24h
Yeah1 News

Cô bé người Dao vượt 2km đèo dốc đến trường tìm con chữ có đôi mắt đẹp hút hồn người xem

Thứ bảy, 26/06/2021 | 13:47 (GMT+7)

Chỉ vài hình ảnh chụp chớp nhoáng lúc bé đang ăn cơm, cộng đồng mạng phải trầm trồ vì cô bé người Dao này có đôi mắt quá hút hồn, mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên.

Trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Lê Quang Long, founder của nhóm thiện nguyện "Những bước chân xanh" vừa chia sẻ loạt hình ảnh của em bé tên Phương, người dân tộc Dao khiến cộng đồng mạng mê mẩn. Được biết, Lê Quang Long đang thực hiện dự án "Bếp Hoàng Cầm" nhằm mang nhiều bữa ăn ngon đến với trẻ em vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình chinh phục con chữ. Nhờ lang thang nhiều ở các rẻo cao biên giới mà nhiếp ảnh gia này có cơ duyên ghi lại nhiều hình ảnh các em bé nơi đây và chia sẻ với cộng đồng mạng.

Nhiếp ảnh gia Lê Quang Long và em bé vùng cao 2 má đỏ hây hây siêu cưng. Anh là người phát động dự án 'Bếp Hoàng Cầm' giúp trẻ em vùng cao có thêm bữa ăn đến trường.
Nhiếp ảnh gia Lê Quang Long và em bé vùng cao 2 má đỏ hây hây siêu cưng. Anh là người phát động dự án "Bếp Hoàng Cầm" giúp trẻ em vùng cao có thêm bữa ăn đến trường.

Loạt hình ảnh mà Long vừa đăng tải ghi lại khoảnh khắc em bé 5 tuổi tên Phương, người dân tộc Dao, hiện đang học lớp mầm non tại một điểm trường vùng cao biên giới Việt-Trung. Khi gặp được Phương trong lúc thực hiện dự án "Bếp Hoàng Cầm", nhiếp ảnh giả Lê Quang Long đã vô tình bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của em giữa mùa đông lạnh giá nơi vùng cao biên giới. Nhiếp ảnh gia này viết: "Hôm nay em phải vượt 2km đường đèo dốc mới tới được trường, cơn mưa vô tình hòa quyện với lớp bùn đất đỏ trên đường đã bào hết sức lực nhỏ bé của một đứa trẻ mới 5 tuổi đang cố gắng đi tìm tương lai của mình. Thật xót xa, em ngồi co ro với chút sức lực còn lại để tiếp tục cho buổi học...".

Em bé 5 tuổi người Dao qua ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Quang Long.
Em bé 5 tuổi người Dao qua ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Quang Long.
Cô bé người Dao vượt 2km đèo dốc đến trường tìm con chữ có đôi mắt đẹp hút hồn người xem - ảnh 3
Phương phải vượt 2km đường núi đến trường dưới điều kiện thời tiết giá rét ở vùng cao.
Phương phải vượt 2km đường núi đến trường dưới điều kiện thời tiết giá rét ở vùng cao.
Những bữa cơm trắng không đủ chất dinh dưỡng của em khiến nhiều người xót xa vô cùng.
Những bữa cơm trắng không đủ chất dinh dưỡng của em khiến nhiều người xót xa vô cùng.

Rút máy ảnh vội ghi lại những hình ảnh của Phương, không ngờ, Lê Quang Long đã bắt được thần thái cực hút từ sâu trong đôi mắt cô bé 5 tuổi. Loạt hình ảnh của cô bé người Dao này được mọi người phải thốt lên: "Quá đẹp". Thoạt nhìn, đôi mắt to đen láy đó có chút buồn song nó lại trong trẻo, long lanh, có hồn đến lạ thường. 

Ánh mắt đượm buồn, trong trẻo của Phương hút hồn người xem ngay cái nhìn đầu tiên.
Ánh mắt đượm buồn, trong trẻo của Phương hút hồn người xem ngay cái nhìn đầu tiên.

Các em bé vùng cao vốn sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng hầu hết các em vẫn miệt mài đến trường tìm con chữ. Câu chuyện cảm động của Phương và nét đẹp tiềm ẩn của em đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hy vọng, dự án "Bếp Hoàng Cầm" mang nhiều bữa cơm chất lượng đến với các bé vùng cao của nhiếp ảnh gia Lê Quang Long sẽ nhận được sự chung tay từ cộng đồng mạng. Để những em bé như Phương có thêm chút ấm áp trong hành trình đến trường của mình.

T.D

Ảnh: Lê Quang Long

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục