24h
Yeah1 News

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa

Thứ tư, 18/05/2022 | 10:48 (GMT+7)

Được đầu tư hơn 60 tỷ đồng trong suốt quá trình sản xuất, 578: Phát đạn của kẻ điên ngay lập tức thu hút sự hiếu kì của đông đảo khán giả Việt về một phim hành động bom tấn. Tuy nhiên, ngoài những ngoại cảnh hùng vĩ, kỹ thuật đánh đấm điêu luyện thì phần nội dung, câu chuyện khá mờ nhạt.

Chuyện phim xoay quanh việc Hùng (Alexandre Nguyễn) sau khi phát hiện con gái mình bị một băng đảng làm tổn hại và phải trải qua giai đoạn phục hồi chấn thương, tâm lý vô cùng đau đớn đã quyết định lần ra dấu vết để xử gọn từ trên xuống dưới những kẻ ác. Vốn là một đặc vụ trinh sát giải ngũ Hùng mạnh dạn đối đầu đám đông kẻ ác nhằm trả thù cho con gái, và cũng trong hành trình gian nan đó anh gặp gỡ và có được sự giúp sức của Bảo Vy (H’Hen Niê).

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 1

Bộ sưu tập hàng loạt cảnh đẹp, hùng vĩ trong nước

578: Phát đạn của kẻ điên sở hữu màu phim đẹp, chia làm hai mảng sáng - tối rõ rệt. Ở những mảng màu sáng, phim làm rất tốt khi đưa lên màn ảnh rộng hàng loạt thắng cảnh đẹp, khiến cho người xem phải trầm trồ, thán phục vì độ chịu chơi và chịu chi của đội ngũ sản xuất để đổi lấy vài phút hay thậm chí là vài giây lên hình. Việc sử dụng khung hình rộng bật lên sự hoành tráng của thiên nhiên Việt Nam, cộng thêm khả năng linh hoạt góc quay từ những khu vực trên cao cho đến những góc cận giúp bắt trọn những cuộc rượt đuổi gay cấn, tăng thêm mạch cảm xúc cho người xem.

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 2

Ở các mảng tối, phim có màn đặc tả phân cảnh đối đầu ở bãi container cũng được chăm chút kĩ, thu hẹp không gian đánh nhau nhưng vẫn đảm bảo máy quay theo đuổi và bắt trọn từng cú đấm của các nhân vật.

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 3

Tuy nhiên, các bối cảnh còn lại có phần đuối sức, đặc biệt là cảnh trong nhà được dựng nên mang màu và phong cách khá cũ, lỗi thời so với mặt bằng chung những phim hành động nói riêng và phim Việt nói chung những năm gần đây.

Chiêu thức, kỹ thuật đánh đấm điêu luyện trải khắp mọi địa hình

Có thể nói, phần chỉ đạo võ thuật của 578: Phát đạn của kẻ điên làm rất tốt, có sự chắc tay và thỏa mãn khán giả khi được theo dõi những pha đánh đấm rất chân thật, cùng vô số những lần tung đòn, vật lộn gay cấn. Không chỉ sở hữu những cảnh đối kháng trong nhà, những nhật vật còn rượt đuổi và đánh nhau trên xe máy, ô tô, container, thuyền,... hay thậm chí là đánh tay đôi dưới nước.

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 4

Đây được xem là điểm sáng cho thể loại hành động do Việt Nam sản xuất khi dám thực hiện cảnh đánh nhau ở nhiều địa hình đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật và thể lực cao như vậy.

Hố đen nội dung, lỗ hổng lời thoại

Tập trung quá nhiều vào ngoại cảnh và kỹ thuật phim hành động, 578: Phát đạn của kẻ điên đã bỏ quên câu chuyện và những chi tiết mấu chốt để tạo điểm nhấn hay đào sâu cảm xúc cho phim. Nội dung được xây dựng quá đơn giản nhưng lại truyền tải bằng nhịp độ cực chậm, không biết tận dụng cao trào từ cảnh hành động để đẩy cảm xúc người xem lên cao. Cộng thêm việc các tình tiết diễn ra khá nhập nhằng, lòng vòng và cách xử lý tình huống siêu vụng về của các nhân vật ngay lập tức gây chán nản và thất vọng cho khán giả.

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 5

Vốn dĩ phim hành động thì khó mà sở hữu một mạch truyện trau chuốt nhưng đến cả phần lời thoại, câu từ và cảm xúc nhân vật mang đến đều phủ đầy vẻ "sượng". Các từ ngữ được tô vẽ, văn hoa không cân thiết và những chi tiết chơi chữ, ẩn dụ đều bị phản tác dụng khiến người xem lắc đầu ngao ngán. Dù đã giảm thiểu lời thoại của phim chỉ để tập trung vào hành động nhưng cứ hễ nhân vật lên tiếng là mọi cảm xúc đều trôi tuột.

Lối diễn ngượng ngùng, cứng đờ thiếu cảm xúc

Được ví là một tác phẩm quy tụ số lượng lớn diễn viên từ chính đến phụ nhưng 578: Phát đạn của kẻ điên có nền tảng diễn xuất, khả năng hóa thân và lột tả diễn biến tâm lý của nhân vật rất ngượng ngùng, nhiều nhân vật rơi vào trạng thái đơ gây mất hứng.

[Review] 578: Phát đạn của kẻ điên - Cảnh đẹp, đánh hay cũng khó cứu nổi kịch bản nhạt nhòa - ảnh 6

Phim có ý tứ, chi tiết ẩn dụ về xã hội, tệ nạn và tình cha con nhưng mọi thứ được làm qua loa, lướt ngang và không hề có thời gian để người xem kịp lắng đọng, thấu hiểu vấn đề hay cảm được nhiều chi tiết đau lòng mà thực tại xã hội đang diễn ra.

Tóm lại, 578: Phát đạn của kẻ điên là một tác phẩm thuần hành động, dành hầu hết thời lượng cho những khung hình ngoại cảnh và đánh đấm nhưng lại bỏ quên việc xây dựng nội dung, cốt truyện và liên kết các nhân vật với nhau. Với kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng thì bộ phim đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và rào cản khi sự đánh giá của khán giả nội địa với dòng phim hành động hay rộng hơn là phim Việt đang dần khó tính.

Phim sẽ chính thức công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 20/5 sắp tới.

Thanh Trúc

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục