt kính đen và nón lá, trông vừa lạ mắt vừa cool ngầu.

Đây cũng là lần hiếm hoi Phương Mỹ Chi vừa hát, vừa nhảy và vừa rap trên sân khấu trực tiếp. Nhiều người dành lời khen ngợi của nữ ca sĩ trẻ khi có thể hát live 100% mà vẫn có thể nhảy cực sung, khuấy động sân khấu. Bản phối ca khúc "Vũ trụ có anh" cũng khác hẳn bình thường, giúp không khí để hiện trường buổi diễn càng nóng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, khán giả nhanh chóng phát hiện ra một điều thú vị là trong lúc Phương Mỹ Chi làm động tác kết màn, một cái dùi trống không biết ở đâu đã xuất hiện trong khung hình, bay về khu vực giữa sân khấu. Rất may là không có bất kỳ ai bị thương vì cái dùi trống này. Khán giả đặt ra câu hỏi vì sao lại có dùi trống xuất hiện trong lúc ca sĩ đang diễn và lo ngại về vấn đề an toàn sân khấu.


Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng hóa giải không khí căng thẳng này bằng cách bình luận: "Anh ghét em lắm hay sao mà ném cái dùi bay xuống như vậy". Một nhạc công được cho là người đánh trống trong tiết mục diễn của Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ sự xin lỗi: "Luật hấp dẫn đó em. Dùi anh nó thích em nên bay theo em đó".
Nhiều netizen cũng cho rằng có lẽ nhạc công không cố tình. Trong lúc đánh trống quá sung nên lực tay hơi mạnh và dùi trống bị mất kiểm soát mới bay xuống sân khấu. Đây chỉ là một sự cố nhỏ trong tiết mục trình diễn của Phương Mỹ Chi.


Trong Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, Phương Mỹ Chi được xướng tên nhận giải "Gương mặt mới xuất sắc". Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi không giấu được xúc động nghẹn ngào. Cô chia sẻ đây là giải thưởng mà cô chờ đợi đã lâu: "10 năm trước, em đi hát và nhận giải thưởng nhưng chưa thực sự hiểu được giá trị của giải thưởng đó. Ngày hôm nay em đã hiểu rồi".