24h
Yeah1 News

[Review] Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính

Thứ năm, 14/04/2022 | 14:59 (GMT+7)

Tiếng "kêu" cứu lúc nửa đêm phối hợp hành động - đấu trí đã đưa người xem đến sự hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy lôi cuốn khi theo dõi cuộc truy lùng của tên sát nhân máu lạnh với cô gái khiếm thính - người đã vô tình trở thành nhân chứng của vụ án.

Chuyện phim có kết cấu khá đơn giản và quen thuộc, kể về hành trình truy đuổi - chạy trốn giữa kẻ sát nhân hàng loạt Do Shik (Wi Ha Joon) và một cô gái khiếm thính Kyung Mi (Ki Joo Jin) khi cô nàng vô tình trở thành nhân chứng quan trọng của một vụ án mạng. Đương nhiên, để bịt kín mọi đầu mối, hung thủ đã không ngừng truy lùng để sát hại cô và mọi chuyện trở nên gay cấn, hồi hộp hơn cả khi cô không thể nghe, cũng chẳng thể nói trong suốt quá trình chạy trốn.

[Review] Tiếng 'Kêu' Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính - ảnh 1

Kịch bản quen nhưng không nhàm, khai thác sâu về cuộc sống người khiếm thính

Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm có kết cấu khá đơn giản, giới thiệu nhân vật rành mạch, dễ hiểu và tạo được sự liên kết, mâu thuẫn giữa họ. Phim có sự ổn định về mặt nội dung, cách đặt vấn đề dồn dập đưa người xem đến sự lo sợ, đẩy sự ức chế lên đỉnh điểm và khiến người xem vỡ òa trong cách xử lý thông minh, táo bạo từ nữ chính.

[Review] Tiếng 'Kêu' Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính - ảnh 2

Sự khác biệt mà phim mang đến cũng như giúp Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm tạo được điểm cộng trong khán giả đến từ việc khai thác và lột tả được nhiều khía cạnh tinh tế về người khiếm thính. Đặc biệt là trong những lúc hiểm nguy dồn dập, mọi sự khó khăn và bất lợi bởi những khiếm khuyết khiến người xem thêm thấu hiểu, tiến gần hơn với thế giới của họ.

[Review] Tiếng 'Kêu' Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính - ảnh 3

Song, phim vẫn sở hữu một số điểm trừ ở phần xây dựng nhân vật sát nhân khi lia quá nhanh khiến người xem khá khó hiểu về động cơ của hắn. Thêm nữa, phim có một vài điểm vô lý, sắp đặt lộ liễu và thiếu tự nhiên.

Chọn góc quay tốt và sự cộng hưởng từ những bản phối không lời

So với mặt bằng chung, Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm sở hữu các góc quay ổn định, chắc tay và bắt cận tốt giúp đẩy cao cảm xúc của nhân vật và lôi kéo người xem cuốn vào từng nhịp phim. Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu ứng âm thanh hài hòa, phù hợp đã khiến chuyện phim tăng thêm phần hồi hộp, kịch tính.

[Review] Tiếng 'Kêu' Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính - ảnh 4

Các diễn viên có xuất tốt, phản ứng hài hòa 

Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm còn ghi điểm trong lòng khán giả bởi kỹ năng diễn xuất tốt của cặp đôi chính Wi Ha JoonKi Joo Jin. Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng của cặp đôi đã tạo nên một cuộc truy lùng hấp dẫn, gay cấn và thỏa lòng khán giả màn ảnh rộng. Đặc biệt là nữ diễn viên Ki Joo Jin đã có màn hóa thân làm người khiếm thính rất tốt, gây xúc động mạnh và ấn tượng xuyên suốt bộ phim.

[Review] Tiếng 'Kêu' Cứu Lúc Nửa Đêm - Cuộc truy đuổi dồn dập, căng thẳng và lột tả nhiều khía cạnh về người khiếm thính - ảnh 5

Tuy nhiên, diễn biến tâm lý nhân vật còn sạn, một số nhịp nghỉ giữa cuộc truy đuổi bị yếu tố đạo lý gây dài dòng, nhàm chán.

Tóm lại, Tiếng "Kêu" Cứu Lúc Nửa Đêm là một bộ phim ấn tượng, nhiều cảm xúc và bật lên được sự độc đáo khi chọn hoàn cảnh khiếm thính cho nhân vật nữ chính, đẩy cô vào những hoàn cảnh trớ trêu để tạo bước ngoặt ấn tượng trong khán giả. Dù vẫn còn một số yếu điểm trong sự liên kết, tính logic nhưng phim vẫn đủ lôi cuốn, tạo được cảm giác hồi hộp và lo lắng khi theo dõi hành trình truy - trốn của cặp đôi chính.

Thanh Trúc

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục