Mới đây, trên một trang cộng đồng vừa chia sẻ một hình ảnh cậu bé khóc không được cười cũng không xong trong đám cưới anh trai mình. Đám cưới anh thì rất là vui nhưng khi biết giáo viên chủ nhiệm trở thành chị dâu mình thì lại không cười nổi nữa. Biểu cảm của cậu bé vừa thấy thương vừa buồn cười khiến cho cộng đồng mạng rất thích thú.


Nguồn: Interner

Gương mặt không thể nào "căng thẳng" hơn của cậu bé khi được anh trai bế lên đến gần chị dâu. Chắc hẳn trong cuộc đời học sinh của nhiều người thì bốn từ "giáo viên chủ nhiệm" là một điều gì đó ám ảnh mỗi ngày đến trường, nhưng trong trường hợp này điều đó diễn ra mỗi ngày, ở trường hay ở nhà chị dâu cũng có thể trở thành "giáo viên chủ nhiệm" bất cứ lúc nào.
Cộng đồng mạng tỏ ra rất thích thú với câu chuyện "duyên phận" khi cô giáo em là vợ anh. Nhiều người cho rằng cậu bé "cười không nổi" là vì nghĩ đến việc phải lên trả bài mỗi ngày và được cô giáo ưu ái hơn.
Buồn thì cũng buồn một chút rồi thôi...mưa nào mà không tạnh. Cố lên cậu bé, anh tin em làm được.
Khóc là phải rồi thằng nhỏ biết mình chuẩn bị nếm trải cảm giác gọi lên bảng lên tục mà.
Nghĩ về tương lại hạnh phúc sau này. Gặp tao thì tao cũng khóc.
Gặp tao là tao khóc thét luôn chứ không mếu nữa.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, và thế là hết...
Khi anh trai đi họp phụ huynh cho thằng em và cưới luôn cô giáo chủ nhiệm =))).
Mặt thằng bé kiểu: Không còn gì có thể làm tôi đau được nữa:)))
Từ nay về sau được cô chủ nhiệm đưa đi học mỗi ngày rồi =))



Quỳnh
Ảnh: Tổng hợp