Đoạn clip cháu trai đưa người bà gần 100 tuổi của mình đến cơ quan nhà nước để làm thẻ căn cước công dân gây xúc động mạnh cùng những lời chia sẻ chân thành.
Khoảnh khắc cháu trai đưa người bà 99 tuổi với mái tóc bạc phơ và dáng vẻ gầy gò đến cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Đoạn video chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng đong đầy tình cảm của người cháu với bà của mình. Trong video, chàng trai còn khéo léo lồng ghép những chia sẻ chân tình của mình dành cho bà khiến ai cũng xúc động.


Đoạn clip mở đầu bằng câu hỏi: "Đưa bà nội gần 100 tuổi đi làm căn cước công dân là cảm giác thế nào". Sau đó, chàng trai nói thêm: "Đây là cảm giác thật sự rất khó diễn tả... vì mình biết đây có thể là lần cuối cùng bà đi làm căn cước công dân rồi!".
Ở đoạn sau của clip, chàng trai còn kể một mẩu chuyện thú vị của hai bà cháu nhưng để lại nhiều suy ngẫm: "Trên đường đi, bà có bảo đi lên nhà ông à? (Ông ở đây tức là nhà của bố mẹ bà). Trong trí nhớ của người già, họ chỉ nhớ những thứ mà họ thực sự muốn nhớ và con đường về nhà mình chính là thứ bà sẽ không thể nào quên!".


Chàng trai còn tinh ý khi chú thích cả một đoạn trích trong bài thơ "Bếp lửa" để gợi nhớ ký ức về người bà: "Giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu/Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả/Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở/Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?"

Đoạn video đã đạt hơn 600.000 lượt xem với hàng ngàn bình luận và 118.000 lượt yêu thích. Bên dưới video, mọi người đều bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh đáng quý về người bà gần 100 tuổi và cháu trai. Mọi người cũng hy vọng thông qua video, những người cháu có thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến ông bà cha mẹ cũng như các bậc trưởng bối trong gia đình.