Tối 25/3, buổi công chiếu sớm của phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết cùng người thân của đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng. Ngay từ sớm, không khí thảm đỏ đã trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt như MC Đại Nghĩa, NSƯT Hạnh Thúy, Á hậu Thủy Tiên, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy, Cát Phượng, Vân Trang, Võ Tấn Phát, Khả Như, Song Luân, Tiến Luật, Trần Nghĩa, Thuận Nguyễn, Quốc Thiên, Minh Tú, Thanh Thủy, Kỳ Duyên, Ngọc Châu, Phương Linh, Lona Kiều Loan, Phương Anh...
Dàn sao Vbiz đổ bộ, chúc mừng đạo diễn Lê Thiện Viễn ngày công chiếu phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực"
Không chỉ gây chú ý nhờ dàn diễn viên quen mặt, Hẹn em ngày nhật thực còn tạo tò mò bởi màu sắc hoài niệm, chất liệu tình cảm gần gũi cùng bối cảnh xóm đạo đặc trưng. Điều này tiếp tục được chứng minh trong đêm công chiếu khi nhiều suất chiếu sớm nhanh chóng kín chỗ, cho thấy mức độ quan tâm và kỳ vọng của khán giả dành cho dự án mới của đạo diễn Lê Thiện Viễn.
Phim xoay quanh chuyện tình giữa Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê) tại xóm đạo Trà Mây. Từ những rung động đầu đời trong trẻo, những khoảnh khắc lãng mạn, mối quan hệ của họ dần đối mặt với áp lực gia đình, định kiến xã hội và những khuôn mẫu ăn sâu trong suy nghĩ. Những mâu thuẫn, hiểu lầm liên tiếp đẩy câu chuyện từ chất thơ nhẹ nhàng đến cao trào bi kịch, culminate trong bước ngoặt định mệnh vào ngày nhật thực.
Chia sẻ tại sự kiện, anh cho biết đã dành nhiều thời gian trau chuốt từ kịch bản, bối cảnh đến cách dẫn dắt cảm xúc nhân vật. Đặc biệt, với xuất thân là người Công giáo, anh nhấn mạnh đức tin và trải nghiệm sống tại xóm đạo từ nhỏ đã ảnh hưởng lớn đến cách tiếp cận chất liệu cũng như thông điệp của bộ phim.

Bên cạnh đó, đạo diễn chia sẻ: “Để thực hiện bộ phim này, tôi và Lý Minh Thắng đã dành thời gian ròng rã suốt 2 năm trời từ những khâu tìm hiểu, lên ý tưởng đến khi đi được đến bản hoàn chỉnh này. Tôi đã hỏi ý kiến của các cha xứ và các ma sơ cho những nội dung thực hiện để đảm bảo truyền tải được đúng câu chuyện và đức tin”.
Không chỉ nghiên cứu về tôn giáo, ê-kíp còn tạo điều kiện để diễn viên chính Đoàn Thiên Ân trải nghiệm thực tế đời sống tu trì tại Quy Nhơn. Nữ diễn viên đã sinh hoạt cùng các ma sơ, dậy từ 4 giờ sáng và tham gia chăm sóc trẻ em trong 3–4 ngày nhằm thấu hiểu nhân vật và tích lũy cảm xúc cho vai diễn.

Chính sự đầu tư tỉ mỉ này đã giúp bộ phim chạm đến cảm xúc khán giả. Sau buổi chiếu, nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh nhân vật người mẹ của Thiên Ân, khi không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc trước những quyết định khiến câu chuyện trở nên bi kịch hơn.
Trước những phản ứng này, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết anh không xem đây là tuyến phản diện: “Đối với tôi, bộ phim này không có nhân vật nào thực sự là “phản diện” cả. Nhiều khán giả e ngại liệu một nhân vật có đức tin nhưng lại cố chấp với những định kiến về ngoại đạo có làm xấu đi hình ảnh của đạo Thiên chúa. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một cá nhân đại diện cho một mẫu người mang định kiến của những năm 90. Và thật ra, nhân vật mẹ của Thiên Ân ngay từ đầu vốn không mang định kiến vì chồng bà cũng là người ngoại đạo. Đây chỉ là sự phản ứng của một người mẹ muốn bảo vệ con mình khỏi vết xe đổ trước đây của mình mà thôi.”

Ê-kíp cũng lần đầu chia sẻ rõ hơn về việc đổi tên phim từ Thơ tình gởi ma sơ sang Hẹn em ngày nhật thực. Theo đạo diễn, tên gọi ban đầu mang tính cá nhân và giàu tính biểu đạt, như một “bức thư tình” gửi đến những người chọn đời sống tu hành. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, đoàn phim nhận thấy cụm từ “ma” có thể gây hiểu nhầm về thể loại, dễ khiến khán giả liên tưởng đến yếu tố kinh dị. Vì vậy, tên mới được lựa chọn nhằm phù hợp hơn với tinh thần câu chuyện và bước ngoặt cảm xúc trung tâm.
Về mặt hình ảnh, phim gây ấn tượng với phong cách hoài cổ, tái hiện không khí những năm 90 thông qua bối cảnh, phục trang và ánh sáng được chăm chút kỹ lưỡng. Yếu tố này không chỉ làm đẹp phần nhìn mà còn đóng vai trò như một lớp ngôn ngữ giúp nâng đỡ cảm xúc.
Với sự đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình thức, Hẹn em ngày nhật thực thể hiện tham vọng kể một câu chuyện nhiều lớp lang, giàu chiều sâu. Việc lựa chọn ra mắt vào dịp lễ Phục sinh cũng được xem là sự cộng hưởng ý nghĩa, phù hợp với thông điệp về niềm tin, sự chữa lành và hy vọng mà phim hướng tới












